thất vọng!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mebebo313, 6/4/2012.

  1. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    giúp e với các bố mẹ ơi
    e càng ngày càng thất vọng về cuộc sống gia đình, nhất là với bố mẹ chồng
    e k biết phải làm ntn để ô bà nội nói ít đi nữa, nói nhiều đau cả đầu
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebebo313
    Đang tải...


  2. thongoc2212

    thongoc2212 Bỉm giá rẻ -0984.648.696

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: thất vọng!

    Cuộc sống mà chị ơi, đôi lúc mình cần nghĩ thoáng 1 chút, thì cuộc sống sẽ thấy thoải mái hơn, em cũng đang cố gắng như vậy đây !!!
     
  3. nang.chieu999

    nang.chieu999 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: thất vọng!

    Vấn đề là như thế nào mẹ nó nói cụt ngủn thế sao mà hình dung ra đc mà giúp!
    Kinh nghiệm của em khi về nhà chồng là...hãy yêu thương bố mẹ chồng như chính bố mẹ mình, dùng cái yêu thương để lấp đi cái căm ghét, đừng dùng cái căm ghét để đấu đá với căm ghét
     
  4. larrabee

    larrabee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: thất vọng!

    thương chồng thương con thì fai chịu đựng thôi bạn ah
     
  5. mecun2010

    mecun2010 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: thất vọng!

    Không ai địch được nói nhiều với mc tớ, nói từ sáng đến chiều cứ như kể công. ngoài ra bà rất tinh tướng, bà ở nhà không lương, không làm ruộng, ông đi làm đưa lương cho bà nhưng lúc nào bà cũng nói là; "ở cái nhà này con này là người quyết định" , lúc nào cũng tưởng là mình tài giỏi, tưởng thế là hay (lời của bà chị gái bố chồng mình).
    Ngày xưa yêu bà không cho lấy đâu, nhưng thấy nhà mình cũng gọi là có tý chút nên mới ok. Lúc mới cưới xong bà cứ hỏi là bô mẹ cho bao nhiêu? Phải hàng trăm triệu chứ nhỉ? Mình bảo vâng nhưgn con chơi cổ âất hết. mà đúng thế thật. thế là trở mặt luôn. Đúng hôm giao thừa, bà chẹp miệng bảo chồng mình: "biết thế lấy cái cô giáo viên (cái cô mà bố mẹ vợ đã làm nhà cho ở hà nội, cũng giới thiệu) thì bây giờ ngon". túm lại nói đến mẹ chồng mình chỉ có 1 câu: chán.
     
  6. thaokd.beauty

    thaokd.beauty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2012
    Bài viết:
    1,737
    Đã được thích:
    987
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: thất vọng!

    Hiện tại e cũng đang trong tình trạng thấy chán chồng và gia đình nhà chồng. Cảm giác ng nặg trĩu.. cùng chia sẻ vs chị!
     
    dream_of_dragonfly thích bài này.
  7. tranmaithoa

    tranmaithoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    3,905
    Đã được thích:
    1,049
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Ðề: thất vọng!

    Mình cũng đã từng.... bây giờ trốn gia đình chồng vào nam sống, lại thấy mẹ chồng ở nhà tội tội, đang thuyết phục bà vào ở cùng đây, nhưng mà nói thật mình chỉ yêu được chồng mình thôi chứ mẹ chồng mình thì ko, mình phải cố nhịn để không cãi lại ấy, chứ còn bà nói nhiều lúc bực lắm
     
  8. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: thất vọng!

    nhà mecun2010 gần giống nhà e đấy
    nhà e đc cả đôi cơ, tức là cả bố chồng lẫn mẹ chồng đều lắm đều. mà nhất là ô bố chồng đáng ghét, nói nhiều kinh khủng
    ô ở nhà chơi suốt ngày nhưng lúc nào cũng kể công, kể tội, suốt ngày vina soi con dâu, đi thì chớ về đến nhà là bực mình
    2 ô bà ở nhà trông 2 đứa cháu mà chả chaú nào lên cân, con nhà e bay giờ 13 tháng mới có 8kg nè,suy dinh dưỡng, lại còn lúc nào cũng mở mồm ra là kêu e k có ng dạy mới ức chế chứ, mà đc cả chồng e nữa, chả bao giờ đứng về phía vợ, toàn đứng về bố mẹ mới chán
    hôm nhà e có giỗ (giỗ bố đẻ ra bố chồng e ) Ô BÀ BẢO BÂY GIỜ Ô BÀ Ở NHÀ TRÔNG CHÁU nên k có tiền 2 con dâu phải lo, thế là e đưa tiền cho bà mc e, bảo b ý đi chợ, ô ý lại kêu phải con dâu đi chợ, có con dâu làm j mà mc phải đi chợ, chồng e chả nói đc câu nào lại còn kêu e trốn tránh nhiệm.... e thất vọng về chồng e quá
     
  9. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: thất vọng!

    nhà mecun2010 gần giống nhà e đấy
    nhà e đc cả đôi cơ, tức là cả bố chồng lẫn mẹ chồng đều lắm đều. mà nhất là ô bố chồng đáng ghét, nói nhiều kinh khủng
    ô ở nhà chơi suốt ngày nhưng lúc nào cũng kể công, kể tội, suốt ngày vina soi con dâu, đi thì chớ về đến nhà là bực mình
    2 ô bà ở nhà trông 2 đứa cháu mà chả chaú nào lên cân, con nhà e bay giờ 13 tháng mới có 8kg nè,suy dinh dưỡng, lại còn lúc nào cũng mở mồm ra là kêu e k có ng dạy mới ức chế chứ, mà đc cả chồng e nữa, chả bao giờ đứng về phía vợ, toàn đứng về bố mẹ mới chán
    hôm nhà e có giỗ (giỗ bố đẻ ra bố chồng e ) Ô BÀ BẢO BÂY GIỜ Ô BÀ Ở NHÀ TRÔNG CHÁU nên k có tiền 2 con dâu phải lo, thế là e đưa tiền cho bà mc e, bảo b ý đi chợ, ô ý lại kêu phải con dâu đi chợ, có con dâu làm j mà mc phải đi chợ, chồng e chả nói đc câu nào lại còn kêu e trốn tránh nhiệm.... e thất vọng về chồng e quá
     
  10. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: thất vọng!

    Cuộc sống là một bài toán, ta phải tìm thuật toán để giải bài toán đó.

    Chúc chị và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc !
     
  11. Anthao

    Anthao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/9/2011
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Re: Ðề: thất vọng!

    Thì bạn cứ đi chợ đi. Hỏi ông thích mua gì, về hỏi ông thích nấu thế nào. Hai chị em dâu nhà mình cũng đã từng ở vào cảnh này nhưng chỉ là nấu cơm hàng ngày thui. Ông bảo nấu gì nấu đấy, bà bảo nấu gì nấu đấy, đến bữa thức ăn ê hề đầy mâm, có mà ăn vài ngày không hết. Cho vài lần như thế xem thế nào. Còn nếu tình hình vẫn không cải thiện thì bạn nên làm người " Khuyết tật" cho dễ sống. Không nghe, không thấy, không nói. Kệ ông bà muốn làm gì thì làm, mắng bạn cũng kệ, nói cũng kệ. Đến lúc đó ông bà nói tự ông bà nghe. Theo mình bạn áp dụng kiểu không cãi nặng lời làm gì không lại bị cho là hỗn, cái gì cũng dạ, vâng. Nhưng làm gì là việc của mình. Ông bà nói cứ nói, mình làm cứ làm. (Việc ai người đó làm mà :D)
    Còn với chồng bạn bảo thế anh có bao giờ sang bên ngoại bỏ tiền ra mua và làm cái gì đó cho nhà ngoại không. Việc nhà anh, anh phải lo trước em chứ sao cái gì cũng đổ đầu con dâu thế.
     
  12. thanhgiangtran

    thanhgiangtran Mang đền nguồn hàng RẺ NHẤT- TỐT

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    1,152
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: thất vọng!

    Cuộc sống La vậy mà chị,em nghĩ ai cũng như chị thôi,nhiều lúc cũng căng Thăng mệt mỏi nhưng mình nghĩ thoáng ra 1chut La xong, cố gắng lên chị
     
  13. Lien tam

    Lien tam Banned

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: thất vọng!

    Thiệt tình ko biết nhà BMC chị thế nào mà nghe cách chị nói chuyện về BMC nào là " ông BC", " bà MC", lắm điều... nghe xong nghĩ là nên xem xét vấn đề từ phía nào ấy, con dâu mà nói về BMC như thế thì hết cách, chồng chị mà đọc được chắc té ngữa ra
     
  14. vochongham

    vochongham Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: thất vọng!

    đồng ý là mọi cái nó đều xuất phát từ hai phía nhưng mình cực kỳ dị ứng với kiểu cưới con dâu về là có thêm ô sin trong nhà, con dâu đâu mà ông bà phải đi chợ/nấu cơm/ rửa bát....con dâu nó k là người à, nó k làm hộc mật ra kiếm đồng tiền nuôi con à, trong gia đình mọi người nên san sẻ công việc cho nhau, mình quá ghét cái kiểu con trai khổ ông bà thương, cháu khổ ông bà thương nhưng con dâu khổ là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Không yêu thương đc cũng một phần là vì thế đấy
     
  15. Lam Lam

    Lam Lam Guest

    Ðề: thất vọng!

    chủ đề muốn thuở nhỉ, haizzz, ko có cách giải quyết ổn thỏa đâu, nếu thương chồng thì ráng nhịn thôi
     
  16. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: thất vọng!

    nghe cách bạn nói chuyện có vẻ như bạn là con gái các cụ nhà mình ấy nhỉ? hi hi
    bạn có chồng và bố mẹ chồng chưa,chui trong chăn mới biết chăn có giận bạn à,mình sợ nếu mình ở hoàn cảnh mình bạn còn dùng lời lẽ khác mình nhiều
     
  17. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: thất vọng!

    BC mình bảo,người vợ k bao giờ đc hỏi tiền của ng chồng,k bao giờ đc đòi hỏi gì ở ng chồng cả, hi hi, mình nghĩ bụng, k biết con giai ô sống để làm gì mà k có trách nhiệm nào với gia đình cả
     
  18. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: thất vọng!

    vc mình vừa cãi nhau , c mình đánh mình, đau................. quá.................!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  19. danghuongquynh

    danghuongquynh Bánh gai Hải Dương

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: thất vọng!

    hãy cứ nghe tai này rồi cho sang tai kia để lọt ra ngoài thôi mẹ nó ạ.hihi.ai nói nhiều ng ấy mệt.nghĩ thế cho thoải mái tinh thần:D
     
  20. enmuaxuan

    enmuaxuan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: thất vọng!

    Tớ cũng giống mẹ này, nhiều lúc coi như điếc và câm một tí, bố mẹ mình nhiều lúc còn chẳng hợp nữa là bố mẹ chồng. Nói gần tai ông bà thì ông bà nghe, mình côi như ko nghe thấy gì để đầu óc suy nghĩ việc khác, với cả chồng tó cũng hay bảo: ông bà già rồi, e đừng để ý, thế là vì ko khí gia đình cũng có mà lơ đi, dù khó chịu đấy.
     

Chia sẻ trang này