Tuần vừa rồi, cả nhà cháu về với ông bà nội. Nhìn hai đứa phải đi học sớm ông bà nội lúc nào cũng thương. Kết quả của việc đó là bà nội cố gắng bồi bổ cho hai cháu bằng đồ hải sản có tại quê nhà (bột Tôm-Gạch Cua Biển). Bố mẹ cháu vì thấy ông bà nội muốn lo cho cháu và muốn ông bà được vui đã không tham gia vào chương trình ăn uống bồi bổ của bà nội dành cho cháu... Còn mẹ cháu cũng muốn bồi bổ cho con cho con ăn thêm bột sắn và ma ma sữa non.... Ngày hôm sau, một đứa đã có ngay sự phản ứng, ăn sữa, cháo... nôn...khóc...quấy...đi chảy...nôn...khóc...quấy. Và bố mẹ cháu sau khi theo dõi các triệu chứng có thể kết luận ngay mà không cần phải đi bác sỹ (cháu bị ngộ độc thức ăn). Ân hận....hai vợ chồng bảo nhau... "cũng như mình vậy, mình ăn theo chế độ này chắc cũng không tải nổi"; cho con uống men tiêu hóa bổ trợ, oresol bù nước và thuốc đi ngoài cho trẻ con của Pháp....Một đêm trôi qua...nôn... khóc...đòi ăn...trớ...đi ngoài. Mặc dù vậy hai vợ chồng vẫn động viên nhau, cháu sẽ qua nhanh vì có ma ma sữa non giúp cháu tăng sức đề kháng. Thời gian cứ nặng nề trôi, thấy cháu cũng bớt dần các triệu chứng...thấy trong lòng cũng yên tâm hơn...hai vợ chồng bảo nhau "Từ nay chỉ cho con ăn đủ, không ăn quá chất, không ép thêm bữa nữa". Đây là một bài học của em trong quá trình nuôi con (đây là bé thứ hai rồi nên cũng thấy bản lĩnh hơn trong việc điều chỉnh tâm lý khi con bị bệnh; chứ như đứa đầu...con khóc...mẹ khóc...ôm nhau đi viện...bác sỹ khám qua quýt...kế ngay kháng sinh...)
Nhà hàng xóm nhà em ngày nào cũng bắt con ăn cá bớp với cả lươn Thằng bé sợ chết khiếp, lần nào ăn cũng nôn thốc nôn tháo mà mẹ nó vẫn bắt nó ăn Khổ ghê ! Em cũng rút ra kinh nghiệm là không nên cho bé ăn quá nhiều chất
Rất nhiều người ơ nước ngoài khuyên k nên ép con trẻ ăn. Bé sẽ ăn theo nhu cầu của bé. Nếu mình cứ ép bé ăn trong khi bé k muốn hoặc đã ăn đủ, bữa ăn sẽ trở thành nỗi sợ hãi và bé sẽ càng ngại ăn hơn
Xin báo tin vui, em bé nhà em đã khỏe và lại tiếp tục đi học. Nhưng hậu quả của trận ngộ độc vừa rồi cũng thật ảnh hướng lắm, bé nhà em sút mất 2 kg. Tiếc quá...bao nhiêu công mới lên được ngần đấy cân bây giờ bé nhà em lại tong teo rồi. Đúng là bài học đáng nhớ...
Chúc mừng 2mc nhé may mà con nó chộm vía.. Hix tiêu chí nuôi con của mình là không ép con quá vì nhu cầu ăn uống của trẻ cũng như mình mà thôi. Em cũng bị 1 lần như mẹ doquyen: cho con ăn nhiều chất tanh quá nên bị rối loạn tiêu hóa đi ngoài mấy ngày liền hậu quả là dụt đi 05 kg luôn. Suy ngẫm lại mới thấy hối hận --> nuôi con là ẩ 1 vấn đề các mẹ nhỉ: gian nan, vất vả ghê
càng ép bé càng sợ! nên cho tạo hứng thú cho các bé ăn bằng cách cho làm trò trong bữa ăn, để bé biết ăn là một việc thích thú chứ ko phải sợ! nước ngoài họ có đĩa dạy cho bé ăn, rất hiệu quả đó! http://www.dinhduong.com.vn/ Các mẹ xem tại link trên bên phải clip đầu tiên nhé!