Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi toc_xu, 28/5/2014.

  1. toc_xu

    toc_xu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Em chào mọi người!

    Hôm nay buồn quá, k biết giải tỏa thế nào, nên e viết tâm sự lên đây để mọi người chia sẻ với em :(. Thực sự bây giờ em đang rất thất vọng :(

    Em ra trường từ năm 2013, đi làm luôn với mức lương tốt (6tr), nhưng đã chủ động xin nghỉ việc, bây giờ ở nhà đc 2 tháng rồi. Công việc trc của em thì ok về môi trường, lương bổng. Nhưng ko đúng với ngành em học lắm, em muốn đi theo đúng ngành của em, sau này có việc gì đổi cty còn thuận lợi. Lúc nghỉ việc thì thấy tự tin lắm, nghĩ là ko đến mức bi đát thế này. Nhưng giờ thì...

    Mà lúc mới nghỉ, e cũng có 1 cty khác gọi đi làm, trả lương 4tr. Em từ chối, vì lúc đó vẫn còn ảo tưởng màu hồng lắm, và cũng đang chờ 1 cty khác - chế độ tốt hơn, kinh nghiệm tốt hơn. Hôm nay e đi pv cty đó về, lúc về thì cũng nghĩ có chút hi vọng. Nhưng sáng pv, 5h chiều nay bạn đi pv cùng em đã đc họ gọi đi làm rồi. Có nghĩa là em trượt. Thấy thất vọng và buồn kinh khủng. Làm thế nào để vượt qua thời gian khủng hoảng thế này đây. Ai đã từng thất nghiệp, có thể chia sẻ với em đc ko, mọi người đã làm thế nào để vượt qua thời điểm này, em thật sự bị mất niềm tin ghê gớm :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi toc_xu
    Đang tải...


  2. love_u_so_much

    love_u_so_much

    Tham gia:
    19/6/2013
    Bài viết:
    12,908
    Đã được thích:
    2,534
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    hic m cũng từng bỏ qua ko biết bao cơ hội r đấy, nhiều lúc nghĩ cũng buồn. Nhưng kệ, cái gì cũng có cái lý của nó mà ^^
     
  3. chuyennhatrongoi

    chuyennhatrongoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    vần đề là những người mới ra trường luôn đứng núi này trông núi lọ, giờ kinh tế đang khó khăn, có chỗ làm ổn định là tốt rồi, mn lại muốn đúng nghành nghè thì có lẽ cứ đợi 2-3 năm nữa, kinh tế phát triển trỏ lại, cơ hội việc làm nhiều rồi đi làm đúng nghành nghề :(
     
  4. muathuhanoi2011

    muathuhanoi2011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    thế có gì mà buồn em, lại nộp đơn cty khác thôi, mai sau em còn gặp nhiều vấn đề hơn ý chứ, cô lên em
     
    Bột Cafe thích bài này.
  5. Rose2603

    Rose2603 Sơ mi nam xuất chuẩn 0934622912

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    Chuẩn bị vào giai đoạn đại khủng hoảng đấy bạn ạ, sau đó mọi chuyện từ tờ tốt lên và rồi cơ hội khác sẽ đến vs bạn, từ từng thất nghiệp 3 tháng k có đồng tiền tiêu ấy chớ :) mọi việc rồi sẽ ổn thôi
     
  6. NgaBeauty

    NgaBeauty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2014
    Bài viết:
    6,324
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    Chia sẻ cùng em nhé. Chị cũng đã có giai đoạn nghỉ việc chỉ vì tức thằng cha quản lý quá,tự tin rằng nó chẳng tìm ra ai làm tốt hơn mình,thế là 1 phát nghỉ luôn.Nghỉ ở nhà thì cảm thấy chẳng có gì thích hợp để mình làm=>bị lung lay ý chí dễ sợ hjx

    Nhưng mà vượt qua đc giai đoạn này em sẽ thấy vững vàng hơn đấy ^^
     
  7. Hồ Minh Phương

    Hồ Minh Phương mebumxinh

    Tham gia:
    18/2/2014
    Bài viết:
    2,401
    Đã được thích:
    792
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    Cũng đã có lúc rơi vào cảnh ngộ giống chủ top. Em còn ở nhà 4 tháng cơ. Bạn cố gắng lên nhé. Có cơ hội là nộp hồ sơ ngay. Và may mắn sẽ đến thôi bạn ah
     
  8. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    thủ dâm tinh thần + ảo tưởng = bài học, thôi có thế chú mới khá được
    theo như code thì khi nào hết ảo tưởng có thể làm leader cố lền có việc thì đừng có ảo tưởng, thủ dâm tinh thần nữa nha
     
  9. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    1 kinh nghiệm cần phải ghi nhớ là xin được công việc tốt hơn hãy nghỉ chỗ hiện tại
     
  10. Rose2603

    Rose2603 Sơ mi nam xuất chuẩn 0934622912

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    Quá phũ nhưng quá thật, thích ý nghĩ này :)
     
  11. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,637
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    Giờ đi tìm việc phù hợp, đúng với chuyên ngành thì tốt nhất bạn chưa nên đề cao mức lương quá.
    1 khi bạn đã được lọt vào rồi hãy thể hiên tốt CV, năng lực làm việc, ko nhà tuyển dụng nào muốn bạn ra đi đâu.
    lúc đấy yêu cầu tăng lương chưa hề muộn.
    chúc bạn sớm tìm được CV tốt.
     
  12. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,637
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    Giờ đi tìm việc phù hợp, đúng với chuyên ngành thì tốt nhất bạn chưa nên đề cao mức lương quá.
    1 khi bạn đã được lọt vào rồi hãy thể hiên tốt CV, năng lực làm việc, ko nhà tuyển dụng nào muốn bạn ra đi đâu.
    lúc đấy yêu cầu tăng lương chưa hề muộn.
    chúc bạn sớm tìm được CV tốt.
     
  13. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    Rose2603 tớ với cậu đụng nhau cũng tương đối đấy nhỉ:p
     
  14. chichbong197

    chichbong197 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    Cố gắng lên em nhé. Ngày trước chị cũng bị như em rồi đấy. Càng cố gắng càng thấy ko có hy vọng. Muốn nuoi hy vọng đúng nghề em phải có việc trước đã rồi nung nấu ý trí xin việc đúng nghề em gái ạ!
     
  15. Bột Cafe

    Bột Cafe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/8/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    Mình giống hệt bạn nè, nghỉ dc 2 tháng rồi. bây h ở nhà tràn trề " thất vọng"!, Mình nghỉ 2 lần rồi, rút ra kinh nghiệm là đâu đâu cũng có điểm tốt điểm xấu, nên xác định sàng lọc ra thui. Ví dụ nhé, mình prefer nh nơi làm việc coi người lao động thực sự là người lao động, họ có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm tử tế, chế độ đàng hoàng, lương thử việc đúng bằng 85% lương chính! Đằng này, mình xui quá, 2 lần vào làm việc đều p công ty tư nhân vn bóc lột, bốc phét chế độ ngon nghẻ, sau mới rõ họ chỉ hứa suông thôi, ko có gì hay ho, mọi lời hứa đã theo gió mà bay đi! Khi đó cảm giác mình ko phải là ng dân lao động tốt nghiệp ĐH ra ấy!

    Mình sẽ chọn nh nơi nào như vậy, còn các mảng khác như đồng nghiệp, tính chất công việc, cũng quan trọng đấy nhưng ko thể có môi trương làm việc nào mà hoàn hảo 100% được, dc 70% là ok quá lắm rồi. Tất cả đều là sự khéo léo của mình thôi. Hiện tại mình cũng đang xin việc, bước sang tháng thứ 3 ở nhà rồi. Dù sao, minh cũng ko bước chân bừa để gọi là có việc làm vào những chố như 2 lần trước nữa.

    Mình chọn làm nh điều mình thích trong thời gian rảnh rỗi này, ví dụ như : tự bán thịt bò khô phục vụ mùa world cup này cho anh chị em này, đi học nhảy Bollywood dance này, tham gia các sự kiện văn hóa này. DÙ ko có nguồn thu nhập ổn định như trước, nh mình quan niệm, dòng tiền là sự luôn chuyển, có tiêu đi thì mới có tiền trở về, mình tham gia lớp học nhảy, cũng giới thiệu thịt bò khô handmade, mình kiếm đc vài đơn hàng từ đó. tham gia các sự kiện văn hóa ở HN, mình cũng làm quen đc với khá nhiều người hay ho ở mọi tầng lớp xã hội...

    Cố lên bạn nhé. rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
    P/s: mình đang dịnh tham gia 1 lớp học may, để tự may váy cho mình, ko biết mẹ nào biết đâu có lớp học hay ho ko bảo mình với ạ :)

    Milllions thanks!
     
  16. Hồ Minh Phương

    Hồ Minh Phương mebumxinh

    Tham gia:
    18/2/2014
    Bài viết:
    2,401
    Đã được thích:
    792
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    Như bạn cũng rất hay đấy. Tranh thủ thời làm những việc mà mình thích. Chứ đi làm là hết cả thời gian dành cho bản thân nếu bạn đã có gia đình và con nhỏ như mình
     
    Bột Cafe thích bài này.
  17. mematto

    mematto Bán Mỳ chũ

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,239
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    Đi làm 3 năm e cũng 2 lần thất nghiệp rồi. Giờ đang trong giai đoạn thất nghiệp lần 2, hnay vừa trọn tháng rồi. lần trước thì chưa làm gì để sống e đã phải đi giúp việc bán thời gian 2 tháng rồi vừa xin việc. Lần này chủ động hơn là có việc làm onl cũng đỡ hơn 1 tẹo nhưng tâm lý thì bất ổn, hay nghĩ tiêu cực nữa vì cả 2 lần nghỉ việc e đều bị động :(. Chẳng biết chia sẻ thế nào nhưng động viên chị cố gắng vượt qua giải đoạn khó khăn. Hy vọng cơ hội mới đến sẽ tốt hơn
     
  18. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,309
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    Haha, ý tưởng lớn gặp nhau rồi. Em cũng có quan điểm y như chị về dòng tiền luân chuyển. Tiền như dòng nước trên sông nước cũ chảy đi nước mới chảy về. =)))
     
    Bột Cafe thích bài này.
  19. Bột Cafe

    Bột Cafe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/8/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    ha ha ha, chỉ có điều, đang mùa nóng bức, lâu mưa quá, nước thì chảy đi nhiều hơn nước chảy về em ơi! đến p lên kiện trời thay con Cóc ngày xưa thôi :))
     
  20. linhnhungnb

    linhnhungnb Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/10/2013
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thất nghiệp! Thất vọng nối tiếp thất vọng....

    Giờ kinh tế khó khăn lắm bạn à. Nên tìm được việc làm ổn một tí thì đi làm thôi. Ko nhà tuyển dụng nào sẵn sàng trả lương cao cho bạn ngay từ đầu đâu
     

Chia sẻ trang này