E hiện làm ở một cơ quan nhà nước. A làm cùng cơ quan với e từ đầu năm 2010 nhưng ở địa điểm khác. Hai anh em cũng thường phải phối hợp trong công việc nhưng bọn em cũng chỉ nói chuyện bình thường, xã giao. Đợt cuối hè 2010, e và a phải tổ chức cho thiếu nhi đi tham quan, e thấy a cho cả một cô bạn đi cùng với tư cách là phụ trách trông trẻ con. Qua lời nói chuyện của các bạn thanh niên khác thì đây là bạn gái anh. Tuy nhiên cô bé này ko được mọi người trong đoàn quý mến vì tính hơi tự nhiên quá mức. Điều này cũng dễ hiểu bởi bạn ý mới có 20 tuổi và kém anh 9 tuổi. Khoảng đầu năm nay, anh chuyển về cùng địa điểm làm việc với em. Bọn em cũng có dịp tiếp xúc, nói chuyện.Thực sự mà nói anh là một người nhẹ nhàng, hiền lành và tốt tính, ai gặp cũng quý mến. Khoảng 4 tháng nay đột nhiên anh hay gọi điện, nhắn tin tâm sự, chia sẻ với em về những chuyện ngoài công việc. E cũng biết là a đã có người yêu và anh làm công tác xã hội nên cách cử xử rất khéo, anh lại có nhiều mối quan hệ với các bạn trẻ nên được rất nhiều bạn gái thích. Nhưng nhiều lúc anh có những hành động quan tâm, giúp đỡ em rất nhiệt tình. Nói thật lòng, e cũng có chút cảm tình với anh. Có những hôm anh nhắn tin, gọi điện hỏi thăm quan tâm e như một người bạn trai nhưng e biết anh vẫn đi chơi với cô bạn kia. Có những hôm ngồi cạnh em nhưng anh vẫn nhắn tin rủ cô gái kia đi chơi, đến tối lại nhắn tin cho em hỏi han quan tâm. Khi nhận được tin nhắn hay gặp anh là e thấy vui lắm, những hôm anh ko gọi điện hay nhắn tin là e lại thấy buồn. Dù biết là ko đúng khi có cảm tình với anh nhưng e vẫn thấy buồn lắm các mẹ ạ. Con gái mà, ai chả thấy siêu lòng trước những lời hỏi han, những hành động quan tâm? E ko hiểu a đối xử với em như vậy là như thế nào nữa, các mẹ giúp e có thêm sức mạnh để thoát khỏi cảnh đau đầu này! Cảm ơn các mẹ đã đọc những dòng tâm sự của em!
Ðề: Thế này là thế nào các mẹ ơi! Bạn ơi mình ko biết năm nay bạn bao nhiêu tuổi nhưng mình cũng gặp 1 số trường hợp như bạn rồi. Nói chung là có 1 cách để bạn biết rõ nhất về tình cảm của người đó, là bạn hãy cố tình lảng tránh. Thường thì khi lảng tránh người đó sẽ ko hiểu lý do tại sao nhưng rồi bạn sẽ biết kết quả. Thực sự nếu người đó có tình cảm với bạn khi thiếu vắng bạn sẽ cảm nhận đc sự trống vắng và nhìn nhận đc rõ tình cảm của mình. Còn nếu như người đó quan tâm tới bạn theo kiểu tình cảm anh em, thì bạn cũng sẽ biết được ngay kết quả, có thể là bạn đang ăn dưa bở thui. Nhưng mình ko thích sự quan tâm quá như thế khi người ta đã có người yêu đâu. Người yêu mình mà thế thì mình tức chết đi được ý
Ðề: Thế này là thế nào các mẹ ơi! Mình thấy bạn có tình cảm hơi.. nhiều 1 chút với anh bạn này rồi. Khi đọc những tâm sự của bạn mình nghĩ bạn là người rất chín chắn trong các mối quan hệ, mặc dù bạn hiểu tình cảm của bạn đối với anh bạn kia nhưng bạn cũng đủ lý trí để biết rằng như thế là không phải lắm vì anh ấy đã có bạn gái. Điều này mình nghĩ k quan trọng lắm vì cạnh tranh lành mạnh mà. Điều mà mình quan tâm là anh bạn này không ok lắm vì cứ như bắt cá nhiều tay ấy. Vài dòng để nhận định tình hình thôi. Mình nghĩ chắc chắn bạn sẽ có những quyết định sáng suốt. Chúc may mắn.