Mình sinh năm 1987 ra trường và đi làm kinh nghiệm cũng phải khoảng 4 -5 năm trong lĩnh vực kết toán. công việc hiện tại của mình là kế toán cho một công ty xây dựng, mình làm BCTC, BHXH, quỹ, mua bán vật tư vật liệu đầu vào làm hồ sơ thầu các công trình gần như là tất cả mọi việc. hằng ngày cứ gọi là việc ngập đầu trong công việc, tối về mơ vẫn thấy công việc. lương của mình là 5 triệu một tháng + BHXH. Vậy mọi người cho mình hỏi lương vậy có phù hợp không? mình định nghỉ ở đây để đi tìm một công việc mới nhưng vì anh chị ấy cũng tốt nên mình lại lưỡng lự. cần mọi người tư vấn để có quyết định cho sáng suốt.
lương mà làm như vậy là hơi thấp nhưng môi trường làm việc thoải mái và chế độ đãi ngỗ tốt thì ở lại làm cũng ok
Mình thấy với lượng công việc như thế thì lương hơi thấp bạn ạ. Nếu nhảy việc thì bạn phải xem xét kỹ, còn không thì cố gắng làm tốt để được tăng lương nhanh thôi. Chứ bản thân mình cũng làm kế toán cũng có kinh nghiệm và cũng nhảy nhiều nơi nhưng ở đâu cũng vậy kế toán là người không trực tiếp làm ra doanh thu cho công ty nên ít được coi trọng, ít được đãi ngộ lắm. công ty đa số chỉ đãi ngộ cho những nhân viên trực tiếp tạo ra lợi nhuận doanh thu cho công ty thôi như là bên thợ, hoặc kỹ thuật, cố vẫn...
Nếu làm doanh nghiệp tư nhân nhỏ thì lương cũng ko cao được vì quy mô cả tính chất công việc, doanh nghiệp họ kiếm đc thì mới có tiền trả lương chứ @@ nhưng bạn cứ thử đàm phán lại với sếp xem thế nào, trước mình làm doanh nghiệp xây lắp, làm tổng hợp lương cũng chỉ đc nhõn 5tr, được cái time thoải mái, có dự án thì vào chạy như điên nhưng ko có dự án thì cafe cả ngày vs sếp cũng đc, đến công ty cất đồ xong đi cafe . Về sau mình theo 1 con dự án hơn 2 tháng trời toàn từ sáng đến 10h đêm, cuối công trình tiền về hơn chục tỷ luôn chả delay tí nào mà sếp cũng chả í ới thưởng thiếc gì đành nộp đơn xin nghỉ, xin nghỉ rồi ảnh mới gọi ra cafe bảo thưởng em để cuối năm anh trả, cứ làm đi
Chị theo nghề kt 15 năm nay rồi. Với khối lượng công việc như thế và mức lương hiện tại thì chị thấy lương thấp em ạ. Nhưng em cũng nên cân nhắc kỹ: Muốn chuyển việc khác thì hãy vác đơn đi xin đã, được rồi hãy xin nghỉ ở đây, hẹn lại bên kia sau 1 tuần đi làm. Thời điểm hiện tại, việc thì ít mà người thì nhiều. Nói như vậy không có nghĩa là cam chịu, bởi nếu em có kinh nghiệm vững vàng 1 chút thì hoàn toàn tự tin em ạ.
Mình làm XNK, theo mình lương bạn cũng hơi thấp thật. Các bạn học viên bên mình mới trúng tuyển vào nghề, lương khởi điểm đã từ 5-6 tr, đó là chưa kể bạn nào giỏi ngoại ngữ lương có thể lên 8-10 tr , thậm chí còn còn cao hơn.
Theo e lương thế thì thấp c ạ! e cũng làm như chị mà e mới ra trường được 2 năm thôi ạ! trc lương cũng đc 5tr5. hôm vừa rồi e thấy lương thấp quá nên xin nghỉ. sếp tăng lên 7tr nên vẫn ở lại làm. e nghỉ 1 tuần thử xin việc. cũng trúng đc 2 chỗ. lương tầm 5tr5, 6tr mà nhàn hơn! em nghĩ c thử đề xuất với sếp xem! Nếu k đc thì ta nghỉ, tìm việc mới. thay đổi môi trường. làm xây dựng đau đầu lắm! hì
nhiều khi cũng nên thay đổi môi trường. Bên mình sếp mới về còn bảo chỉ cần kế toán thuế, budget 2.5-3tr/tháng. em làm thì làm còn không thì chị thuê đại lý thuế. Thôi nghỉ tìm chỗ khác cho nhanh
Đúng là lương kế toán bèo bọt thật các mẹ ạ. Lương e chỉ có 4tr thôi, không BHXH, 1 năm chẳng có chế độ gì ngoài Tết (e đc thêm 2tr), nhưng được cái, công việc của e nhàn, thời gian cũng thoải mái nên e cố gắng ở lại làm. E nghĩ thời buổi này, xin việc khó khăn lắm, lương ở đâu cũng vậy, trừ khi mình có năng lực, mà bản thân e thì thấy e thật là....