Thầy giáo xâm hại nữ sinh ngay trong trường

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi liti85, 8/5/2009.

  1. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,257
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    'Thấy Linh đi qua cổng trường, tôi gọi vào khu vực để xe của nhà trường tâm sự. Không thấy Linh kháng cự, tôi đã...'. Đây là lời thú tội của đối tượng Tô Văn Huy (SN 1982, giáo viên Trường THCS Hợp Tiến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về lần đầu thực hiện hành vi đồi bại với một nữ học sinh lớp 8 trên địa bàn huyện Đông Hưng.


    Nhận thức lệch lạc
    Tại Công an huyện Đông Hưng, đối tượng Huy cho rằng, do hai gia đình là chỗ thân tình nên Huy và cháu Linh thỉnh thoảng sang nhà nhau chơi. Qua lời nói, ánh mắt và thái độ của Linh, Huy cảm nhận được cháu thích mình nên đã nảy sinh ý định giao cấu với Linh.



    [​IMG] Tô Văn Huy tại tòa.

    Với nhận thức đồi bại và sai lệch như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 26/8/2007 đến ngày 6/6/2008, Huy đã 5 lần giao cấu với cháu Linh. Trong đó, lần đầu tiên Huy có hành vi đồi bại khi Linh mới bước qua 13 tuổi, 7 tháng (Linh sinh ngày 4/1/1994 - PV).
    Lần thứ nhất Huy đã có hành vi giao cấu với cháu Linh là khoảng 16 giờ ngày 26/8/2007. Huy thú nhận: “Thấy Linh đạp xe đi qua cổng Trường THCS Đông Á một mình, tôi liền gọi: “Linh ơi, vào đây anh bảo”.
    Gọi xong, tôi đi bộ vào trong trường, Linh đạp xe vượt lên trước và đi vào khu vực lán để xe của nhà trường rồi đứng chờ ở đấy. Tôi đi đến ôm lấy Linh và thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, tôi nói Linh về nhà trước và dặn không được nói chuyện này với ai”.
    Sau đó một thời gian khá dài, Huy tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với cháu Linh ngay tại khuôn viên Trường THCS Đông Á. Đối tượng Huy khai nhận: “Khoảng 17h30 phút ngày 4/3/2008, tôi đang đứng trước cửa nhà thì thấy Linh đi qua nên gọi “Linh ơi vào trường đi”. Nghe tôi gọi, Linh đi bộ vào trước rồi đứng chờ ở lán để xe, tôi lại gần và quan hệ với Linh...”.


    Trả giá
    Không chỉ thực hiện hành vi giao cấu với Linh hai lần tại ngôi trường em này đang theo học, Huy còn có thêm 3 lần nữa thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu Linh. Trong đó, tháng 5/2008, Huy đã hai lần thực hiện hành vi này tại nhà của mình và nhà của Linh. Đến lần thứ 5, khi Huy đang có hành vi đồi bại này thì bị gia đình cháu Linh phát hiện và báo với cơ quan Công an huyện Đông Hưng.

    Kể về lần cuối cùng bị phát hiện, Huy tự thú: “Khoảng 19 giờ ngày 6/6/2008, trên đường đến nhà bạn gái ở xã bên chơi thì phát hiện cháu Linh đang ngồi xem tivi một mình nên đã nảy sinh ý định giao cấu với Linh. Tôi dừng xe lại và gọi qua cửa sổ “Linh ơi, mở cửa ra”. Gọi xong, tôi mang xe đến nhà một người quen gần đấy gửi rồi đi bộ vào nhà Linh theo đường cửa ngách đã mở sẵn.
    Biết gia đình không có ai ở nhà nên tôi dắt Linh đi vào trong khu nhà vệ sinh phía gian trong cùng rồi thực hiện hành vi giao cấu, thì nghe tiếng xe máy ngoài cửa và có tiếng của chị Vân (mẹ cháu Linh) gọi “Linh ơi”. Vào nhà, chị Vân đi kiểm tra thì phát hiện tôi đang nấp trong nhà vệ sinh.



    Khi chị Vân bật điện kiểm tra nhà tắm rồi quay sang hỏi tôi: “Mày đã làm gì?”. Chị Vân bảo Linh lấy giấy bút ra bắt tôi viết bản tường trình lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Sau đó, chị Vân đã làm đơn tố cáo hành vi của tôi đến Công an xã và Công an huyện Đông Hưng”.



    Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình cháu Linh, Công an huyện Đông Hưng đã tiến hành bắt khẩp cấp Tô Văn Huy để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
    Với hành vi nhiều lần giao cấu với cháu Linh, Huy đã bị VKSND huyện Đông Hưng truy tố về tội “giao cấu với trẻ em”, theo điểm a, khoản 2, điều 115 BLHS với khung hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù giam.



    Ngày 29/12/2008, TAND huyện Đông Hưng đã tiến hành mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Huy về tội giao cấu với trẻ em. Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm đã phải tuyên bố tạm hoãn do bị cáo Huy bị ốm đột xuất.

    * Tên gia đình học sinh đã được đổi

    Theo GD&XH





    thầy giáo gì...yêu râu xanh thì có:ANAL::ANAL::ANAL::ANAL::ANAL::ANAL::ANAL::ANAL::ANAL::ANAL:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi liti85
    Đang tải...


  2. hoa trà mi

    hoa trà mi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/5/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thầy gì mà khiếp thế nhỉ! Thiến đi là vừa!
     
  3. tintinbeck

    tintinbeck Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/3/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    thầy giáo đó đáng khinh và căm hận đã đành, nhưng sao em bé ấy lại chấp nhận chuyện đó nhỉ? Bọn trẻ bây giờ biết sớm và cũng muốn thực hành sớm quá, hic hic phải có cách gì giúp chúng nhận thức tốt hơn chứ nhỉ?
     
  4. Bin Bin

    Bin Bin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/1/2008
    Bài viết:
    1,390
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    103
    như đứa trẻ bình thường ngoan ngoãn thì mình nghĩ nó sợ khiếp vía chứ làm gì để thầy giáo xxx 5 lần
     
  5. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,572
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    913
    Đúng là tuổi trẻ bây giờ thiếu hiểu biết và quá phát triển sớm, cần có nền giáo dục về quan hệ chính chắn mới được, còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện khi không có ai dạy bảo,,,, thầy giáo cũng quá trẻ lại râu xanh.... đồi trụy ko thể tưởng .....hic hic hic... tội nghiệp cho những ai đang có con gái phải lo lắng gấp triệu lần khi đọc bài báo này....hic hic hic...
     
  6. GirlThich

    GirlThich lilosa.com

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    1,380
    Đã được thích:
    264
    Điểm thành tích:
    123
    giờ bon yêu râu xanh len lỏi vào tận trường học để lạm dụng các em học sinh còn ngây thơ trong sáng. Hic, sao dạo này nhiều nạn bạo hành thế ko bít, một ngày đọc ko bít bao nhiêu là tin như vậy.
     
  7. huynhphuclinh

    huynhphuclinh **Phích78**

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    5,834
    Đã được thích:
    2,141
    Điểm thành tích:
    863
    Cô bé đó lần nào cũng tạo đk cho thầy giáo" mất dạy" đó.Tại anh, tại ả,tại cả 2 bên.:(
     
    memit050408 thích bài này.
  8. meyeuhaicon

    meyeuhaicon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    tại cả thầy cả trò nữa trẻ con bây giờ biết sớm quá .
     
  9. www.simsieuvip.com

    www.simsieuvip.com Thành viên mới

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    :| không chấp nhận được .... Thơi buổi này lắm yêu...
     
  10. MebeBi - NBN

    MebeBi - NBN Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    4,682
    Đã được thích:
    302
    Điểm thành tích:
    173
    Thật khổ, sao lại có đứa ngây tho như thế chứ,
     
  11. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Hic.

    Thật là vô nhân đạo, vô đạo đức, mất hết cả tính người

    Thầy giáo gì mà...mất dạy quá thể

    Đúng là không thể chấp nhận được

    Đọc xong bài đấy chỉ thấy tội cho em bé và căm tức cái lão thầy giáo yêu quái kia
     
  12. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    3,195
    Đã được thích:
    555
    Điểm thành tích:
    773
    Tại anh, tại ả, tính ra tại luôn cả cha mẹ không để ý và giáo dục con cái đúng mức, mọi người hãy đọc lại đoạn đối thoại của bà mẹ ấy.
     
  13. pooh_chip

    pooh_chip Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Bài học cho các gia đình có con đang ở tuổi dậy thì đây. Trẻ con bây giờ đúng là bố mẹ phải để tâm nhiều hơn chứ ảnh hưởng của nhiều phương tiện đại chúng nên đáng lo lắm
     
  14. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,745
    Đã được thích:
    4,673
    Điểm thành tích:
    2,063
    Đây không phải là học sinh cua Huy, mà là một bé gái dại dột, thích một người quen là thầy giáo, rồi để hắn ta dụ vào tròng. Con bé này cũng hay thật, chắc là cũng thích nên mới không nói gì, là nó chủ động mở cửa cho thằng này vào nhà đấy chứ! Trẻ con bây giờ đúng là..

    Thằng này, nhìn đâu đến nỗi, lại có bạn gái rồi còn đối xử với đứa trẻ con như thế. Đúng là dê già.:mad::mad:
     
  15. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Không có lửa thì làm sao mà có khói . Suy nghĩ cho cùng thì lỗi do con bé ấy thôi : chắc cũng đưa đẩy đẩy đưa như thế nào đó thì ông thầy này mới làm . Mà con bé này cũng ham thích quá đến khi người lớn phát hiện ra thôi mà .
     
  16. TocMay

    TocMay Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/7/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Không thể phủ nhận đây là 1 kẻ đồi bại và đáng bị trừng trị, song cũng thấy rõ cháu bé (nạn nhân) rõ ràng là có sự đồng thuận, "tiếp tay" và tạo điều kiện cho tên Huy thực hiện hành vi của mình. (nghe gọi là đi ngay vào, đứng chờ, mở cửa cho tên Huy vào nhà dù trước đó 2 người nhiều lần xảy ra việc đó . .v . .v . .)
    Tên Huy khai là cảm thấy nạn nhân có tình cảm với mình mới nảy sinh ý đồ không phải là không có cơ sở. :-\"
     
  17. Nhancorp

    Nhancorp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Đọc xong thấy mất niềm tin cho nhiều thứ...
     
  18. bkpcltd

    bkpcltd Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    đáng thương đáng thương quá!!!
     
  19. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913

    Ừ, tớ cũng thấy thế đấy

    Nhưng mà vì còn hy vọng vào xã hội tốt đẹp nên cứ cố đi tìm một chút mong manh bạn ạ
     
  20. me cu bo

    me cu bo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2006
    Bài viết:
    2,708
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    88
    Bây giờ xã hội đảo lộn hết cả rồi. Đọc xong ma ớn quá. Nói chung là cả 2 bên đều có lỗi. Mình chỉ thấy tội nghiệp cho những người làm bố làm mẹ mà có con như thế.
     

Chia sẻ trang này