Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! Tình hình kinh tế khó khăn, hàng trăm nghìn doanh nghiệp phá sản hoặc sống dở chết dở mỗi năm, nhu cầu tuyển dụng giảm mạnh dẫn đến thất nghiệp tràn lan cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng có phải tất cả đều do khủng hoảng gây ra? Hay còn nguyên nhân nào khác? Cơn khủng hoảng ngoài sức công phá trên bền mặt còn gây ảnh hưởng xấu lên tâm lý người tìm việc. Nếu kinh tế đang lên mà bạn không kiếm được việc làm, lỗi 100% thuộc về cá nhân bạn, nhưng nếu kinh tế đi xuống, chúng ta có thể dễ dàng mắc vào cái bẫy cho chính mình giăng ra. “Tại tình hình chung nó thế, có phải tại tôi đâu!”, đây là câu cửa miệng của nhiều người từ dạo năm 2008 đến nay, người tìm việc lẫn chủ doanh nghiệp. Việc chấp nhận là nạn nhân của hoàn cảnh dễ dàng hơn nhiều so với việc chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Trước hết hãy nói đến vấn đề định hướng nghề nghiệp, thời điểm trước năm 2008, sau khi Việt Nam gia nhập WTO, lĩnh vực tài chính, ngân hàng từ chỗ chẳng ai để mắt đến trở thành một ngành hot trong thời gian cực ngắn. Lượng thí sinh dự tuyển vào khối ngành này tăng đột biến, các trường đại học cao đẳng thi nhau mở thêm khoa tài chính, ngân hàng, mặc dù định hướng ban đầu của trường hầu như chả liên quan. Điều đó dẫn đến khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, nhân lực khối ngành tài chính, ngân hàng dư thừa trầm trọng. Thất nghiệp là chuyện đương nhiên! Cũng giống như cơn khủng hoảng năm 2008 vốn đã có dấu hiệu từ rất lâu về trước, việc thất nghiệp hiện nay của nhiều bạn trẻ thực chất đã bắt nguồn từ thời điểm chọn nguyện vọng thi. Tâm lý đám đông đang phát sốt với ngành tài chính, ngân hàng, cộng thêm việc thiếu định hướng nghề nghiệp, khiến nhiều bạn trẻ cũng đâm đơn dự thi mặc dù biết mình không thích hợp với chuyên ngành đó. Trong khi còn rất nhiều ngành nghề thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng mà tỷ lệ thất nghiệp của cử nhân ra trường lên đến 26% thì vấn đề không hẳn nằm ở khủng hoảng kinh tế nữa. Chúng ta cũng không thể đổ lỗi cho cấu trúc thị trường việc làm bất cân xứng trong khi chính mình chưa định hướng tốt cho bản thân. Tất nhiên nếu bạn không phù hợp với lĩnh vực nào mà vẫn cố gắng theo đuổi thì không thể đến được đỉnh cao và bị các ứng viên khác “hất cẳng” trong cuộc đua tìm việc. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt kĩ năng cần thiết cũng là nguyên nhân chính khiến các bạn trẻ sau khi tốt nghiệp không thể kiếm được việc làm. Tuy nhu cầu tuyển dụng có giảm đi, nhưng các doanh nghiệp hiện nay vẫn rất cần nguồn nhân lực có kĩ năng, kinh nghiệm cao trong khi tỷ lệ lao động đáp ứng được điều này vẫn còn rất ít. Các kĩ năng mềm cần thiết vốn bị xếp vào hàng thứ yếu trong quá trình học tập tại trường lớp, khiến các nhà tuyển dụng luôn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân tài, vì họ không cần một người học thức rộng, bằng cấp cao mà chỉ cần một người có thể giải quyết công việc cho họ. Đánh giá quá cao vai trò của bằng cấp và hạ thấp tầm quan trọng của kỹ năng cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến các bạn trẻ lâm vào cảnh thất nghiệp. Vài dự đoán cho rằng kinh tế trong năm 2014 sẽ khởi sắc, tuy nhiên cũng không ít chuyên gia khẳng định tình hình hiện tại vẫn có thể kéo dài nhiều năm do nền kinh tế toàn cầu đang như một bệnh nhân vừa được tiêm thuốc giảm đau chứ chưa được chạy chữa đúng cách. Vì vậy, trong lúc chờ thời thế biến đổi, chúng ta nên chủ động hơn trong việc nâng cấp bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm, vì dẫu sao, chúng ta cũng không thể để cuộc sống của mình phụ thuộc quá nhiều vào tác nhân bên ngoài! Nguồn: http://timviecnhanh.com/nghenghiep/that-nghiep-tran-lan-xin-dung-do-het-cho-khung-hoang-636 # https://www.facebook.com/TimViecNhanh.HoChiMinh # https://www.facebook.com/TimViecNhanh.DaNang # https://www.facebook.com/TimViecNhanh.HaNoi # https://www.facebook.com/timviecnhanh
Ðề: Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! Nếu ko đổ lỗi cho khủng hoảng thì chỉ có cách tự mình cứu mình có nghĩa là tự bung ra làm lấy. Ai làm được chứ mình thì chịu.
Ðề: Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! đúng là k nên đổ cho khủng hoảng nhưng đúng là tìm việc giờ khó khăn, bị thắt chặt nhiều hơn, mình cũng đã làm việc và rùi cũng đã bỏ việc
Ðề: Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! Không đổ lỗi cho khủng hoảng nhưng đúng là xin việc bây giờ là quá khó, vậy thì là do cái gì nhỉ
Ðề: Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! Ui, lỗi do cả hai bên thui mẹ nó ơi. Công ty nhỏ và vừa không trụ được trong thời buổi khủng hoảng nên bị phá sản -> thừa lao động (đặc biệt là lao động tầm thấp, tầm trung). Công ty lớn trụ được thì làm ăn cũng khó khăn hơn --> hạn chế tuyển dụng, đặc biệt là rất ít tuyển dụng lao động tầm thấp và tầm trung. Các công ty lớn, công ty nước ngoài họ vẫn tuyển ầm ầm, nhưng yêu cầu cao. Do vậy, việc thì không khó, chỉ khó việc nhiều tiền. Hic.
Ðề: Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! jhic hci! thầ thất nghiệp còn hơn đi làm mà k đủ nuôi thân các bác ạ e đang chán mơ scar cuộc đời đây
Ðề: Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! lúc này đi đâu cũng nghe bài ca thất nghiệp, người khôn của khó thế này làm sao
Ðề: Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! em nghĩ phần lớn là do khủng hoảng kinh tế chứ sao lại không thể đổ lỗi cho khủng hoảng được. Chính vì khủng hoảng kinh tế mạnh mới dẫn đến tình trạng thất nghiệp tràn lan như hiện nay. Tuy vậy, quan trọng là em thấy dân Việt mình cứ ù lì và bị vấp khó khăn khi thay đổi hoàn cảnh, nói chung là cứ thay đổi môi trường là bị sock. Em cũng vậy nên em biết, thậm chí thời đại học và đi làm rồi em cũng chả biết bản thân thích công việc gì, tin chắc các bạn SV hiện h cũng bị loạn. Không thích làm thì sao làm tốt đc bây h, em thấy chán nản và nặng nề mỗi khi đi làm lắm ạ , dù rằng công việc nhàn lương cũng khá ( em ngồi xem phim đọc truyện suốt), bù lại 1 năm trời em ù lì mỏi mệt cảm thấy tương lai mù mịt. Không đổ lỗi cho khủng hoảng thì nên đổ lỗi bản thân mình không thích ứng được với môi trường khủng hoảng . H phải nâng cao năng lực mới mong có cv tốt, mới có thể tìm được lối thoát cho bản thân, chứ đi làm mà như đeo cùm vào lưng thì em chắc không thở nổi nữa. mà luơng đi làm cơ bản là 3tr, xăng xe, ăn uống linh tinh, thỉnh thoảng bạn bè gửi cho thiệp hồng lại tèo mất vài trăm, lỡ mà xe hỏng thì cũng vài trăm, mua sắm cái quần cái áo, quần áo theo mùa cũng vài trăm vài triệu.... mà đó là em chưa có gia đình con nhỏ .... em thấy mù mịt nhắm. lỡ cuối năm nay cưới phải oằn lưng mất
Ðề: Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! chính bản thân ko tìm ra được lối thoát đây Người ta bảo nên ngồi lại trả lời một số câu hỏi sau: 1. Niềm vui đc sống khi nào? - khi có nhiều tiền trong tài khoản (độ dăm trăm triệu í) 2. Mục tiêu của cuộc đời bạn là gì? - Kiếm đc nhiều tiền, làm chủ đồng tiền, ko bị lệ thuộc vào nó 3. Có năng khiếu gì? - Vẽ vời 4. Khi nào mình thấy sống có ý nghĩa nhất? - Lúc mà nhiều tiền, mua sắm cho bản thân và cho bố mẹ, anh chị em mà ko mảy may quan tâm món đồ đó có đắt ko, có đủ tiền trả ko 5. Khi nào mình thấy bản thân m tốt nhất? - Khi ví tiền rủng rỉnh Đấy, rặt toàn liên quan đến tiền. Theo ý các mẹ, em nên làm j đây?
Ðề: Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! Khi nào bạn cảm thấy chán nhất? ---> Khi hết tiền/không có tiền
Ðề: Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! Mình thấy cái tiêu đề này đúng nhưng nhìn nd lại dừng lại ko đọc. đúng vì pv ứng viên bên mình toàn đến muộn haizzzzzzzzzzzz
Ðề: Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! Nhưng lỗi một phần vẫn ở khủng hoảng, phần còn lại ở bản thân m
Ðề: Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! không đổ hết chỉ đổ 1 phần thui các mẹ nhỉ? cứ gọi là khó khăn muốn vàn.
Ðề: Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! E thì cũng nghĩ trong giai đoạn hiện nay thì khủng hoảng kinh thế cũng chiếm >50% nguyên nhân rồi
Ðề: Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! Khủng hoảng kinh tế là một phần, nhưng phần còn lại là do mình thôi. Em làm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động Nhật Bản, gọi nôm na là tu nghiệp sinh Nhật Bản. Lĩnh vực này nói thật là chỉ có tuyển lao động phổ thông nghĩa là tốt nghiệp cấp 3 đi lấy tiếng, chứng chỉ tay nghề là chính. Nhưng gần đây, trên bàn xuất hiện hồ sơ của toàn đại học : Đại học công nghiệp HN, Đại học bách khoa Hn, đại học sư phạm HN...Còn có người được khen thưởng cấp quốc gia vì đóng góp huy chương vàng cho đôi tuyển bóng đã nữ...nhìn mà đau lòng
Ðề: Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! xóa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! khủng hoảng kình tế, thắt chặt chi tiêu, hàng hoác dịch vụ ế ẩm làm không đủ trả lương thì thất nghiệp chứ sao
Ðề: Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! Khi thấy mình vô dụng thì mới chán chứ nhỉ
Ðề: Thất nghiệp tràn làn - xin đừng đổ hết cho khủng hoảng! Đôi khi ko vô dụng, có nhiều tiền nhưng vẫn thấy đau đầu vẫn thấy chán. Nhưng em công nhận nhiều tiền thì ít khi chán thật