Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Mình nói thật là mình nghi ngờ anh ta có gì đó khuất tất lắm.tốt nhất là tránh xa đi bạn à.Càng xa càng tốt.
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào e next rồi hihi, bỏ qua ko có gì phải lăn tăn. cho hắn biết là hắn cũng phải biết kiềm chế
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào ơ thế là bác đã con cái gì chưa? hay là ảnh avatar là ảnh cháu đấy?
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào hic, vợ chồng mình yêu nhau hơn 6 năm mới cưới, lúc yêu còn là sinh viên, yêu nhau mãi mới dám ôm ấp tí chứ chưa dám vượt quá tới tận khi ra trường.
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Hự, em mà trường hợp dư này là em bỏ tông để chạy luôn ý :-< mới gặp, mới quen mà đã đòi hỏi như vậy rồi thì. chẹp chẹp. bạn cần xem xét lại nhé. hix. con gái thì nên cẩn thận, đừng đánh mất mình vào người không đáng :-<
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Trước khi trả lời câu hỏi của bác em xin mạn phép lưu ý như sau: 1) Em là con trai. 2) Tên của em cũng đã thể hiện như vậy (Wingman) 3) Các mẹ nhớ kĩ hai điều trên, 4) Hết rồi ạ. Và bây giờ vào câu hỏi, vì em dỗi bác rồi nên em sẽ ko nhẹ nhàng nữa :axe: 1) Tự ti chỉ thiệt thân, bác bị thiếu cái gì mà tự ti, bác mà biết bác có gì nổi bật để người ta yêu thì bác cần gì yêu nữa, yêu luôn chính mình là được rồi. 2) Lấy nhau được hay ko thì tự hỏi xem tình cảm hai người thế nào? Có quyết tâm hay ko? 3) Chị cũng là công chúa của bố mẹ chị, kém gì anh ấy mà phải lo sợ. Đàn ông ko yêu sự nghiệp của cô gái mà yêu con người, tối về là muốn ôm người chứ ko phải muốn ôm cái bảng tên với chức danh của cô gái. 4) Chị có học môn nào liên quan đến toán ko mà "số", duyên là ở trên người chứ đi đâu mà tìm, "số" là lựa chọn của chị, chị chọn "số" này hay "số" khác. Cuộc sống hôn nhân ra sao là do chị lựa chọn thế nào, muốn ở nhà sinh con chờ chồng về hay đi làm, sinh con và đi về cùng chồng là do chị chứ ai. 5) Vẫn câu nói cũ: "Hết rồi ạ", gõ nhiều mỏi tay quá ](*,)
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào ôi không ra cái thể loại gì, thiếu gì đàn ông mà e phải suy nghĩ về loại người này làm gì cho mệt
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào dùng sự cảm nhận của bản thân, nhưng hãy thật sáng suốt ( cái này khó nhất ạ)
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào được cái"bố nó" phân tích chí nhí ghê, hehe các bạn gái cứ tự tin là đáng yêu rồi làm vợ, làm mẹ rồi nhiều ng còn quên yêu chính mình ấy chứ
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào thì yêu nhau, muốn gần gũi ng yêu là bình thường, đúng ko ah? Con gái cũng thích bỏ xừ ra, nên ko dùng cái này để đánh giá đc. Chỉ có tính cách xấu thì mới phải xem lại thui
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào anh ta ki bo quá, chẳng mời mọc gì, e bảo e chưa yêu đương gì anh ta, anh ta bảo luôn là là người yêu thì anh ta chiều, muốn gì được, e thấy cực kì tính toán, có cho có đi có lại mới toại lòng nhau, thế thôi next. Trước có anh tán 2 cả bao tháng dòng ngày nào cũng nhắn tin gọi, lễ liếc tặng quà ầm ầm còn cóc yêu được nữa là cha này. muốn ăn sổi nó thế
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào ẹc bác gì anh, e chưa chồng con gì cả, cái ảnh thấy hay hay thì đăng thôi. Đàn ông thật khó đoán, khó lường, độ nguy hiểm cao, hihi, e nói những người nguy hiểm thôi nhá, ko nói người tốt như bác