Chúng ta thật dễ dàng khi nói lời cảm ơn với người phục vụ đồ ăn, người chỉ đường, người bán vé... Nhưng chúng ta thường quên mất một lời cảm ơn quan trọng đó là lời cảm ơn mẹ - Người cho chúng ta cả cuộc sống. Vậy hãy nói với mẹ những lời cảm ơn nhé, bởi vì cuộc sống ngắn ngủi...cái ngày mà bạn sợ trong giấc mơ cũng sẽ đến và lúc ấy hối hận thì đã không kịp nữa rồi...
Ðề: Thật khó để nói lời cảm ơn mẹ? nhiều khi cũng muốn cảm ơn mẹ nhưng lại hay ngượng miệng, tuy ít thể hiện ra bên ngoài nhưng bên trong vẫn luôn rất thương mẹ
Ðề: Thật khó để nói lời cảm ơn mẹ? Đúng rồi rất thương bố mẹ nhưng khó diễn tả bằng lời nhất là với những người sinh ra ở miền quê và 8x như e hjhj
Ðề: Thật khó để nói lời cảm ơn mẹ? Điều này nếu mọi người thử mở miệng nói 1 lần thì sau đó khi nói sẽ không còn thấy ngượng miệng nữa đâu. Cứ thử một lần mà xem các mẹ nhé.
Ðề: Thật khó để nói lời cảm ơn mẹ? nói con yêu mẹ nhiều khi cũng thật là khó tuy rằng mẹ là ngừoi mà con yêu nhất