Tình hình là e đang mang thai được 6 tuần, e k thèm ngọt cũng chẳng thèm chua, đứa đầu tiên e thích ngọt. Em không ốm nghén cũng k có mấy triệu chứng như bé đầu. Chỉ mỗi tội khẩu vị e thay đổi e thích ăn ớt khủng khiếp, ăn nhưng ko thấy cay (ớt gì cũng ăn rồi) mỗi bữa cơm e ăn có khi cả lạng ớt đi kèm nếu ko e ăn ko ngon miệng. e ăn ớt mà cứ như ăn trái cây ý. mà e biết rõ ớt rất nóng sợ ảnh hưởng thai nhi nhưng ko có ớt e chịu ko nổi, huhu..
Bà nội mình kể ngày xưa có thai bố mình cũng nghén ớt dữ như thế đấy. Mình kể cho chồng nghe, ck bảo: "Rồi bố em có nóng tính ko?". Mình bảo cũng nóng tính thật, thế là hắn bảo đó là do ăn ớt. =)) Hồi có bầu mình cũng thích ăn cay, nhưng k đến mức thế này. Mà mỗi lần bỏ ớt vào bát là bị ck lườm cho cháy mặt. Nhưng k có ớt thì đúng là ko ngon.
ghén rùi, nhiều người nghén lạ lắm, có người thèm ăn cả gạch non, có người nghén ăn gạo sống..đủ kiểu
Nghe mn thì bố bạn cũng chỉ nóng tính thôi thế bà bạn có ăn nhiều k vậy? Và bé nhà bạn thì có nóng k?
chị nên ăn nhưng hạn chế ăn nhiều,ngày hn 1 bữa 2 -3 quả ớt,ngày mai 2 quả,ngày tiếp 1 quả...dần dần chỉ cần 1 miếng nhỏ.
Bà mình ăn nhiều lắm. Bố mình thì siêu nóng tính. Còn con gái mình mới 3t, hehe, cũng thấy có tố chất nóng giận, nhưng k biết do ăn ớt hay trẻ con đứa nào cũng thế thì chưa rõ.
Vậy là cũng không nguy hiểm lắm rồi. Mong sao là con em vẫn phát triển tốt. Cảm ơn mn! Biết có mẹ cũng nghén ớt như mình em cảm thấy yên tâm hẳn.