Như trước đây không có LCM thì em cũng chỉ giữ trong lòng thôi nhưng nhân đây cũng mong chia sẻ cũng các mẹ..................... chả là em cũng đang đi học nhưng gia đình cũng không phải khá giả, với lại cũng có thời gian rỗi nên em kiếm thêm việc để làm. em chọn nghề bán giấy vệ sinh(bán trên này có od thì đi không thì thôi nên cũng không mất nhiều thời gian lắm) với lại cái này thì ai cũng có nhu cầu mà...... Nhưng hình như đi bán giấy vệ sinh là 1 công việc không được đẹp mắt cho lắm thì phải, nhìn 1 đứa đạp xe đi ship giấy nó khó ưa lắm sao các mẹ....... em thật sự rất là buồn...................em chỉ nghĩ không làm gì có hại đến người khác, không trái đạo đức là được chứ (
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Ai bảo bán giấy vệ sinh là ko đẹp mắt chứ em... Chị vẫn chờ em ship mà ko thấy nè. cty chị ko có giấy nên chị tổng hợp mua chỗ khác mất rùi. hic hic
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Có j mà ko được hả e....mình làm việc nghiêm túc chân chính cơ mà, có dịp chị sẽ ủng hộ e, cố gắng lên e ah
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! đạp xe xa em nhờ ng mà chưa dc.htrc nhờ được mà chị lại về quê.tg chị chưa cần nên em lại từ từ.chị thông cảm nhé.hết lại ủng hộ em................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! vâng ạ.em có hơi tủi thân nhưng mà vẫn phải cố gắng.em cảm ơn chị.......
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Uki em. khi nào cty chị hết thì chị alo em nhé. tại chị cũng ko chịu trách nhiệm trong khoản này nên cũng hơi khó! có dịp thì nhất định ủng hộ em.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Làm nghề gì cũng được miễn là nghề chân chính e à. Cố lên. Chị bán giấy trên diễn đàn cũng là bán cho anh trai chị. A chị trước kia làm Giảng viên ĐH nhưng bỏ nghề vì một số lý do riêng. Mới đầu thấy anh trai đang làm GV mà đi chở jay chị cũng thấy ngại cho anh. quan trọng là mình ko ngại là được. Mọi người nhìn vào thấy e năng động, giỏi dang chứ ko ai cười e đâu
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Lao động bằng sức mình để kiếm tiền thì đáng hoan nghênh lắm chứ, chúc bạn buôn bán may mắn nhé !
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! em cảm ơn chị động viên.....có lời nói này em cũng thấy vui hơn r ạ...............
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! em cảm ơn ạ...............................................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Chị ơi em đi lang thang thấy topic này. Chạy sang động viên chị tí. Có việc để làm đã là hạnh phúc, công việc và sản phẩm mình kinh doanh phục vụ cho nhu cầu của mọi người và đc đón nhận từng ngày thì chẳng có lí do gì để buồn chị à. Tự hào về bản thân không hết. Em chúc chị kinh doanh thành công và có đc nhiều niềm vui.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang đón đợi bạn ở phía trước, hãy sống vui vẻ và thành công nha.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Đi xe đạp thời buổi này lại hay bạn ạ, lời lãi thì chẳng có mấy, đi xe máy xăng tăng giá liên tục còn chẳng có lãi luôn ấy bạn ạ. Ai nói gì thì nói, miễn là mình làm nghề chân chính và không ảnh hưởng đến lợi ích của ai là được bạn ạ.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! bán gì mà chả là bán hả mẹ nó, mình làm ăn chân chính cơ mà, nhiều khi nhiều khách hàng có tiền, có khi họ nhìn mình đi ship rồi bịt kín mít chưa kể áo trong áo ngoài rồi rè bửu, nhưng thôi, cái người cái nghề mẹ nó ah, mình vui, mình cảm thấy kiếm được đồng tiền vất vả và trân trọng nó thôi mẹ ơi.CHúc mẹ nó cuối tuần vui vẻ bê gia đình nha
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Ơ !!!!! Bé buồn nhí nhố thật ý...đến mấy ông toa toa bên nước Mỹ như Bin Gết này, Ơ Ba Ma và cả người quá cố của quả táo nữa, họ cũng kiếm từng đồng bạc lẻ mà đi lên đó, Cái gì Mình cảm thấy đúng và ko hổ thẹn với lương tâm thì cứ làm, cứ zui thôi...trong cs 9 người 10 ý bé ah...đừng Bận tâm nhiều quá..sống vui, sống khỏe nha ^.^
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! hihi.nghĩ lại cũng thấy đúng lắm ạ........em cảm ơn...................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! em cảm ơn ạ...................................................................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! thôi ngẩu sớm đi cho xinh nàng ạ, mình thương mình cái đã.vô tư có làm gì cũng vui vẻ hết:LD