Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Tớ chẳng có tý quỹ riêng nào, có quỹ riêng phải ai có tính chắt chiu, chứ tớ đếm tiền mai lại chả nhớ dc túi mình có bao nhiêu, nên chịu!
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Em ủng hộ việc dự phòng ạ, mà nên làm từ lúc chưa lên xe hoa kia rồi từ từ ít ít thôi cũng được. Mình ko giữ để ăn chơi mà lo cho cả gia đình nếu có gì đó xảy ra. Ko thấy tội lỗi tí nào, biết đâu ông chồng của chúng ta cũng lo xa và làm như vậy nhỉ???
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Vấn đề các ông chồng vô tâm với nhà vợ là đa số, kể ra phụ nữ tức thật, toàn phải đi lo việc nhà chồng, còn bố mẹ mình có lo dc như nhà chồng đâu, lắm lúc bức xúc lắm!
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Zaiii, Muốn thái độ nhiều lúc cũng ko đc mn ak. Mua đồ cho em ck đắt thì BMC xuýt xoa. khen lắm. Lúc biết mua cho em mình thế thì bóng gió rằng ko biết tiết kiệm ngay, MC trông con cho. lại ở chung nữa nên phải nhịn lắm ý
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Ôi chị ơi, chắc là xu thế chung các ông chồng chị ak. Nhiều lúc nghĩ làm con gái đi lấy chồng là toàn lo việc nhà chồng chả lo được gì cho bố mẹ mình cũng tủi lắm
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Mặc dù nhà em hiện tại tiền em giữ hết. NHưng mà phụ nữ mình phải khổ nh việc lắm. uhm, em rất ủng hộ việc làm của chủ top. ĐỌc chia sẻ của chủ top mà em khinh BMC chị lắm. BM mình đang bệnh cần tiền gấp mà họ nỡ thế. E Khinh ng như thế lắm chị ạ
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng e sinh đôi vs tớ, lần đầu khi tớ hỏi là có quỹ riêng ko, để phòng thân, nó bảo mình điên, sau nhiều biến cố, h nó bảo e ngu, thế nên có thân thì lo cho mình, cho nhà mình chứ chồng có tốt đến mấy cũng chả lo cho nha fminhf hay nghĩ cho nhà mình đâu
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Nên có quỹ riêng chị ak, dù chồng có yêu thương hay chiều chuộng mình đến đâu cũng nên để dành ra 1 ít cho mình phòng thân.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng chúc mừng mẹ nó, 1 năm mà được 50tr và 1 cây vàng em khâm phục quá a
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng haiz, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Chồng ko nói làm j, nhưng BMC chị quá đáng thật.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng đúng là có những khoản chồng ko nên biết thì vẫn hay hơn. e thì chồng ko quan tâm, em có cho vay ngoài mà nhờ mẹ làm trung gian, hàng tháng em cũng đc tí lãi. về nhà mà thấy mẹ cần tiền mà chưa xoay vòng đc thì e ko lấy nữa. Được cái anh xã em thì cũng xông xênh tiền nong, còn bảo em ko lấy lãi hàng tháng mà biếu bố mẹ em nhưng bố mẹ em cũng chả lấy mà có khi còn cho thêm í, nên nhà em cũng ko lấy. Chắc mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhà chồng em thì thương con, tiền nong có là cho chứ chả bao giờ lấy của con. mẹ chồng em cũng nói nhà cửa tiền nong sau này là của bọn em hết nên e ko lăn tăn việc tiền chung tiền riêng. cơ mà em cũng chả nói với mẹ chồng là em có bao nhiêu tiền. giữ kín vẫn hơn.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Biết làm sao đc, TIền của Ôbà, Vay đã thấy nhục lắm rồi, bị ko cho vay nên phải quyết tâm thôi em ạ.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng đọc thế này mới thấy nên có quỹ đen nhỉ,em thì chưa có tí quỹ ngoài nào cả,để xem xét lại,nh làm vậy em thấy có tí áy náy với chồng ạ
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Nói là quỹ đen,nhưng tiền đó mình vẫn tiêu vào việc chung như mua sắm đồ cho con, cho ck, chỉ là ko để ck biết thôi. Vì khi có việc cần tiêu, ck chỉ biết nhà mình có B đồng, thì ck sẽ tiêu C đồng thôi, chứ ko vung vít đc
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng rắc rối quá nhỉ nghe mà nghĩ chẳng nên kết hôn tẹo nào haizzzz
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Cũng mất hơn 1 năm mới tiết kiệm đc mn ạ, Trước mình có đồng nào là lại mua sắm cho mọi người. Từ ngày tiết kiệm thì gần như thôi hắn, VD như cơ quan tăng 15% lương, ko khai đâu ạ ^^, đc thưởng 500k, ko có khoe rồi làm nồi lẩu cả nhà ăn đâu ạ, Thưởng tết 10tr thì bảo đc 5tr thôi, giờ Cty khó khăn, lúc nào cũng điệp khúc kinh tế khó khăn để ca cho ck nghe, Ck thấy thương cho vợ 1tr để mua sắm thì chỉ mua 400k thôi... hiii
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Nhà mình thu nhập của ck cũng cố định thôi, thế mà việc gì cũng xông xáo, ko chịu bàn với vợ, nói thì lại bảo nhà mình chẳng phải có bấy nhiêu tiền còn gì hic
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Nhưng lỡ chồng phát hiện ra thì thế nào các mẹ nhỉ,liệu có hiểu là mình làm vậy để phòng lúc cơ nhỡ ko hay lại cho là thế này thế khác