[h=1]Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này![/h] Nếu bạn muốn con đi ngủ và nằm ngoan trên giường, thay vì dọa con: "Ra khỏi giường là mẹ chặt chân đấy", hãy nói: "Mẹ vui vì con nằm ngoan trên giường" Lý do câu nói này tốt hơn lời đe dọa: Bé biết rõ ràng kỳ vọng của mẹ và làm thế nào để được mẹ vui. Nếu bạn muốn: Bé ăn bốc hết rau xanh trong bát Đừng dọa con: Ngồi yên trên bàn cho đến khi nào ăn hết rau mới được xuống. Thử nói: Con không ăn hết thì sẽ không còn bữa phụ nào, từ giờ tới lúc đi ngủ. Lý do: Nó nhắc bé rằng, chẳng có món nào thay thế món này cả. Nhưng bé vẫn có quyền được chọn hoặc là ăn hoặc là không ăn thêm nữa. Nếu bạn muốn: Bé đánh răng Đừng dọa con: Không đọc “chuyện chiếc” gì cả nếu con không đánh răng. Thử nói: Sắp đến giờ ngủ rồi. Mẹ con mình phải làm gì trước giờ đi ngủ nhỉ? Lý do: Nó nhắc bé về thói quen đánh răng trước giờ ngủ mà không bị phạt. Nếu bạn muốn: Bé ngoan khi đi siêu thị Đừng dọa con: Con cứ chạy lung tung đi rồi mẹ để con lại ở đây luôn đấy. Thử nói: Hãy giúp mẹ tìm chai nước mắm nào. Lý do: Giúp bé xao lãng hành vi tiêu cực và cung cấp cho bé một việc tích cực để làm. Nếu bạn muốn: Bé hỏi thay vì "lè nhè chè thiu" Đừng dọa con: “Lè nhè nữa là mẹ khâu mồm lại đấy”. Hãy thử: Mẹ chỉ hiểu con muốn gì nếu con nói rõ cho mẹ biết thôi. Lý do: Cho phép bé biết mẹ đang quan tâm đến những gì bé nói và mẹ không chấp nhận chuyện khóc lóc ỉ ôi. Nếu bạn muốn: Bé thu dọn đồ chơi Đừng dọa con: Con phải nhịn bữa tối nếu không dọn sạch phòng. Thử nói: Dọn dẹp đồ chơi của con đi. Con có thể dọn trước hoặc sau bữa tối. Lý do: Bé hiểu rõ ràng yêu cầu của mẹ nhưng bé cũng được lựa chọn. Nếu bạn muốn: Bé không gây mất trật tự trên xe Đừng dọa con: Con còn gây ồn ào nữa là mẹ cho về nhà đấy. Thử nói: Mẹ không thể lái xe nếu con làm mẹ mất tập trung như thế. Lý do: Nó cho bé biết giới hạn và hậu quả hành vi của mình. nguồn:Vietbao
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này! Hu hu còn tùy hứng của nó thôi chứ nhìu lúc tớ ko áp dụng nổi .
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này! cần phải cố gắng kiềm chế thôi mn ạ. mình cũng nóng lắm ,nhưng nghĩ lại chẳng gq vấn đề gì.chắc gì lúc đó con đã nhận thức được ngoài nỗi sợ.?
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này! nhiều lúc giờ ăn nịnh mãi ko được e cũng fai dọa con hic
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này! đừng tạo thói quen cho con đi ăn dong,khổ lắm mn ạ. mình chỉ cho con ngồi 1 chỗ thôi.
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này! mình vẫn hay thường nói với bé như, qua bài này có thêm được chút kinh nghiệm rồi,
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này! làm được như bài viết đùng là 1 người mẹ thông minh 1 người mẹ tuyệt vời.e thì hay nóng tính lại bao nhiêu áp lực công việc đè nên đầu về đến nhà con hay quấy cãi vã đánh nhau là e ko thể nhịn nhẹ nhàng với con đc.
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này! nhiều khi bị áp lực từ nhiều phía mà sinh ra cáu gắt, những lúc như vậy các mẹ nên hít thật sâu rồi thở ra một cách nhẹ nhàng. Lúc đó lại có thể nói những câu nhẹ nhàng rồi.
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này! trời ơi nhiều lúc muốn kiềm chế lắm mà ko làm nổi ấy ạ,hic hic, chẳng ai muốn quát tháo con cả nhưng lúc nào cũng nhẹ nhàng thì khó vô cùng ah.hic
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này! Những lúc bực mình cũng khó kiềm chế.Trẻ em cũng thích nịnh nọt ghê.hj
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này! e cũng thấy cáu với bé ko tốt, nhưng thú thật bản thân không kiềm chế được, chán ghê
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này! hay quá, thêm 1 kinh nghiệm, sẽ kiềm chế bản thân, nhẹ nhàng chứ ko doạ nạt con
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này! bé nhà mình đi siêu thị cũng khó bảo phết, nhưng từ khi dạy bé phân biệt màu mè, đi siêu thị là mình toàn xài chiêu, nhìn cho mẹ màu xanh ở đâu, màu đỏ ở đâu, trên cái gì, thế là ngoan ngoãn đi theo mình chỉ trỏ, thỉnh thoảng khen là ôi xa thế mà con cũng nhìn đc à
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này! các bé ưa nũng nịu,ưa đc vỗ về mà. mà bé nhà mình giờ cũng đã biết nói lời Xin,biết cảm ơn.
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này! ui,bài của mẹ này hay quá,như thế bé đỡ mè nheo đòi mua đồ hay nghịch đồ.
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này! Em phải đọc kĩ bài này, thấy bà chị hx quát con mà thương cháu. Nó lì cả ng vì bị quát rồi
Ðề: Thay vì dọa con, mẹ hãy nói những lời này! Em chưa có bé nhưng em thấy trẻ con đa phần khá thông minh, hiểu biết sớm. Bé gái hàng xóm nhà em dù mới khoảng gần 2 tuổi thôi ạ nhưng khá nghe lời ạ, em bảo gọi phải "dạ", không được vứt rác lung tung, mang ba lô sang nhà cô chơi phải để lên bàn thế mà nó biết hết ạ. Mỗi lần làm đúng em đều khen, lâu dần nó rất thích nghe khen nhé. Nói những mỹ từ như Nhím xinh, Nhím ngoan, áo đẹp là vui vẻ hạnh phúc ra mặt ạ.