Chào các mẹ, Mình có 1 cái tật là ngày cứ lượn vô lượn ra lamchame đến cả mấy chục lần, rảnh là lượn như kiểu nghiện ấy dù thời gian này cũng không buôn bán gì trên đây mà cứ có cái tội là thấy cái tít của mẹ nào hay hay là lại nhảy vào coi, bài viết ngắn ngắn hấp dẫn là lại comment không biết có mẹ nào mắc cái bệnh này giống em không ạ :-k
Ðề: Thấy tít hay là gé vào ^_^ Có Tớ đây . Mà sao kỳ này cũng nhiều chuyện ghê vậy đó . .... Cái bệnh gì kỳ cục (u)
Ðề: Thấy tít hay là gé vào ^_^ hic, đúng là phụ nữ chúng mình. cái tật tò mò k bỏ được. chồng em hay có trò "hihi, hôm nay hay lắm nhé..." hoặc "em có muốn nghe chuyện anh kể k..." thế rồi im bặt. EM tò mò chết đi được, năn nỉ ỉ ôi mà lão k kể. bực quá quát lên "vợ anh mắc bệnh tò mò mà anh toàn chơi kiểu đấy, có gì thì kể đi, k thì thôi". lão chỉ cười cười "k kể đấy". khổ thế đấy
Ðề: Thấy tít hay là gé vào ^_^ Hehe..Mình cũng hay chơi trò này . " Em kể nghe này " " Uh , kể đi " Nhưng mặt lại đăm chiêu suy nghĩ ".Ơ....Em định kể gì mà quên rồi , chuyện gì nhỉ ......" (u)
Ðề: Thấy tít hay là gé vào ^_^ Hic....Cũng bận rộn lắm nhưng lâu lâu cứ ngó ra ngoài hàng xóm hóng coi có chuyện gì không rồi tham gia 8888888888888 Xấu thế không biết (u)
Ðề: Thấy tít hay là gé vào ^_^ em cứ lúc nào động vào máy là y như rằng vào LCM. hôm nào mất mạng k vào được là người nó cứ điên điên thế nào ấy. kiểu như nghiện thiếu thuốc đấy ạ.
Ðề: Thấy tít hay là gé vào ^_^ Thấy bảo ở LCM có anh chuyên đi hẹn hò với các mẹ gây scandal ầm ỹ từ mấy năm trước còn ghen xuôi ghen ngược ghê lắm. Mình biết nhưng mà sợ lại bảo là đàn ông miệng như cái ... vịt chuyên đi buôn chuyện làm quà cho nên ko kể đâu
Ðề: Thấy tít hay là gé vào ^_^ Thực ra chả phải anh nào mà bản thân mình cũng từng hẹn hò off ẹp nhiều vụ tình cảm cũng dạt dào ấn tượng lắm, cơ mà sợ các mẹ chê là dê xồm nên thôi bấm môi ngậm miệng ko đưa chuyện làm quà Khổ ko nói ra thì ấm ức mà nói ra thì lại lo cái miệng làm vạ cái thân.
Ðề: Thấy tít hay là gé vào ^_^ He...he...Thích thì nói , không thích thì thôi ... Chỉ sợ kẻ ấm ức tức bụng nên khi người khác không thèm nghe thì cứ tuôn ào ào Mình thấy thực tế rồi nha : Cậu Em : Em kể cho chị nghe chuyện này nhưng không biết có nên hay không . Tôi : Chị Không muốn nghe Cậu Em :....Cứ úp úp , mở mở gơi sự tò mò nhưng quan trọng là bụng cậu em này đang ấm ức Tôi : Thôi , Chị không nghe đâu , Em đừng kể Cuối cùng :.......... Chuyện gì thì Tôi cũng biết Nên Bố nó tự quyết định nha , không ai ép , nhưng cũng giũ gìn cái bụng xem chừng bị ....úng đó Ha..ha... (u)