Nay tớ mới đọc được bài này, thấy hay quá định share với các mẹ trên này, ai ngờ lại có topic này rùi. Giai nhà tớ là sợ nhất tớ im lặng ko nói bất cứ điều gì. Vì thế lấy nhau 7 năm rồi, trong tất cả các cuộc giận dỗi, giai lúc nào cũng là người làm lành trước....Bài này hay thật đấy!!!
hay quá chị ạ, đọc hết các comment của các mẹ từ trang đầu tới trang này thấy mẹ nào cũng hạnh phúc cả, hạnh phúc của em đang ngủ đông, chưa đi tìm em. Em mong chờ được như các mẹ quá
Phụ nữ cần phải nhớ, chọn đàn ông không cần tiêu chuẩn nào khác, chính là chọn người yêu thương bạn! Cho dù anh ta có bao nhiêu tiền, tài năng đến nhường nào, đẹp trai cỡ nào, nói hay thế nào, có trí tuệ đến đâu, có năng lực, thích giúp đỡ người khác thế nào, nếu anh ta không thương bạn, thì tất cả những thứ đó đều vô dụng! Thấy điều này là đúng nhất.