mình thấy khá nhiều người nói....sau khi ly hôn, 1 thời gian sau mới thấy vẫn nhớ vợ cũ, hoặc vẫn yêu, hoặc lúc đó mới nhận ra, vợ mình rất tốt...uhm....nhưng mọi thứ đã qua đi....đành phải quên nó thôi...
Cái này người ta gọi là ích kỷ nè. Lúc có không giữ, mất đừng tìm. Như ông này mà có đối tượng khác là hết buồn ngay đó mà
Ổng này dự là khi còn chung sống thì mải ong bướm, nỏ quan tâm đến vợ con. Nó ức chế quá làm cuộc cách mệnh cải tổ hôn nhân. Không ngờ làm nhanh quá trở tay ko kịp. Tưởng li hôn xong đến được với bồ ai ngờ bồ đá, vợ bỏ giờ bơ vơ.... Giờ vợ có hạnh phúc mới buồn là phải. Còn ko giữ, mất rồi lại tiếc hhee...Em rảnh thời gian nên viết lại kịch bản ko biết có đúng ko?
thế mới sinh ra quá trình ly thân trc chị ạ, còn ly thân sau ly hôn mà vẫn thế thì chứng tỏ quá trình ly thân ko nghiêm túc
Next đi bác, giờ chia tay rồi, mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì với ng ta đâu. Em đồng ý với các bác khác là "kiếm thằng khác" đi cho lành, chỉ ae ta mới mang lại hp cho nhau mà thôi.