Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Em cũng thấy chị tiết kiệm mà, chỉ là tiền nhà hơi mắc. E thuê phòng có 1tr5 vì chưa có gia đình
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! bạn làm và thuê nhà ở đâu vậy ? mình thuê ỏ khu từ liêm nhà 50m mà chỉ co 1.5m thui nếu bạn gần mình có thể tìm giúp >> Giảm phí thuê nhà là cũng có thể tiết kiện chút roài
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! tớ làm ở Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, thuê nhà ở gần đầu ô chợ dừa mẹ nó ạ, nhà 6-7 người ở nên phải thuê vậy thui
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Em mới qua 4 năm thuê nhà kể từ ngày cưới, còn tính từ ngày lên HN thì sắp ki niệm 10 năm rồi...
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! cố gắng lên các mẹ đang ở nhà thuê, phấn đấu vì ngôi nhà mơ ước.tất cả vì tương lai con em chúng ta
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Vậy thì chịu rùi ? Chia sẻ với bạn ghánh nặng này nhé ( dù chẳng giúp được gì)
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! mình thì thuê nhà được 2 năm rùi, cũng oải lắm. mình thuê có 2tr/ tháng .điện nước giá nhà nước. nhà riêng có gác mới xây cũng sạch sẽ
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Haiz, mình mua đc nhà mà tháng nào cũng trả nợ hết cả lương vợ lẫn lương chồng, thế nào cũng khổ, chả đằng nào sứong
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Kể ra mà thuê nhà 5tr/tháng, 1 năm mất 60tr, 13 năm như mẹ nó là 780tr. Mà hồi xưa tiền có giá, hic. Gần bằng 1 chung cư thu nhập thấp rùi các mẹ ạ. Nếu thuê nhà rẻ còn đỡ, như nhà chủ topic tại nhiều người nên phải thuê nhà rộng. Mà đúng là tớ tính cua trong lỗ, chứ oạch cái lấy đâu ra món to để mua nhà cơ chứ. Chia sẻ với chủ top, cố gắng lên bạn ạ, để không phải đi thuê nhà.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! lương các mẹ cao nhỉ, chi phí bao nhiêu thứ, rieng khoảng thuê nhà đã gần bằng lương của vc mình rồi. Mình may mà còn sống chung với BMC nên cũng đang nỗ lực dành dụm làm nhà riêng mà ở đây.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Cho tớ bực mình như nhà mẹ này với. Nhưng mà thời điểm này nhà cửa đóng bê tông, chẳng mua, chẳng bán được, đến khổ
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Đang ở nhà thuê mà nghe chị bim&ruby kể chuyện phải trả tiền tháng bãi đỗ ô tô thì đúng là thấy mình khổ hơn tí nữa... hị hị
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Hì, nhà em thuê ở dưới Xuân Phương ( TL ) từ đấy ra chỗ làm ở trần đăng ninh cũng 7km ạ, nhưng được cái cái gì cũng rẻ không đắt em thuê nhà 2 năm mới tăng giá một lần cơ nên cũng tiết kiệm tý. Và do đất lành chim đậu nên vợ chồng em mua 40m2 ( ko phải 40m) đất để cuối năm xây nhà ạ. Mong đến lúc đó quá các mẹ ạ.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! uh, mình cũng nói 40m2 mà.mình tưởng mẹ nó mua chung cư đại thanh 40m2.mình định mua của đại thanh nhưng chậm chân, họ mở bán hết rùi,giờ thì chỉ qua cò thôi,nên đang chán không định mua
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! công nhận ạ,cái ô tô bẰNG cả cái chung cư bình dân mà mình còn không mua được để ở ấy chứ. buồn hơn là ở cơ quan em nhiều người đi ô tô, trong khi mình đang phải đi thuê nhà..hức hức
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Để em xem bói cho các mẹ nào. hihi.. Em được mấy cô bạn dẫn đi xem bói ở mấy nơi, nơi nào cũng bảo là số em không phải lo kinh tế, số được hưởng, nhất là khoản nhà cửa, đất đai. Hôm đến nhà cô xem tướng, em mới hỏi cô ý là tại sao cô lại nói như thế? Cô ý bảo rằng, dưới cằm cháu có cái ngấn rất dày, đấy là nhà cửa đấy! hihi.. Chao ôi, em béo lắm các mẹ ạ, như cái nầm lùn, kiểu gì mà chả có ngấn. Cô ý lại bảo em: Cho dù lúc cháu gầy nhom thì vẫn có cái ngấn đó. Em về săm soi lại cái ảnh thời eo thon Scarlet thì quả là cũng có cái ngấn đó thật. Nó làm cái mặt em đã to còn to hơn, trông thật là mất cảm tình. Nhưng nếu nó mang lại đất đai, nhà cửa cho em thì em lại thấy nó đẹp long lanh như ánh trăng rằm. hihi.. Các mẹ soi gương thật kĩ xem có cái.. ấy không nhé. hê hê.. Mà quên, đến giờ em chưa có m đất nào đâu, nhưng cũng an ủi là có cái chuồng chim câu. May ra đời đẹp, bố mẹ chồng em có cái nhà 60m ở thủ đô. Chắc phát ở đó rồi. hị hị..
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Giống mình, 12 năm thuê nhà rồi, ko biết khi nào mới được ở trong chính căn nhà của minh đây! mỗi năm riêng tiền thuê nhà hết 40tr rồi.
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! bạn chủ thớt có đất ở HP sao không về HP sống cho đỡ cực nhỉ. Bon chen ở HN 13 năm rồi, tiền thì tháng nào cũng hết kiểu này chắc 10 năm nữa vẫn thế. Mình thực tế lại, về HP có nhà cửa mà vẫn có công ăn việc làm hơn hẳn mà
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! mẹ này thuê rẻ thế, mình đang tìm khu cổ nhuế từ Liêm mà toàn thấy 3-5triệu thui (40-50m2)
Ðề: THẾ LÀ......MẸ ƠI.............mười ba năm.................thuê nhà! Đọc thơ mẹ nó hài quá! Mình nên có 1 quyển sổ ghi chi tiêu gia đình bạn ah, chứ nhà bạn đông thế chi tiêu nhiều khi khó kiểm soát lắm. Chúc nhà mẹ nó sớm tìm được cách kiếm nhiều tiền hơn, nhanh mua được nhà!