Hi các mẹ! có mẹ nào đi Cô tô sắp tới không vậy? em đang thèm được di quá các mẹ ah, đăng sắp xếp công việc nè, và đang xem chương trìng 1 vài bên nè. các mẹ tư vấn thêm cho em nhé! cảm ơn các mẹ
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! Đi cô tô là tuyệt vời rồi, giữa tháng 7 đi thì nên đặt từ bay giờ, k nên nước đến chân mới chạy.
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! xách vali chọn khách sạn và đi thôi, keke. Trời nóng thế này mà đi coto thì tuyệt cú mèo.
Mình vừa đi Cô tô vé, đặt tour trọn gói 3 ngày 2 đêm giá 2 triệu rưỡi, bao gồm Tiền đi ô tô Hà nội-cái rồng và ngược lại Tiền tàu cao tôc từ cái Rồng ra Cô tô Tiền thắng cảnh Tiền ăn sáng 2 bữa 30k Tiền ăn 4 bữa chính 120k Tiền ăn 1 bữa BBQ 250k Tiền nhà nghỉ có nóng lạnh, điều hòa tương đương khách sạn 3 sao Tiền oto đi thăm các nơi trên đảo Tiền thuyền ra Cô tô con Nhưng đoàn của mình 20 người, đi với Cattour
Ðề: Re: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! Giá rổ thế này thì cũng tiết kiệm, thế còn tiền phòng ngủ thì sao ạ?
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! mùa này đi du lịch là sướng nhất các bác nhể, bác nào có nhu cầu book phòng giá rẻ thì ới em nha, nhà em có vc ở resort, khách sạn 3sao trở lên giá cực tốt
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! mình thích đi lắm chưa có đk?....... hy vọng tích lũy kiếm tiền năm nào cũng đc đi
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! mn để lại số điện thoại hoặc có thể sms, call vào sđt a dương : 0972.839.325 để đc tư vấn miễn phí về đi lại, ăn, ngủ , chơi ở điểm du lịch nhé
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! trên hotdeal.vn mới có chương trình tour đi Cô Tô giá 1400k cho 1 người 3 ngày 2 đêm, bao gồm trọn gói tất cả các chi phí. MẸ nó thử tham khảo xem
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! Các bạn bảo đi cô tô giờ thích lắm mà muốn đi 1 chuyến quá, ngâm cứu ^^
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! thằng ku em nó mới đi bảo thích lắm, em thì tháng sau đi cửa lò 5 ngày heeeeeeeeeeeeeeeeee
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! em cũng đang nghiên cứu để đi Cô tô đây ạ. Cm vào tham khảo đây nè.http://cototrip.com/kinh-nghiem-du-lich-dao-co-684.html Kinh nghiệm du lịch đảo Cô Tô 2014
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! giá tốt nhỉ nhà mình cũng đang tìm nơi để đi mà cho hỏi cái cô tô là khu nào mn,híc
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! Cô Tô quá thích luôn ấy ah. Cơ mà có cách gì chống say sóng thì e mới đủ dũng cảm đi lần nữa ah.hihi
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! 1 hòn đảo ở QUảng Ninh thì phải, em cũng chỉ tìm hiểu trên google thôi, sớt google nên đi cát bà hay cô tô thì nhiều ng bảo nên đi cô tô quá
Ðề: Re: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! Trọn gói cả phòng nghỉ đấy mẹ cháu, phòng điều hòa nóng lạnh dùng tẹt ga 4 người 1 phòng
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! Từ Hà Nội, bạn có thể đón xe khách chất lượng cao tại bến xe Lương Yên hoặc bến xe Mỹ Đình đến cảng Cái Rồng. Hàng ngày chỉ có một chuyến tàu từ cảng Cái Rồng ra đảo Cô Tô, xuất phát lúc 7h sáng, giá vé là 70.000đ/người. Vì vậy bạn sẽ phải nghỉ lại ở cảng Cái Rồng một đêm để đón tàu sớm ra đảo. Tại cảng Cái Rồng có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn với giá trung bình từ 150.000 – 200.000đ/phòng. Đến Cô Tô, bạn có thể đặt phòng tại nhà khách UBND huyện hoặc cắm trại ngoài bãi biển. Nếu thích mạo hiểm, bạn có thể đi tàu sang đảo Cô Tô con cắm trại đêm trên hòn đảo hoang vu này. Để đi du lịch trên đảo Cô Tô, bạn có thể thuê xe máy với chi phí khoảng 80.000đ/xe/ngày. Cô Tô cũng là điểm du lịch lặn biển thú vị với nhiều loài san hô, rong biển và cá quí hiếm. Sau 4 giờ đồng hồ khởi hành từ Hà Nội, tôi đã có mặt tại cảng Cái Rồng nằm trên cảng Cái Bầu huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đây được coi là cửa ngõ biển quan trọng nối liền các đảo như Quan Lạng, Trà Cổ, Cô Tô. Để có thể đi chuyến tàu ra đảo Cô Tô vào 7 giờ sáng hôm sau, tôi phải nghỉ qua đêm ở Vân Đồn. Cũng giống như những chuyến đi khác, buổi đêm trước khi ra khám phá huyện đảo hoang sơ Cô Tô, tôi đều cảm thấy khá háo hức. Đúng 7h sáng hôm sau, con tàu chở tôi cùng nhiều du khách khác đã khởi hành ra đảo Cô Tô. Để có thể thoải mái chiêm ngưỡng các hòn đảo và tận mắt nhìn ngắm những con sứa chuyển động dưới mặt nước, tôi đã chọn cho mình một vị trí trước bom tàu. Kết thúc quãng hành trình dài 3 tiếng đồng hồ từ cảng Cảng Cái Rồng, huyện đảo Cô Tô đã hiện ra trước mắt tôi. Không ngoài trí tưởng tượng, Cô Tô đúng là nơi sở hữu vẻ đẹp hoang sơ đến mơ mộng mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng. Những bước chân đầu tiên của tôi đến khám phá hòn đảo hoang sơ này được bắt đầu từ con đường trải nhựa nối liền với trung tâm huyện. Từ đây tôi tiếp tục vào thăm thị trấn của huyện. Cô Tô mang vẻ đẹp hoang sơ, mơ mộng còn những người dân sinh sống ở đây đều thân thiện đến thật thà, chất phát. Lựa chọn nghỉ tại một nhà người dân, tôi nhanh chóng ra với biển để có thể dạo quanh những bãi cát mịn, dạt dào sóng vỗ. Lang thang trên bãi biển đẹp hoang sơ, tôi không quên nhặt những vỏ ốc hay những viên đá màu ẩn hiện theo từng con sóng lấp ló dưới cát. Xa xa tôi còn nhìn thấy những con tàu dập dềnh trên biển đang chở những khoang cá đầy về với cảng. Ở Cô Tô có hàng loạt bãi biển đẹp như bãi Tàu Đắm, Bắc Vàn, Vàn Chải, Hồng Vàn, Vòm Si, Vụng Ông Viên, bãi nằm giữa đảo Cô Tô và Cô Tô con. Tại đây, tôi không chỉ được tận hưởng làn nước trong vắt và mát lạnh mà còn có thể gặp các đàn chim mòng biển béo múp đi dọc bờ kiếm thức ăn. Nếu như ở các bãi biển khác thường diễn ra khung cảnh đông đúc, náo nhiệt thì ở bãi biển Cô Tô lại rất rộng rãi và thưa thớt, điều này đem lại cho tôi một không gian thoải mái, tự do. Một địa điểm vô cùng ý nghĩa mà tôi không thể bỏ qua đó chính là tượng đài Bác Hồ và Nhà tưởng niệm bác Hồ trên đảo Cô Tô. Tiếp tục cuộc hành trình bằng việc đi theo đường bê tông chạy giữa cánh rừng thông bạt ngàn, tôi lên đỉnh núi Hải Đăng cao 170m so với mặt nước biển, là điểm cao nhất trên huyện đảo Cô Tô. Nơi đây vẫn còn ngọn đèn biển xây dựng vào cuối thế kỷ 19 đang hoạt động hàng đêm với tổng hiệu lực ánh sáng là 30 Hải Lý, tức gần 60 km. Từ trên ngọn Hải Đăng, tôi có thể phóng tầm mắt bao quanh toàn cảnh biển đảo và thoải mái tận hưởng vẻ đẹp rừng tự nhiên với những rừng cây xanh ngợp, con đường cong cong như dải lụa. Rời khỏi ngọn Hải Đăng, tôi đến với Ngắm Sóng, một địa điểm mà tôi ấn tượng nhất. Tại đây, vào buổi sáng không chỉ có khách du lịch mà còn cả người dân ra ngắm cảnh bình minh và chiêm ngưỡng biển trời mênh mông. Kết thúc chuyến hành trình khám phá huyện đảo Cô Tô, tôi ra về trên chuyến tàu cao tốc. Dù khá mệt mỏi bởi sự dập dềnh của con tàu khiến tôi say sóng nhưng hình ảnh về Cô Tô vẫn như hiện diện trước mắt tôi để rồi mờ dần trong hơi nước của biển khơi. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ nhé. Cô Tô đẹp và thích lắm. cần thông tin gì tham khảo thêm trong link cô tô dưới chữ ký của mình ý.
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! “Biển xanh như gì nhỉ? Xanh như lá chuối non? Xanh như lá chuối già? Xanh như mùa thu ngả cốm làng Vòng? Nước biển Cô Tô đang đổi từ vẻ xanh này sang vẻ xanh khác. Nó xanh như cái mầu áo Kim Trọng trong tết Thanh Minh? Đúng một phần thôi. Bởi vì con sóng vừa dội lên kia đã gia giảm thêm một chút gì, đã pha biển sang màu khác. Thế thì nước biển xanh như cái vạt áo nước mắt của ông quan Tư Mã nghe đàn tì bà trên con sóng Giang Châu thì có đúng không? Chưa được ư? Thế thì nó xanh như một màu áo cưới, được không? Hay là nói thế này: nước biển chiều nay xanh như một trang sử của loài người, lúc con người phải viết vào thân tre”… ( Nguyễn Tuân ) Cách thành phố Hạ Long khoảng 150km là huyện đảo Cô Tô, có hơn 30 hòn đảo. Với phong cảnh hoang dã, cùng khí hậu trong lành, đảo Cô Tô rất quyến rũ du khách Bãi tắm ở Cô Tô còn nguyên vẻ hoang sơ, với bờ cát dài trắng mịn và mặt nước trong xanh. Rừng trên đảo rất đẹp. Nằm giữa rừng thông, trên một quả đồi thấp là ngọn đèn biển Cô Tô. Từ trung tâm đảo, mất khoảng 10 phút đi xe, du khách sẽ đến chân đồi. Con đường mòn ngoằn ngoèo dài khoảng 1km với muôn ngàn sắc hoa tím, sắc xanh biếc của rừng cây hiện ra trước mắt sẽ dẫn du khách đến ngọn hải đăng. Đến đảo Cô Tô, không chỉ được ngắm cảnh, tắm biển, du khách còn được tham gia vào các loại hình thể thao Ngày 1: Hà Nội - Cái Rồng - Cô Tô ( Ăn, Tối ) 06h00: Xe và HDV Thuanviettravels đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi Cái Rồng. Trên đường đi quý khách dừng chân ăn sáng tại Hải Dương sau đó đoàn tiếp tục khởi hành đi Cô Tô 11h30: Qúy khách dừng chân ăn trưa tại nhà hàng Việt Nam ngay trong khuôn viên công viên Hoàng Gia Bãi Cháy. 01h00: Quý khách khởi hành đi Vân Đồn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi Buổi chiều: Quý khách tự do tắm biển Vân Đồn và tham gia các trò giải trí tự do trên bãi biển 19h00: Quý khách ăn tối tại Nhà hàng khách sạn sau đó quý khách tự do khám phá thị trấn nhỏ Vân Đồn về đêm. Ngày 2: Cái Rồng(Vân Đồn) - Cô Tô (Sáng, Trưa, Tối ) Sáng, Quý khách dậy sớm tắm biển và ngắm bình minh trên biển Vân Đồn 06h00: Quý khách ăn sáng tại khách sạn sau đó Xe và HDV đưa quý khách ra bến tàu du lịch cao tốc khởi hành ra đảo Cô Tô. Quý khách lên tàu ra Cô Tô lúc 7h sáng. 08h45: Tàu tới đảo Cô Tô, Quý khách lên xe điện hoặc xe Túc Túc về khách sạn hoặc nhà khách, nhận phòng, nghỉ ngơi, ăn trưa lúc 11h30 Chiều: 14h30: HDV đưa khách đi thăm quan hải đăng Cô Tô, bãi biển Hồng Vàn, Vàn Chải bằng xe Túc Túc, Xe điện, Xe Máy( Lựa chọn tuỳ ý bãi biển để tắm). 17h00: Quý khách trở lại khách sạn. Nghỉ ngơi và ăn tối vào lúc 19h00 (Thưởng thức B.B.Q ngoài bãi biển). Ngủ đêm ở trại tại bãi biển. Ngày 3: Cô Tô - Cái Rồng - Hà Nội (Sáng, Trưa) Sáng, Quý khách dùng điểm tâm vào lúc 07h30. 08h00: HDV đưa quý khách thăm quan: Cầu Mỵ với Mũi Ông Minh và dãy đá ngầm. Tại đây, vào hôm thời tiết tốt, Quý khách có thể lặn bằng ống thở để chiêm ngưỡi từng đàn cá bơi lội dưới làn nước trong xanh. 11h15 Quý khách trở lại trại, ăn trưa và khởi hành ra bến tàu về Cái Rồng lúc 12h45'. Tàu về cảng Cái Rồng, xe đón Quý khách tại cảng khởi hành về Hà Nội 19h30: Quý khách về tới Hà Nội. Kết thúc chương trình du lịch HDV chia tay đoàn và hẹn gặp lại chuyến đi lần sau. Giá tour: 2.375.000VNĐ/khách (Áp dụng cho đoàn khách từ 26 khách trở lên) Bao gồm các dịch vụ: 1. Xe vận chuyển đưa đón theo lịch trình:350.000 vnđ/ khách 2.Xe di chuyển trên đảo do công ty du lịch cung cấp theo lịch trình 3.Ăn theo lịch trình tiêu chuẩn sáng 30.000VND/bữa*2+ 120.000VND/bữa chính*5 4.Khách sạn tại Cái Rồng 2-4 khách/phòng 5. Ngủ trại trên bãi biển đêm Cô tô 6.Vé tàu Cái Rồng – Cô Tô – Cái Rồng 7.Vé tham quan theo lịch trình 8. Bảo hiểm du lịch( mức trách nhiệm tối đa 20.000.000vnd) 9. Nước uống theo chương trình 02 chai/ngày/người 10. HDV nhiệt tình chuyên nghiệp theo suốt hành trình Không bao gồm: 1. Ngủ phòng riêng, chi phí cá nhân, đồ uống trong các bữa ăn 2. Thuế VAT 10% 3. Các chi phí ngoài chương trình khác. Quy định với trẻ em: - Trẻ em dưới 5 tuổi được miễn chi phí + phí bảo hiểm( bố mẹ tự lo cho bé) - Trẻ em từ 5 - 9 tuổi tính 50% chi phí. Ngủ ghép cùng người thân. - Trẻ em từ 10 tuổi tính như người lớn. Liên hệ:Mr. Thuấn: 0973638837-0918.019.350 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải và Du Lịch Quốc Tế Thuanviettravels VPGD:18 Bế Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội Email: Contact@thuanviettravels.com Website: www.Thuanviettravels.com