Ai rồi trong đời cũng đôi lần trải qua chuyện thất tình, nhiều lúc cảm tưởng đó là ngày buồn nhất, đau nhất và cũng chẳng có gì có thể lam ta vui hơn được Có 2 chiều hướng của thất tình Một là sau thất tình sẽ cảm thấy buồn 1 chút nhưng trời vẫn đẹp, hoa vẫn xanh và trai thì còn đầy đường thôi thì phải xinh đẹp hơn, rạng rỡ hơn để có chàng trai khác đến thay thế và thằng bồ cũ phải lé mắt khi gặp lại, cho nó tiếc hùi hụi luôn (kiểu lạc quan này thì chiếm số ít thôi) Hai là đau thương, đày đọa bản thân, tìm cách níu kéo, sống trong quá khứ, nói chung đó là 1 chuỗi ngày buồn thê lương ( kiểu bi quan này thì rất nhiều và chiếm đa số) Nhưng liệu rằng cảm giác thất tình có thể qua nhanh chóng được hay không? Có cách nào chữa lành nhanh chóng được không? Thì bài viết này sẽ giúp bạn nhanh chóng quên đi nỗi buồn, mình thấy rồi đọc thấy cũng chí lý nên chia sẻ Ai đang buồn hoặc đang thất tình hoặc đang yêu hoặc đang dày vò bản thân vì 1 lý do nào đó thì hãy đọc bài viết để sống lạc quan hơn nhé Dài quá nên mình để link nhé https://tuthuoc24h.net/ban-ke-toi-nghe/nguoi-yeu-cu/benh-that-tinh-da-co-the-chua-tri-1943.html