Hôm qua là ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới của vc mình, nên 2vc quyết định đi ăn lẩu. Mục tiêu đầu tiên là ra 102 Ngụy Như Kon Tum vì xem thông tin trên mạng là Lẩu bò nhúng nấm ngon mà rẻ. Nhưng đến nơi thì lại là quán cafe, chắc là họ ko còn bán nữa, nên vc mình ghé vào 99 NNKT (Con đường ẩm thực). Khen ở chỗ quán vừa mắt, phục vụ thân thiện, rộng rãi thoáng mát. 2vc gọi 1 nồi lẩu Thái thập cẩm, nồi cho 2 người. Điều ko hài lòng nhất ko hẳn vì đĩa đồ lèo tèo (gồm 3 lát mực, 5 lát thịt gà, 5 con tôm, 7 con ngao và thịt lợn "phủ" trên đĩa rau cải ngọt rất to k thể xơi dc), mà là thịt lợn giả thịt bò. Nếu có ngụy trang thì cũng phải khéo khéo 1 chút chứ, đằng này vẫn là những miếng thịt lợn thái dày như rang, vẫn còn đôi 3 miếng mỡ có cả bì dính vào, dù là người ko sành ăn như mình cũng có thể biết: kia là thịt lợn. Vì ko muốn làm ảnh hưởng đến không khí vui vẻ nên 2vc vẫn ăn bt, nói chuyện vui vẻ. Sau khi đứng dậy, trả tiền mình mới nói nhẹ nhàng: "Em ơi, nhà mình nhúng thịt lợn thay thịt bò à?" Mình hỏi vậy là vì, biết đâu hôm nay hết thịt bò nên cho thịt lợn chăng? Nhưng điều đáng nói là, nhân viên ở đây lại chối phăng, "đó là thịt bò đấy chị". 1 em nhân viên, 1 em thu ngân đều nói thế. Mình bảo "100% thịt lợn em ạ", thì bạn í ko nói gì cả. Mất 400k cho 1 nồi lẩu như thế (200k lẩu, 200k cho thuốc lá, coca, volka, 5 con cá kèo), mặc dù k nhiều nhưng ko xứng đáng và gieo thêm bực mình trên đường về. Mình nghĩ, giá như mà ngay lúc vừa bê ra kiến nghị luôn, hoặc ra bàn khác nhòm xem họ có bị lừa như mình, hay là do mặt đôi ta hiền quá nên các em tưởng ko biết gì? Haiz. Nghĩ thầm trong bụng, dù mình là 1 vị khách hiền lành, nhưng yên tâm, chẳng có lần thứ 2 đâu.
Ðề: Thất vọng vì ăn lẩu tại 99 Ngụy Như Kon Tum Nhà em con nhỏ nên lâu lắm ko ăn ngoài.... Toàn mua đồ về tự chế biến thui hiix nhưn g nghe vậy chắc ko dám đi đâu
Ðề: Thất vọng vì ăn lẩu tại 99 Ngụy Như Kon Tum Thế này thà mẹ nó đi ăn buffe còn ngon hơn nhỉ. Thôi gọi là rút kinh nghiệm, như này thì làm sao mà có khách quen cho được.
Ðề: Thất vọng vì ăn lẩu tại 99 Ngụy Như Kon Tum thế này thì cũng bực thật đấy,đúng là ko có lần thứ 2 khi 1 lần ấn tượng rồi.
Không những không có lần thứ 2 với chị mà ai đọc bài này cũng tẩy chay luôn. Làm ăn không giữ uy tín thì sao được lâu dài.
Ðề: Thất vọng vì ăn lẩu tại 99 Ngụy Như Kon Tum Cũng xứng đáng đấy chứ nhỉ.Bỏ 1 í tiền để chị em có kinh nghiệm
Ðề: Thất vọng vì ăn lẩu tại 99 Ngụy Như Kon Tum oánh dấu địa chỉ đen để tránh xa, bây giờ nhiều hàng lẩu ngon mà rẻ, bọn này làm ăn thế này mất khách sớm mẹ nó ah
Ðề: Thất vọng vì ăn lẩu tại 99 Ngụy Như Kon Tum . Nhà hàng mà làm ăn thế này thì mất khách quá!!! Lẽ ra mẹ nó gọi em phục vụ lại để hỏi luôn tại bàn ăn ý
Ðề: Thất vọng vì ăn lẩu tại 99 Ngụy Như Kon Tum Đúng ra là mình nên như thế. Nhưng mình nhìn rõ thịt lợn mười mươi thì mình k nghĩ là các bạn ý giả mạo thịt bò, mà nghĩ chỉ có thịt lợn thôi (ngán!!!). Chính vì thế lúc trả tiền mình mới hỏi là "nhà mình nhúng thịt lợn thay thịt bò à?", nhưng bạn í lại bảo là :" Thịt bò đấy chị ạ". Thế mới điên chứ. Cái miếng mỡ dính bì lù lù đấy mà bảo tao là thịt bò à?
Ðề: Thất vọng vì ăn lẩu tại 99 Ngụy Như Kon Tum hic. giờ ra chợ mua thị bò lúc nào em cũng có cảm giác là thịt lợn. chỉ có về quê nhìn ng ta để cả nửa con bò trên bàn để xẻ thịt thì mới yên tâm.
Ðề: Thất vọng vì ăn lẩu tại 99 Ngụy Như Kon Tum 400k 2vc đi ăn buffe hoặc lẩu băng chuyền sướng hơn nhiều, đi ăn mấy cái đó tốn tiền mà chẳng ra cái gì
Ðề: Thất vọng vì ăn lẩu tại 99 Ngụy Như Kon Tum Đúng rùi, mình cũng thích đi ăn buffet nhất vì nhiều món, đáp ứng được mọi khẩu vị, mọi sở thích của nhiều người, ăn xong hầu như ko ai chê trách được vì ko thích món này thì ăn món kia
Ðề: Thất vọng vì ăn lẩu tại 99 Ngụy Như Kon Tum nói về thịt lợn giả thịt bò em nhớ có lần ăn mỳ xào, rõ ràng nó cho miếng lèo nhèo mỡ thịt lợn vào xào mà bảo em thịt bò, em thắc mắc thì nó bảo là bò Úc, rùi đây là vai bò?????mà m ăn có thấy mùi ngây ngây của thịt bò đâu. từ đó em cạch, chả vào quán đó nữa
Ðề: Thất vọng vì ăn lẩu tại 99 Ngụy Như Kon Tum làm ăn thế thì chán nhỉ, Nhà tớ thích tự chế biến lẩu ăn vừa sạch sẽ đảm bảo vừa rẻ nữa
Ðề: Thất vọng vì ăn lẩu tại 99 Ngụy Như Kon Tum lẩu lủng này nhà em toàn mua đồ về nhà chế biến rồi cả nhà ngồi ăn cho thoải mái! Ra ngoài ăn không đảm bảo vệ sinh mà sợ lắm! Mầy lần ăn về toàn bị đau bụng
Ðề: Thất vọng vì ăn lẩu tại 99 Ngụy Như Kon Tum Điêu nhỉ? Thịt bò mà có cả bì nữa thì ăn gãy răng à? Gần nhà em bán phở bò nó nhúng thịt lợn rồi bảo là thăn bò, điêu không tưởng đc, e ngửi mùi là đã phân biệt đc rồi chứ đừng nói phải nhìn hay ăn vào.
Ðề: Thất vọng vì ăn lẩu tại 99 Ngụy Như Kon Tum điêu quá đi...........................................