Thật Sự Đã Quá Mõi Mệt Và Tuyệt Vọng !!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi kellynguyen89, 20/2/2016.

  1. kellynguyen89

    kellynguyen89 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/2/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    • Cảm giác mệt mỏi, hụt hẫng và bế tắc cứ luôn đeo bám lấy tôi suốt mấy tháng qua. Sài Gòn ồn ào và náo nhiệt, mọi người mọi nhà xum vầy hân hoan đón chào năm mới, và những đôi tình nhân vui vẻ hạnh phúc bên nhau trong ngày lễ valentine. Còn tôi thì lạc lõng, cô đơn giữa cái thành phố rộng lớn này.. Mỗi buổi tối bước ra đường nhìn thấy những cặp tình nhân, những đôi vợ chồng hạnh phúc bên nhau và nhưng bà bầu được chồng âu yếm dìu dắt đi tản bộ, họ vui vẻ, hạnh phúc cười cười nói nói mà mắt tôi nhòe đi, nhìn lại mình .... cảm giác lẻ loi, tủi thân bóp nghẹt trái tim tôi.

      Tôi đã nuôi một hy vọng kể từ khi đăng tin tìm cho đứa con sắp chào đời một gia đình tốt bụng, được yêu thương, được chăm sóc. Nhưng những tin nhắn, những cuộc gọi đến rồi lại biệt tăm và vài tin nhắn giễu cợt và khiếm nhã. Phải chăng nghèo cũng là một cái tội, nghèo nên tôi không cho con mình có được một người bố đúng nghĩa, nghèo nên tôi không có tiền để sinh con và lo cho con, nghèo nên tôi phải đi tìm kiếm người có đủ khả năng để thay tôi chăm sóc, yêu thương đứa con mà tôi đã mang nặng đẻ đau, đứt ruột sinh ra nhưng không thể tròn trách nhiệm của một người mẹ.

      Có thể mọi người nghĩ kẻ ăn không hết kẻ lần không ra, là một người mẹ lại đem mang con của mình cho người khác thật là nhẫn tâm có phải không? Nhưng với 1 người không tiền, không công việc ổn định, không người thân và chỗ ở cũng không ổn định, sống nay đây mai đó thì làm thế nào để nuôi để chăm sóc được 1 đứa trẻ sơ sinh?

      Băn khoăng, đắn đo mãi tôi mới có quyết định đăng tin tìm người cho con, chỉ mong tìm cho con mình được một gia đình tốt, thật sự cần bé nhưng sao mà thấy khó khăn quá. Thời gian không còn nhiều nữa, ngày sinh đẻ đã cận kề, chỉ vài tuần nữa vàdường như mỗi ngày trôi qua những hy vọng càng mong manh hơn, nhiều lúc muốn có một người bạn để mà nói chuyện, tâm sự nhưng cũng chỉ có mình và bóng đêm...

      Tôi ! và cũng như những người phải mang con của mình đi cho, cũng đau lắm xót lắm. Chỉ nghĩ đến thôi mà nước mắt đã trào ra, tim đau nhói. Nhưng điều kiện và hoàn cảnh không thể nuôi được, nên mới muốn tìm cho con mình có được một gia đình lo được cho cuộc sống của con mà không hề đòi hỏi điều gì, chứ đâu phải đi lừa lọc, mua bán kiếm tiền khi đứa con còn chưa chào đời !!! Vậy tại sao không cảm thông mà lại buông lời chế giễu, trách móc?

      Mình đang sống tại Sài Gòn,hiện tạị mình đang mang thai bé trai hơn 8 tháng rưỡi (34 tuần ) dự sinh vào đầu tháng 3/2016, bé khỏe mạnh và không có bất kì bệnh lý nào.
      Mình đang rất cần tìm 1 gia đình có ý định tìm xin con nuôi, mình không đòi hỏi cũng như không yêu cầu hay bất cứ điều kiện gì, mình chỉ mong tìm dc cho con 1 gia đình tốt, yêu thương và chăm sóc nuôi nấng bé như con ruột, bù đắp cho bé những thiếu sót mà mình đã không làm được. Gia đình nào đang cần hoặc biết những ai đang cần thì liên lạc với mình qua số điện thoại 0939325115.
      Mình đã suy nghĩ rất kỹ và sẵng sàng trước quyết định này nên mình cũng rất mong những người thật sự nghiêm túc có ý định xin con nuôi hãy liên lạc với mình. Mình chân thành cảm ơn sự quan tâm của những người đã dành thời gian đọc và chia sẽ bài viết này của mình
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kellynguyen89
    Đang tải...


  2. maihuongth

    maihuongth Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2013
    Bài viết:
    2,487
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    223
    Thông cảm với bạn, hình như mình vừa trả lời 1 top nữa cũng chủ đề này của bạn, cuộc đời có nhưng lúc đen tối nhưng mình tin bạn sẽ lạc quan tìm đc hướng đi tốt nhất cho mình và cho bé.
     
  3. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,099
    Đã được thích:
    2,342
    Điểm thành tích:
    913
    quan trọng là niềm tin, đừng từ bỏ bạn ạ.
     
  4. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Cuộc đời mà , ai mà chẳng có biến cố, chẳng qua có vượt qua được hay ko thôi
     
  5. MeGiangkhai

    MeGiangkhai Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2008
    Bài viết:
    3,364
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    223
    Doc bai cua ban ma cam thong va buon cho ban qua.
    Cuoc doi nhieu luc co nhung kho khan. Co gang vuot qua ban nhe.
    Co me nao biet ai co the nuoi be thi gioi thieu, minh cung chua nghi ra co ai muon xin con nuoi.
     
  6. mehancoi93

    mehancoi93 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    4,408
    Đã được thích:
    561
    Điểm thành tích:
    823
    Cố gắng lên vì con mn nhé!
     
  7. Thùy Dương-85

    Thùy Dương-85 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/12/2015
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Mình ko biết làm gì để giúp bạn nữa. Mình đã share thông tin bài viết của bạn trên Facebook cho mọi người, cũng thành thật xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến bạn trước, và hi vọng bạn ko bị làm phiền bởi những người có ý định khiếm nhã. Nếu như đến ngày sinh nở mà chưa có ai liên hệ lại, bạn hãy đến nhờ cửa chùa, sao cho mẹ tròn con vuông trước cái đã. Khi bé cứng cáp hơn chắc chắn sẽ dễ hơn nhiều, vì bây giờ chưa ai biết con bạn trông như thế nào, và để bao bọc một đứa trẻ có lẽ dễ dàng hơn bao bọc cả mẹ và bé khi chưa dám chắc chắn thông tin gì. Bạn đừng quá lo lắng nữa nha. Thật tội nghiệp cho đứa trẻ!
     
  8. pakcantho

    pakcantho Thành viên mới

    Tham gia:
    25/2/2016
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    không biết nói sao, chỉ mong bạn suy nghĩ thật kỹ và có quyết định sáng suốt
     
  9. honey4556

    honey4556 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/1/2016
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Thấy thương bạn, nhưng cũng thương đứa bé trong bụng. Hãy cố gắng lên bạn.
     
  10. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Thương mẹ con bạn quá, cầu chúc cho bé sớm tìm được bố mẹ thật lòng thương yêu!
     
  11. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,478
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Chia buồn vs mn,
     
  12. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    chắc bây giờ có khi chị đã sinh rồi nhỉ vì chị nói đầu tháng 3.2016 là chị sinh. Có thông tin gì ko chị up lên đây cho mọi người cùng biết, bé đã được gia đình nào tốt bụng nuôi nấng chưa ạ
     
  13. maihuongth

    maihuongth Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2013
    Bài viết:
    2,487
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    223
    Hãy sống mạnh mẽ lên bạn, làm những gì bạn cho là đúng, mình ko trách bạn mang bé đi cho nhưng bản thân người làm mẹ cũng sắp sinh như mình thì mình sẽ làm mọi cách, mọi việc để 2 mẹ con đc ở bên nhau, cuộc sống sẽ cho bạn thêm sức mạnh hãy tin tưởng và lạc quan bạn ah.
     
    vo mai anh kiet thích bài này.

Chia sẻ trang này