Các mẹ ạ! Em bán hàng trên mạng cg dc 1 thời gian rồi, e cg quen dc rất nhiều mẹ nhiệt tình, đã động viên e rất nhiều, giúp e có thêm động lực thực hiện ước mơ của mh, nhưng ngược lại…lại có 1 số mẹ làm e nản quá, k muốn làm gì nữa, cg k muốn cố gắng nữa….hi Chẳng là hm qua e có chương trình khuyến mại giảm giá còn 10k/gói quẩy nếp, có 1 mẹ muốn lấy 10 gói, và mẹ ý k qua cửa hàng e lấy dc, e đồng ý fs cho mẹ ý đến ngã tư sở, 8h30 dc về, e lọ mọ bắt xe bus, tìm dg, hỏi thăm nhà chị ý, đến nơi e gọi điện cho c ý ( vì c ý k cho e số nhà cụ thể, bảo e cứ đến đó rùi alo c xuống lấy), có chuông, máy bận, e nghĩ là c ý tắt đi rùi xuống lấy, e đứng chơ 5’, vẫn k thấy ai xuống, e nghĩ c ý đang dở tay 1 cv gì đó chăng, e lại đứng chờ, 15’ sau, e gọi lần nữa, vẫn k ai nghe máy, e đành lủi thủi bước về. Buồn lắm các mẹ ạ, cảm thấy sức lao động, sự nhiệt tình của mh bị coi thường vô cùng….nếu c ý k mua nữa thì cg nên báo lại cho e 1 tiếng chứ….Các mẹ nghĩ bán mấy cái này lời lãi dc bao nhiêu ạ, công vận chuyển ở quê lên, rồi lại lọ mọ dậy sớm chút đi xe bus ra bến xe lấy về cho kịp giờ đi làm, thế mà sao e vẫn cố gắng làm, vì đó là ước mơ nhỏ nhoi của e, e chỉ ước mh có thể đưa dc hình ảnh của quê hương mh đến với tất cả mọi ng thôi. Hôm qua là lần thứ 2 e bị như thế rùi, lần đầu tiên e cg bị 1 mẹ cho leo cây gần 30p và cuối cùng là e bị đi làm muộn 1h, hic, 1 lần nữa chắc e bỏ nghề mất, và từ bỏ luôn ước mơ đó của mh, cảm thấy thất vọng vô cùng các mẹ ạ….có mẹ nào bị như e k? hic
Ðề: Thấy nản quá các mẹ ạ...... Cố lên chị. Em từng đi cả 10km để bán một thỏi son môi thôi đấy ạ. Nhưng nghề bán hàng online không dễ như thế. Hàng lấy ít thì sẽ không đủ mẫu mã. Rồi phí vẫn chuyển cao nữa. Em đang làm marketing online chứ đi bán hàng online thì mệt mỏi lắm. Kiếm mãi cũng được ít tiền mà nhiều khi gặp như chị thì thôi bỏ luôn. Nhớ ra là có một lần em nhận được tiền rách khi bán hàng online. Nhớ mãi. Vì không kiểm tra một tập tiền lẻ mà về nhà mới biết. Nhiều lúc không gặp người thật thà nên chịu thôi.
Ðề: Thấy nản quá các mẹ ạ...... mh cg đi làm thuê, còn bán online này chỉ là bán phụ thôi nàng ah, cd thật k dễ dàng gì, kiếm dc đồng tiền của thiên hạ thật là khó, đó lại là mồ hôi nc mắt của mh nữa chứ, cg đành cố vậy, tks nàng nhé
Ðề: Thấy nản quá các mẹ ạ...... Chị cũng đã có lần bị như thế rồi em ạ. Mẹ ý bảo chở sữa đến gấp vì con hết sữa rồi, mưa gió vẫn hì hục bọc bọc gói gói thùng sữa rồi mang đến, đến đúng địa chỉ đã cho thì họ bảo không có ai đặt hàng, nghĩ có khi mẹ ý nhắn nhầm, gọi điện thì không liên lạc được, đứng chờ khoảng 10p vẫn không liên lạc được nên đành đi về. Trên đường về, trời mưa càng to hơn, ức đến chảy nước mắt
Ðề: Thấy nản quá các mẹ ạ...... hic, thế ra chị gái còn thảm họa hơn e, e thì hm qua nóng, đứng mà mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng, lủi thủi bc về mà ức, chỉ muốn khóc to lên thui, hi
Ðề: Thấy nản quá các mẹ ạ...... kd online hay có KH ảo lắm nên cũng ko tránh được, chia sẻ với e nhé. c cũng thi thoảng gặp khách chuối lắm, họ coi vài chục ngàn là to tát và cứ như là mình phải sống nhờ vào mấy cái đồng bạc í ko bằng. nhiều lúc bán hàng online vì những mục đích khác mà ko chỉ vì lợi nhuận thấy cũng nhọc nhằn lắm í. nắng nôi mưa gió rồi các thứ rủi ro khác nữa chứ. nghĩ cũng nản, tớ cũng muốn buông tay quá rùi
Ðề: Thấy nản quá các mẹ ạ...... Cố gắng lên chị, trước em cũng từng bán hàng onl giúp chị gái một thời gian và gặp nhiều khách cũng củ chuối lắm, họ hành lên hành xuống í . nhiều lúc uất ức mà không làm gì đc... Chúc chị buôn bán tốt nhé
Ðề: Thấy nản quá các mẹ ạ...... Bà chị rút kinh nghiệm lần sau bắt đầu đi thì gọi điện trước cho người ta, đến nơi mới gọi nhỡ người ta có việc bận không gặp được thì mình mất công @@
Ðề: Thấy nản quá các mẹ ạ...... em thì còn tệ hơn cơ, phi xe máy từ Đông mỹ - Thanh Trì lên mãi Lê Duẩn, mà KH chỉ lấy có 2 hộp men tiêu hóa, rõ ràng là trước khi đi, e đã gọi đt trứoc cho KH, hẹn hò chán, khi lên tới nơi, gọi đt ko đc, hỏi nhà này có chị này ko, thì mng bảo chả có ai tên là thế cả? hức hức, phi xe vừa đi vừa về 36 km đi ship hàng, thế mà còn bị KH bỏ bom, nản tột cùng luôn ấy
Ðề: Thấy nản quá các mẹ ạ...... Lần sau, em cứ chủ động gọi điện trước cho khách em ạ. Chị cũng gặp nhiều trường hợp các mẹ không có địa chỉ số nhà cụ thể vì các mẹ cũng nghĩ cho mình, sợ vào ngóc ngách khó tìm nên hẹn đầu ngõ thôi. Với những trường hợp như vậy em nên điện thoại báo trước khoảng bao nhiêu phút nữa em đến và bảo chị ấy để ý điện thoại giúp. Mình cứ chủ động trước thì sẽ giảm thiểu những chuyện như vừa rồi. Em đừng vội nản chí em ạ!
Ðề: Thấy nản quá các mẹ ạ...... em cũng đang tập tành và hơi nản. cũng may có mọi ng động viên chúc chị bán đắt hàng (u)
Ðề: Thấy nản quá các mẹ ạ...... xh,cs có cái nọ cái kia.vẹn toàn đôi dường làm sao theo ý thích của mình hết được. nghĩ thoáng ra là xong
Ðề: Thấy nản quá các mẹ ạ...... Bạn đừng bỏ cuộc nhé. Mình thấy hầu hết khách hàng trên diễn đàn mình đều rất tuyệt vời, còn cái chị khách hàng kia chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi bạn ạ.
Ðề: Thấy nản quá các mẹ ạ...... Chia sẻ với mn, ai bán hàng online cũng đôi lúc gặp những tình huống ko vui như vậy. Mn cố lên nhé
Ðề: Thấy nản quá các mẹ ạ...... Mình bán hàng thì không tránh được việc gặp người khách thế này hay thế kia em ạ, vì luôn có người thế này người thế khác mà có ai giống ai đâu đúng không em? Coi như đó là lúc mình chưa may mắn thôi em ạ, còn về ước mơ. Nếu mới chỉ là một vài lần kém may mắn gặp phải những người khách như thế mà đã bỏ cuộc, bỏ dở ước mơ thì không đáng chút nào. Hãy tự tin và cố gắng hơn nữa em nhé, chúc em thành công với thương hiệu quẩy nếp Xuân Trường. Sẽ luôn ủng hộ em kho có nhu cầu và khi có dịp ghé qua cửa hàng em. Cố lên em!
Ðề: Thấy nản quá các mẹ ạ...... đồng cảm với mẹ nó..............e cũng từng bị trường hợp này, nhưng em nhờ cty giao hàng nên cũng k tới mức ấm ức đứng đợi như mẹ nó. chỉ tội cho nhân viên giao hàng thôi có điều nếu là em thì em ức tới tận xương, có khi bật khóc huhu nun đấy ( sorry cả nhà, em mau nước mắt lớm )
Ðề: Thấy nản quá các mẹ ạ...... Chia sẻ với e nhé, hix, buôn bán gặp những khách như vậy thì cũng buồn lắm, hy vọng các mẹ khi mua hàng rồi thì đừng để xảy ra trường hợp như vậy nhé, cố gắng lên em,chị cũng mới tập tọe kd trên LCM, mong rằng chúng mình sẽ đắt khách, không gặp phải những trường hợp ntnày nữa.