Thềm nhà có hoa

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi ong mật, 7/9/2012.

  1. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Mình rất thích tên bài hát "Thềm nhà có hoa", chứ k thích cả cái bài hát đó. Vì tứ thì rất thơ mộng mà lời bài hát thì chát chúa, tưng tưng, chả ăn nhập gì...

    Và thật sự thích có một cái thềm nhà như vậy, để mỗi sáng mỗi chiều có thể ra tưới tắm, ngắm nghía, chăm chút. Quả thật là mình vẫn nghĩ đó là một điều ảo tưởng, một mơ ước xa vời bởi thời buổi tấc đất tấc vàng này kiếm đâu ra cái chỗ để trồng hoa bây giờ. Nhưng niềm đam mê... trồng trọt có từ thuở nhỏ vẫn âm thầm theo đuổi. Đi đâu gặp căn nhà có cây có hoa mình thường đứng lại lặng lẽ ngắm nhìn và nuốt nước bọt vào trong (mềnh con nhà nông dân mà, yêu cây cối cực kỳ). Mỗi lần đi qua chợ Bưởi, đường Hoàng Hoa Thám là mình lại ước (mơ ước bé tí nhé): Giá như có 1 mảnh vườn (hì)... Giá như có 1 khoảnh sân nhỏ... Giá như có một cái sân thượng..., cuối cùng là giá như có một cái… trang trại thì hay biết mấy. Nhưng mà mình lại ở... chung cư...

    Thế rồi một ngày nọ, trong lúc bế con đi dạo mình đã bắt gặp một khu vườn. Một khu vườn thật sự trên ban công. Mình đứng chết lặng ở đó, mắt không rời. Đi đi, lại lại. Trời, sao mà đẹp thế. Thật là tuyệt vời, giữa những căn nhà bê tông cốt thép lạnh lẽo mọc lên một vườn hoa, đủ màu sắc, sinh động vô cùng. Và đằng sau là một ban công trông toàn rau. Mình cứ tấm tắc khen gia chủ đã kỳ công chăm sóc cho không gian sống của mình. Và mình tự nhủ mình cũng phải làm được như vậy, phải làm sống lại một niềm đam mê mà đã lâu lắm chỉ còn lại trong giấc mơ...

    Đợi chồng đi làm về, mình say sưa kể về vườn cây đó và đòi anh xã phải đi xem ngay trong đêm. Mình nói đi nói lại, kể lể tâng bốc đến mức anh xã cũng đâm mê mẩn và phải đến xem thật. Anh chị chủ nhà thật tốt thấy vậy bèn mời vào chơi, lại còn tận tình cho cả số điện thoại tay thợ sắt đã làm cho họ. Và chỉ vài ngày sau, mình đã có ngay 6 cái giá trồng hoa chìa ra phía ngoài. Với 3 cái ban công và 6 cái giá đó, mình thoải mái trồng, có mà trồng đến tận sang năm mới hết được. Đó là món quà sinh nhật anh xã dành tặng người vợ ưa trồng trọt của mình. Cảm ơn chồng dù anh xã bảo: "Quà này nếu mà ôm thì có mà chết bẹp... Híc". Tính ra là mất gần 3 tạ sắt cơ mà...

    Niềm vui mới ùa đến làm mình say ngất say ngây. Giá bên dưới trồng rau, bên trên trồng hoa. Riêng cái ban công trước nhà thì chỉ trồng hoa cho đẹp. Suốt ngày trồng, tưới... Mình đã trồng đc 4 thùng xốp rau mùng tơi lên xanh um, dành tặng con gái ăn cháo mà k phải mua. Bốn thùng cải mơ bắt đầu lên xanh như mạ non, 2 thùng cây rau đay, 1 thùng rau húng láng, 1 thùng húng quế, 2 thùng hành hoa và 1 thùng mùi tàu là những gia vị thường dùng. Có cả một cây chanh cho lá ăn thịt gà và còn có mấy quả nhỏ nhỏ. Mấy cây ớt nữa. Mình còn mua sẵn cả hạt giống rau rền và rau muống nhưng chưa kịp gieo. Cứ làm dần thì mới k mệt và k chán...

    Và hoa đã nở ở ban công trước nhà. Mình mua 30 cái bình "Phi" 25cm và đã trồng hết. Phải chọn những cây chống chọi được với nắng và nở hoa được lâu. Có hoa vào 1 cái, thềm nhà mình sinh động hẳn lên. Vui mắt. Thích thú. Mê. Yêu. Nhất là mỗi ngày vừa bế con vừa tưới hoa, ngồi chơi với con ngắm nhìn những nụ hoa bé nhỏ... Con gái đã nói được mấy từ: "Đẹp", "Hoa", toàn những từ mẹ muốn nghe. Các ban công đều được mình lau sạch sẽ. Và mình ít xem ti vi hơn. Mỗi khi rảnh rỗi lại ra ban công ngồi ngắm ngắm, nghía nghía. Khi sấy tóc cũng mang ra ban công để sấy, chả cần gương. Cảm giác rất tuyệt. Thư giãn tuyệt đối. Thỉnh thoảng anh xã lại tưới cây, hoa, rau một cách quá... tích cực khiến nhà bên dưới phàn nàn. Mình bảo với chồng rằng: anh tưới 1 chút, 1 chút thôi. Tưới từ từ, k được vội là nước trôi đi mất!”. Phân công thế này: Sáng vợ tưới, chiều chồng tưới. Thế là phát sinh thêm một việc vừa vui lại vừa thư giãn trong ngày. Nhưng đã có nhiều lời ngợi khen công trình này của các cư dân trong khu vực. Anh Nhữ béo bên cạnh còn hoa mỹ gọi đó là "Vườn thượng uyển". Chú Xuyên còn bảo: “Nếu trồng hết rau thì khéo còn phải... đem bán!”. Có hôm trong tháng máy có cô bảo: “Nhà chị trồng thế là gần kín cái ban công trước rồi nhỉ?”. Mình hơi bất ngờ nên hỏi: “Cô ở tầng mấy mà nhìn thấy đấy?”. Cô ý bảo: “Em nhìn từ dưới sân…”. Hi hi…

    Tất nhiên, nghề chơi cũng lắm công phu! Từ ngày có nó, mẹ cháu tuần nào cũng lượn ở chợ Bưởi đến nỗi những cô hàng hoa nhẵn cả mặt. Thành cư dân chợ Bưởi mất rồi. Mỗi lần gặp đều nở những nụ cười vô cùng thân ái bảo: "Bác này mua hoa chặt lắm. Cây nào cũng giả… mười nghìn!". Sau nhiều bài học mẹ cháu khôn dần ra, giả rứt chi đúng giá nhá. Hi hi, không thế thì chết nhà cháu à. Vì tình hình mẹ cháu đã nhẩm tính, phải tầm 80 đến 100 cái bình phi 25 thì mới kín hết các giá. Tốn kém ra phết, nhất là trong thời buổi kinh tế suy thoái như thế này…
    (Bài viết này đăng ở blog cá nhân, nay cop lại để đỡ phải đánh máy!)
    Mới các mẹ ghé thăm vườn nhà bác Ong mật nè. Dạo này bác chểnh mảng trồng hoa, trồng rau, vì bác còn bận đi bán... ba lô, nhưng vườn nhà bác vẫn có hoa nở mỗi ngày, hi hi. Hi hi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nụ hồng trước ngõ nhà ai?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/377682_269194593184283_531585566_n.jpg
    [​IMG]
    Tóc tiên - Loài hoa ký ức
    [​IMG]
    Hoa quỳnh hương - Đẹp nhưng chỉ nở trong khoảnh khắc giữa đêm khuya
    [​IMG]
    Mình rất thaích màu vàng của Mai hoàng yến
    [​IMG]
    Hoa loa kèn đỏ và Địa lan nở vào mùa xuân
    [​IMG]
    Hoa trinh nữ
    [​IMG]
    Hoa mẫu đơn
    [​IMG]
    Thế này gọi là vườn quá đc ý chứ nhỉ
    [​IMG]
    Cúc In đô
    [​IMG]
    Bách Nhật
    [​IMG]
    Sam Nhật
    [​IMG]
    Hoa Nhài ngát hương
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa đồng tiền
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hãy chăm chút ngôi nhà của mình, cuộc sống của mình, tâm hồn mình để mỗi ngày sống đều thêm ý nghĩa các bạn nhé
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ong mật
    Đang tải...


  2. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Thềm nhà có hoa

    Cảm ơn ban công có hoa nhé.
    Tuyệt đẹp!
    Nhà bác có hẳn một kĩ sư nông nghiệp mà chưa bao giờ thỏa mãn được ước mơ ban công có... rau :D
     
  3. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Thềm nhà có hoa

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đang mùa hoa bỏng nè
    [​IMG]
    Em trồng cả rau nữa đây,có topic khoe rau nữa kìa. Nhưng mấy homô khọ về quê 1 tuần, đúng mấy ngày nắng, k ai tưới tắm, ra hoa và rau chết mất khá nhiều. Xót ruột quá, thỉnh thoảng trồng trọt tí cho nó vui bác ạ
    Theo dõi tiến trình của 1 bông Quỳnh nào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 14/8/2013
  4. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè

    Tuyệt đẹp !!!!!!!!!!!!!

    Đúng là nhà ong mật :)
     
    ong mật thích bài này.
  5. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè

    đẹp và công phu thật, mình thích hoa lắm ý
     
    ong mật thích bài này.
  6. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè

    Hi hi, chị k chị thích chụp ảnh hoa hoét, mà chị còn thích tự tay trồng nữa đấy, cô zetafashion ạ
     
  7. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
  8. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè

    Mẹ nó thích thì làm 1 luống đi. Trông đợi cái nụ, cái hoa mỗi ngày cũng vui lắm đó
     
  9. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
  10. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè

    Mời các mẹ có trồng hoa vào 888 và bót ảnh "công trình nghệ thuật" của mình lên cho vui mắt nha
     
    thaoduyencand thích bài này.
  11. Mẹ em Tôm

    Mẹ em Tôm Hội Rắn Nhà Quê.

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè

    Nhà Ong Mật ở đâu thế , có đón khách tới tham quan ko (khách lạ cũng hơi ngại nhỉ :))) Mình bận quá nên nhìn vườn hoa của bạn mà tủi thân cho cái ban công nhà mình , huhu.Ban công cũng khá rộng , những mấy m mà tịnh chưa có cây cỏ gì mặc dù yêu hoa lắm lắm .Bắt đầu từ đâu nhỉ , chắc phải từ việc hàn khung sắt đúng ko hay là hàn cái gì hết 3 tạ sắt hả Ong Mật , chán quá ko biết tả thế nào .
     
    ong mật thích bài này.
  12. huonggiang0711

    huonggiang0711 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/6/2011
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè

    Cảm ơn mẹ ong mật đã cho mọi người thưởng thức những thành quả sau nhiều ngày công chăm bón. Nhìn chúng lớn lên từng ngày, ra nụ, ra hoa và cảm thấy nuối tiếc khi nó tàn.

    Hôm nào cũng phải bon chen lên nhé.
     
    ong mật thích bài này.
  13. Trái ớt dễ thương

    Trái ớt dễ thương Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/10/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè

    Đẹp. Mình cũng đang có ý định trồng hoa cho.nhà mình. Phả tham gia học hỏi.
     
    ong mật thích bài này.
  14. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè

    Nhà mẹ cháu 3 ban công cơ, mà ban công nào cũng rộng, lại làm 2 tầng mỗi ban công nên mới hết nhiều đến thế ạ. Nhà bác có mấy ban công ạ? Trồng cây rồi là mê lắm ạ, tốn kém nữa ý
     
  15. huonggiang0711

    huonggiang0711 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/6/2011
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè

    Nói đến chuyện tốn kém thì đúng là tốn kém thật, mình mua hơn 10 cái chậu nhựa đã mất toi hơn 1tr rùi, lại chưa kể chậu sành, sứ nữa, rùi lại chất trồng cứ 25K/bich, rùi lại mất công đi lấy đất về trộn, lâu lâu lại thay đất.
    Nói chung phải yêu cây mới chăm sóc được.
    Mấy hôm nay mệt ko để ý cây cối ra sao, đọc bài của mẹ Ong mật lại vùng dậy ra góc vườn nhỏ của mình tỉa tót, tưới cây, quét dọn. Hihi:)
     
    ong mật thích bài này.
  16. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè

    Bon chen lên đây cho vui nhé, từ khi có vườn hoa mình luôn cảm thấy rất vui và thấy cuộc đời thật đẹp, đáng sống hơn đó
     
  17. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè

    hiện tại mình cũng đang trồng nhưng không được nhiều lắm ạ
     
    ong mật thích bài này.
  18. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè

    Mẹ nó khéo chăm thế, tớ trồng cây nào chết cây í nên hiện tại nhà không có cây gì ngoài cái bình hoa hay cắm hoa tươi :D
     
    ong mật thích bài này.
  19. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè

    Vậy hôm nào mẹ nó bốt ít ảnh lên đây cho nó xôm trò nha, hi hi
     
    me mit 2009 thích bài này.
  20. huonggiang0711

    huonggiang0711 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/6/2011
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè

    Chị ah, em cá rô đây.Lại gặp chị trên này. Hihi
    Hôm nào em post rau và hoa nhà em lên chị ngắm nghía nhé.em ko có nhiều như mẹ ong mật, nhưng thích trồng hoa hồng và hoa đồng tiền thui. Hihi
     
    ong mật thích bài này.

Chia sẻ trang này