Em mới bắt đầu kinh doanh nên cũng chưa có kinh nghiệm trong việc giao dịch với khách. Thế nên đã có lần suýt bị lừa do tính thật thà, cả tin của mình. Lần đó có 1 chị gọi cho em, nói là làm nhà hàng, muốn tìm mối tôm đông lạnh để hợp tác lâu dài. Thú thật lúc đó em mừng lắm, nhất là khi chị ấy nói sẽ lấy nhiều hàng. Xong chị hỏi em có hàng mẫu không, chị cho nhân viên qua lấy. Cũng không thấy chị nói gì đến việc thanh toán hàng mẫu. Em rất chiều khách, đề nghị để xã nhà em mang hàng mẫu qua cho chị đỡ phải đi lại vất vả. Chị ấy lại nói không cần đâu, chị sai nhân viên qua là được rồi (vẫn không nói gì tới thanh toán). Em phân vân lắm, thật ra nếu là khách lâu dài thì lấy hàng mẫu cũng không sao, nhưng giá trị của 1 hộp tôm cũng không nhỏ >200k cơ mà. Em gọi điện về hỏi mẹ chồng em, mẹ nói hàng mẫu cũng phải lấy tiền, nhưng lấy ít hơn hàng bán 1 tẹo, nếu mua đơn hàng lớn thì trừ tiền hàng mẫu coi như khuyến mãi. Em nói lại với chị ấy như thế, chị ấy ậm ừ rồi hẹn giờ cho người qua lấy hàng sẽ thanh toán luôn. Phải tội em bắt chồng em hôm đấy phải trực chiến cả ngày ở nhà, mà vẫn không thấy chị ấy gọi lại. Sau em lên mạng tra sđt của chị đó thì ra chị đó cũng buôn hàng như mình. Em cũng có đôi lần giả làm khách để khảo giá, nhưng chưa bao giờ lại hẹn hò xem hàng, lấy hàng mẫu...chém gió khiếp như chị đó. Cũng hơi buồn buồn nhưng mừng vì thiếu tỉnh táo chút nữa là mất oan 200k. Giờ trước khi nhận 1 đơn hàng lớn, em đều đến tận nơi đưa hàng mẫu, fix giá rồi mới quyết định. Hơi mất công tí nhưng an toàn,chắc chắn. Các mẹ đã gặp trường hợp như em bao giờ chưa?
Ðề: Thật thà - Em suýt bị lừa lần đầu chị ấy còn nói lấy hàng về để đầu bếp nấu thử xem chất lượng ra sao chứ >"< mình nói thanh toán luôn chị ấy nói "các mối đều miễn phí mẫu thử". Chém gió khiếp hồn.
Ðề: Thật thà - Em suýt bị lừa Èo ui, bạn suy nghĩ như thế thì chết rùi. Người đó chỉ muốn tham khảo giá của bạn để lên kế hoạch cạnh tranh thôi. Chứ mục đích không phải là lừa để lấy hàng mẫu của bạn đâu ạh !
Ðề: Thật thà - Em suýt bị lừa Em nghĩ là người ta cố tình lừa lấy hàng của em. Không thì làm j có đoạn lý luận này kia về việc hàng mẫu ko trả tiền (chính xác chị ấy nói những ng khác đưa hàng mẫu cho chị ấy ko tính tiền đâu), lại còn nói cho ng tới lấy hàng nữa chứ. Tham khảo giá thì gọi điện đc rồi, em quảng cáo hàng trên nh web đều kèm theo hình mà.
Ðề: Thật thà - Em suýt bị lừa mn ơi thôi coi như của đi thay người thôi chứ nó ăn thì sau cung phải trả thôi
Ðề: Thật thà - Em suýt bị lừa giờ cạnh tranh nhau ác quá các mẹ nhỉ? em cũng đang định tập tành kinh doanh mà thấy mình ko đủ cứng
Ðề: Thật thà - Em suýt bị lừa có như vậy mới thêm kinh nghiệm mn nhỉ, thật thà như đếm đôi khi ko tốt.
Ðề: Thật thà - Em suýt bị lừa cái j cũng khó khăn bước đầu mà, nhất là chưa có kinh nghiệm, bạn cứ cố gắng lên, sợ j ^^
Ðề: Thật thà - Em suýt bị lừa Tội xã nhà mẹ phải trực chiến ở nhà. Cơ mà có như thế sẽ có kinh nghiệm cho lần sau chứ ạ. Luôn cám ơn những người gây khó khăn cho mình.
Ðề: Thật thà - Em suýt bị lừa bố em bảo kinh doanh mà thật thà quá thì ko tốt dễ bị người ta nuốt lắm ạ
Ðề: Thật thà - Em suýt bị lừa Check giá nhau là chuyện bt mà mn, chỉ nghĩ là sao chị ấy không lấy số khác mà gọi lại lấy số bán hàng thôi ^^, bây giờ cái gì không biết hỏi anh gu gồ ra hết mà