"Người đàn ông thành đạt là người kiếm đủ tiền cho vợ mình tiêu" Tớ đọc topic của 1 bạn trên này và nghĩ rằng các bà vợ đừng làm khó chồng mình quá để cho tất cả người đàn ông đều trở thành người đàn ông thành đạt nhỉ..Còn chồng tớ thì toàn kêu làm người đàn ông thành đạt của em khó quá..tớ cũng đang cố gắng điều chỉnh mình đây..hị hị..
Người đàn ông thành đạt là người kiếm đủ tiền và có đủ thời gian cho gia đình. Người đàn ông của tớ vẫn đưa đón con đi học đều và về nhà trước tớ, buổi tối bế con cho tớ làm. Tháng đi nhậu < 3 lần. Theo tớ thế là được.
Tớ mà được như mẹ nó thì tốt quá...người đàn ông của tớ toàn về muôn thôi..vẫn biết hắn bận nhưng mà nhiều lúc thấy việc gì cũng đến tay mà buồn ghê ý...huuuuu..
chồng minh cũng luôn kêu "làm người đàn ông thành đạt trong mắt vợ khó quá" tớ chỉ cười, vì chồng tớ cứ tự nhận như thế thôi, chồng đi làm thu nhập cao hơn vợ này- vấn hàng ngày đưa đón vợ đi làm, con đi học, kiêm thêm các công việc chăm sóc con và gia đình đều ok, chứ mình thì chỉ quen ỉ lại cho chồng. Chồng mình k đàm đúm nhậu nhẹt, thi thoảng ngại lắm mới đi nhậu 1 chút với bạn bè (< 1 lần/ tháng). Chồng tớ thì toàn về muộn xung quanh 10h tối, nhưng vì anh ý phải đi học và trường khá xa nhà. (lúc nào mình cũng mong xã học xong, hic còn gần 2 năm nữa cơ đấy) Trong mắt mình không có khái niệm người đàn ông thành đạt gì cả, chỉ có khái niệm chồng mình thật tuyệt.
Chồng mình thu nhập gấp 3 lần mình, ít khi đi làm về muộn, thỉnh thoảng đi nhậu với anh em nhưng cũng không về quá 11h. Thỉnh thoảng mình bận thì cũng chơi với con, cho con ăn, ru con ngủ giúp mình. Thẳng thừng nhìn nhận thì chồng mình quả thực rất tuyệt vời. Vậy mà mình rất hay than vãn, nhất là khi tâm trạng không tốt. Thế rồi, nghĩ lại, lại thấy thương chồng. Chung quy cũng chỉ vì hai vợ chồng vẫn chưa có nhà cửa ổn định và mình thì rất hay suy nghĩ. Mọi thứ thì càng ngày càng đắt đỏ, đất đai lên giá ầm ầm, ko biết đến bao giờ mới ổn định được. Giờ học tập các mẹ, ko suy nghĩ nhiều, không than vãn nữa. Rồi cuộc sống sẽ ổn định dần dần.
Mình là man, và mình nghĩ một người đàn ông thành đạt là một người có tiếng nói ở cộng đồng cũng như ở nhà, đặc biệt phải được vợ tự hào và tôn trọng