Mình đã có 1 đứa con, cũng lớn rồi. Hàng ngày đi học về lủi thủi học bài, chơi một mình cũng tội. Hơn nữa, đúng là nhà chỉ có 1 đứa thì nó cũng ích kỷ và con nít hơn những đứa có anh chị em. Mình cũng đã cố gắng theo thầy theo thuốc và lễ bái để xin nữa, rồi 2010 mình cũng có thai. Rủi thay, thai ngoài tử cung nên phải mổ, cắt một bên vòi trứng. Buồn lắm và từ đó lại càng bám thầy bám thuốc hơn. Đông, tây y đều thử nhưng không ănthua, lýdo: bị tắc nhẹ ở VT còn lại (kết quả chụp XQ) Bác sỹ bảo mình chụp XQ thôi chưa đủ, giờ phải mổ ra để kiểm tra xem có bị tắc hay không? Mình thấy mổ ra chỉ để xem tắc hay không thì mổ để làm gì nhỉ? Mà mình cũng sợ mổ quá rồi ấy. Tốn kém là một chuyện (ca mổ trước có bảo hiểm rồi mình vẫn phải chi hơn chục triệu), lại còn đau và phiền phức nữa, mà kết quả chỉ là để kiểm tra mỗi là tắc hay không thì có nên theo BS hay không? Mà theo mình thì tắc là chắc rồi, không tắc thì sao 2,3 năm rồi vẫn chẳng có gì. Đầu thì nghĩ thế nhưng lòng thì mông lung quá các mẹ ạ. Có mẹ nào có kinh nghiệm về chuyện này không, tư vấn giúp mình với? Mình cảm ơn trước nhé!
Ðề: Thèm có một đứa trẻ lê la ê a trong nhà quá các mẹ ạ. Em cũng có 1 đứa rồi, cũng muốn sinh thêm đứa nữa nhưng giờ nhà em đang nhiều chuyện quá nên ko dám có thai, mà để lâu quá sợ lại bị khó khăn hic hic.
Ðề: Thèm có một đứa trẻ lê la ê a trong nhà quá các mẹ ạ. Hic! Em cũng đang thèm lắm lắm rồi ý. Bạn bè ai cũng có nhà em còn chưa có gì cơ. Cưới nhau cũng đã 7 tháng rồi, đứa nào cưới cùng cũng bầu bì hết đứa nào trước thì đã có con 1-2 tuổi. Chán!
Ðề: Thèm có một đứa trẻ lê la ê a trong nhà quá các mẹ ạ. Mấy năm qua mình theo bác sỹ nhiều, thấy BS bảo 6 tháng sinh hoạt bình thường mà chưa thấy gì thì cũng cần phải xem lại rồi. Em nên đi khám BS xem thế nào. Chị 1 đứa rồi mà còn sốt ruột thế này nên hiểu tâm trạng của em lắm
Ðề: Thèm có một đứa trẻ lê la ê a trong nhà quá các mẹ ạ. Trước có 1 đứa mẹ mình cứ bảo sinh luôn thể mất một công chăm trẻ con thì không nghe mẹ. Mình không nghe lời nên giờ mới thế này đây. Phải nói thêm rằng mình không bị nhỡ nhàng nên không phải "giải quyết" lànnào, không dùng thuốc tránh thai hay BCS nên không có nguy cơ tác dụng phụ, chú ý vệ sinh cá nhân lắm, thế mà chuyện vẫn xảy ra với mình. Giờ mình cứ thấy bạn bè kế hoạch này nọ là mình thúc ngay...
Ðề: Thèm có một đứa trẻ lê la ê a trong nhà quá các mẹ ạ. em chưa lập gia đình nhưng mà thú thật tuổi cao càng khó có con hơn ý
Ðề: Thèm có một đứa trẻ lê la ê a trong nhà quá các mẹ ạ. Mẹ nó đi kiểm tra ở BV khác xem sao. Nếu bác sĩ bảo vẫn phải mổ mới đc thì....nếu có kinh tế và hy vọng thì cứ mổ vì biết đâu giải quyết đc vấn đề??? Chuyện 2-3 năm chưa có bầu lại thì chưa chắc đã do tắc mà
Ðề: Thèm có một đứa trẻ lê la ê a trong nhà quá các mẹ ạ. Dạo này tỉ lệ vô sinh lần 2 cao hơn lần 1 đấy các mẹ ạ. Em có bà chị nằm viện để chữa đẻ nên thấy các mẹ vào chữa đẻ lầ 2 nhiều lắm.
Ðề: Thèm có một đứa trẻ lê la ê a trong nhà quá các mẹ ạ. Có mẹ nào hiểu về việc mổ thăm dò VT không tư vấn giúp mình với. Liệu có cần thiết phải động dao kéo vào người không khi chụp XQ đã thấy thế rồi
Ðề: Thèm có một đứa trẻ lê la ê a trong nhà quá các mẹ ạ. chia buồn với mn nha nhưng mà bạn mình có đứa cưới nhau 4 năm với có được con đấy
Ðề: Thèm có một đứa trẻ lê la ê a trong nhà quá các mẹ ạ. mẹ nó ơi người ta mổ là để thông tắc đấy, chứ ko phải để xem có tắc hay không. Bệnh viện đa khoa hà nội đang có chương trình nếu thông tắc vòi trứng được giảm 5tr đấy, mẹ nó tham khảo chương trình xem http://benhvienphunu.vn
Ðề: Thèm có một đứa trẻ lê la ê a trong nhà quá các mẹ ạ. h vô sinh thứ phát càng ngày càng nhiều chị nhỉ, trc bầu cu bé, cu nhớn nahf e mới cai sữa, lại nghĩ ko hợp tuổi, e định ko đẻ, bị chồng vs bm đẻ mắng cho, thế là đẻ, h nó 3 tuổi rồi quấn mẹ mà dẻo mồm, nghĩ lại bảo may mà lúc ý nghe lời ông bà vs chồng
Ðề: Thèm có một đứa trẻ lê la ê a trong nhà quá các mẹ ạ. Mình không tin tuởng vụ mổ thông tắc lắm bạn ạ. Khi mình bị ngoài TC, lúc BS mổ cũng bảo với mình là gỡ dính cẩn thận rồi. Vì BS này là mình nhờ mổ, không tính các chi phí khác, riêng biếu BS cũng 10 triệu rồi nên ông ấy chắc đã làm tốt nhất có thể, nhưng KQ chụp XQ thì tháy tắc. Và BS chỉ địh mổ cho mình bảo mổ không thông được, chỉ là thăm dò xem có thật là tắc hay không hay là lúc chụp bị co thắt nên nó mới có hình ảnh bị tắc. Huhu, mình chẳng biết là sao nữa mn ạ
Ðề: Thèm có một đứa trẻ lê la ê a trong nhà quá các mẹ ạ. chia sẻ với mn nhé.điều quan trọng bây giờ mn đừng tự tạo áp lực cho bản thân m nh quá.hãy để tinh thần thật thoải mái cũng cố gắng thuốc thang vậy.rùi lúc nào đó gặp thầy gặp thuốc mn có tin vui ý chứ
Ðề: Thèm có một đứa trẻ lê la ê a trong nhà quá các mẹ ạ. Cảm ơn mn đã động viên. Mình vẫn chưa thể thôi nghĩ về chuyện này nhưng cũng chấp nhận thực tế rồi. Cũng mong mọi sự cố gắng của mình và các mẹ cùng hoàn cảnh khác sẽ được đền đáp..
Ðề: Thèm có một đứa trẻ lê la ê a trong nhà quá các mẹ ạ. Lúc đầu thì mình cũng mong chờ điều kỳ diệu đó lắm mn ạ. Nhưng giờ thì lòng tin bị vơi đi quá nhiều rồi.
Ðề: Thèm có một đứa trẻ lê la ê a trong nhà quá các mẹ ạ. chia sẻ cùng chủ top. Mình có cô bạn, lấy chồng rồi kế hoạch vì muốn sinh bé hợp tuổi, lúc đc tuổi thì thả, có bầu nhưng ko may chửa ngoài tử cung. cắt bỏ 1 bên. buồn lắm nhưng cũng cố gắng 1 năm sau lại có tin vui. ai ngờ lại chửa ngoài tiếp, xuống ps an thịnh mổ bảo tồn đc vòi trứng còn lại nhưng sau này ktra thì kết luận bị tắc. vậy là ko thể có thai tự nhiên. 2vc quyết định vay mượn vào Sài Gòn thụ tinh ống nghiệm. 2vc ko có 1 đồng nhé, vay mượn toàn bộ. cũng may trời thương làm 1 lần đc ngay, giờ đc 22 tuần rồi, bé trai. lưu trong sài gòn 3 phôi nữa. bao giờ có điều kiện lại vào đặt tiếp. Chủ top có thể tìm hiểu thêm để có qd nhé. cp bạn mình đi lại, thụ tinh, ăn ở trong đó là khoảng gần 100tr