Đợt rồi Forbes vừa công bố VN mình có 2 tỷ phú đô la là bác Vượng Vingroup và bác Thảo Vietjet Air. Việt Nam mình giờ nhiều người giàu quá, ngoài bác Vượng Vingroup với bác Thảo Vietjet thì e thấy còn đầy triệu phú ngầm nữa. Nhưng phải công nhận 2 bác này xuất chúng thật, thay đổi bộ mặt của nước ta bao nhiêu. Cảm phục và ngưỡng mộ các bác quá!!!
Em thấy 2 bác này có 1 điểm trùng hợp là đều đi sang Nga du học, tuổi cũng same same nhau. Công nhận là lứa trẻ bh ko thể theo kịp các bác
Bác Vượng thì miễn bàn rồi, sắp thâu tóm hết đất của Việt Nam rồi. Em vẫn thắc mắc vì sao bác Thảo lại được xếp hạng tỉ phú, vì chỉ có mỗi đợt này thấy hay lên chứ trước có thấy tăm hơi gì đâu.
Vậy ạ? em không biết vụ sang Nga ) nhưng nói chung Việt Nam được có mặt trên bảng xếp hạng uy tín như thế thì người dân đều tự hào
Chị Thảo Vietjet là người phụ nữ đáng noi gương thật đó. Sở hữu toàn hãng máy bay với resort 5 sao, bất động sản thì rải khắp cả nước, bác không biết thôi chứ nổi lắm ) Mặc dù phong cách thời trang của chị thì không hợp với đại chúng lắm
Công nhận Hải Phòng đẻ không chỉ giang hồ hào kiệt mà cũng có cả nhân tài xuất chúng nhỉ =)) Đợt vừa rồi làm vụ Imperia hoành tráng quá còn gì. Mẹ bác Vượng là người Hải Phòng, chắc là yêu mẹ lắm nên mới đầu tư khủng thế ), đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền.
Bác xây luôn ngọn hải đăng 45 tầng, tính ra là tòa cao thứ 4 Việt Nam chỉ sau HN với SG thôi. Báo hiếu thế này thì đúng là hơi căng!
Báo hiếu là một chuyện, ông Vin này cũng phải nhìn thấy tiềm năng hốt 1 đống vàng ở HP thì mới cho xây dựng chứ, HP toàn đại gia ngầm mà )
Cũng thấy lạ, bình thường các bên dự án khác toàn tận thu từng cm đất. Dự án này lại thấy xây cả quảng trường, công viên với sông ngòi chả phải để bán. Của 1 đống tiền ấy chứ nhỉ???
Em chỉ ước sau này con cái xây cho em cái nhà 3 gác thôi là đời em mãn nguyện rồi, Không dám mơ tưởng được cả cái hải đăng 45 tầng của bác Vượng )