Cần giúp: Theo các mẹ vào trường mần non Tương Mai hơn hay Đồng Tâm Hơn cho em ý kiến với ah.

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi thiêntrang, 11/7/2011.

  1. tranthu

    tranthu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    1,666
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Theo các mẹ vào trường mần non Tương Mai hơn hay Đồng Tâm Hơn cho em ý kiến với ah.

    Cô giáo của con tớ cũng niềm nở, vui vẻ nên tớ cũng nán lại buôn dưa tý thôi. Tớ chả thích đi phong bì đâu, cứ thấy thế nào ý (mặc dù trong công việc thì đi suốt :rolleyes:) Hôm đầu nhập học cũng thấy 1 nhà do con khóc quá nên bà của nó đi mua mấy kg nhãn đưa cho cô giáo. NHưng mà tớ đang suy nghĩ chuyện ăn của các cháu, đóng 20 ng tiền ăn thế mà chỉ có bữa trưa, hoa quả sau khi ăn trưa và đến buổi chiều có bữa phụ, nhưng ấy biết chiều qua bữa phụ của các cháu là gì không: MỘT GÓI BIM BIM NGÔ, LOẠI BÉ MÀ TỚ CHƯA BAO GIỜ NHÌN THẤY NGOÀI HÀNG BÁN (trọng lượng : 5g). Mới đầu tớ tưởng là quà trường cho nhưng bà bảo: cô giáo bảo chưa kịp cho ăn nên đưa gia đình mang về. Hic...hic...
     
    Đang tải...


  2. thiêntrang

    thiêntrang Guest

    Ðề: Theo các mẹ vào trường mần non Tương Mai hơn hay Đồng Tâm Hơn cho em ý kiến với ah.

    Tớ cũng hỏi một số mẹ bên này . các mẹ bảo bây giờ vẫn là học hè chưa chính thức để tháng sau bắt đầu chính thức thì mới đi quà cho cô. giờ cô còn chưa nhớ tên và mặt các cháu thì đưa quà cô cũng chẳng nhớ. Nhưng nếu mọi người đêu đi mà mình lại không đi thì cũng không được ? mình cũng không thích cái khoản này , nhưng để tháng sau xem thế nào . Nhưng một tuần nay thấy con top ca mat đi vì ăn ít, tối về lại không chịu ăn, hỏi có hôm ăn cháo, hôm ăn cơm, hôm thì ăn mì tôm, chiều đến đón thì thấy cô phát 1 goi bimbim nhỏ mình cũng tưởng là quà thêm . thấy các cô khó nên mình cũng chẳng buồn hỏi. ăn uống thì chịu rùi hay là học hè thì thế còn khi nào vào chính thì có bữ phụ buổi chiều mà . Với lại khi vào học thì se co hop phu huynh và cho ý kiến mà. chứ giờ thì chang ý kiến được gi?
     
  3. me_Nhim'

    me_Nhim' Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/7/2010
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Theo các mẹ vào trường mần non Tương Mai hơn hay Đồng Tâm Hơn cho em ý kiến với ah.

    Bà ơi con bà xin vào mầm non mà mất 12tr cơ ah híc. Tôi nghe mọi ng khen trường Tương Mai đấy lắm. Nhưng sao mất nhiều thế nhỉ híc
     
  4. thiêntrang

    thiêntrang Guest

    Ðề: Theo các mẹ vào trường mần non Tương Mai hơn hay Đồng Tâm Hơn cho em ý kiến với ah.

    Tui xin vào đồng tâm rùi . vào tương mai nhiều xiền quá nên thôi . thế con lớn nhà bà học trương nào thế.
     
  5. me_Nhim'

    me_Nhim' Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/7/2010
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
  6. EMBEBE

    EMBEBE Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Theo các mẹ vào trường mần non Tương Mai hơn hay Đồng Tâm Hơn cho em ý kiến với ah.

    Em cũng có con học mẫu giáo bé ở trường Tương Mai đây ạ. Buổi đầu về đã bị đi ngoài,thế là nghỉ mất vài ngày. Buổi thứ 2 đi về sốt, tiếp tục nghỉ thêm vài ngày. Bây giờ đưa đi học là khóc lóc, bảo là không chơi với các bạn đâu. Đón từ trường về là uống hết cả cốc nước to, thêm cả cốc nước hoa quả nữa, chắc là khát quá. Mà có muốn lên lớp sớm hơn giờ đón để xem con thế nào thì ông bảo vệ không cho vào, bảo là cứ đúng h mới mở cửa, nên có muốn xem con mình được chăm thế nào cũng khó, hic hic... Buổi chiều thì có ông bà đón vì em ko về sớm được nên cũng ko hỏi han cô được gì. Nghe mọi người bảo, học ở Tương mai thì các con được ăn ngon.
    Mẹ nào có kinh nghiệm về trường Tương mai thì chia sẻ đi ạ...
     
  7. thiêntrang

    thiêntrang Guest

    Ðề: Theo các mẹ vào trường mần non Tương Mai hơn hay Đồng Tâm Hơn cho em ý kiến với ah.

    Híc thía trước con nhà bạn đã đi học trường tư thục chưa . nếu chưa thì vào đây hơi vất vat vì các con phải tự lập hết đấy cả việc đi vệ sinh nhé. Nói chung nếu mẹ nào xác định cho con vào trường công thì phải huấn luyện cho học trường tư sớm cho tự lập chứ đến tuổi mới cho con đi thì cực vất vả. Mình nghĩ là học trường công nào và các cô giáo cũng giống nhau thôi chỉ khác là trường to đẹp, rọng hơn, thoáng mat hơn, cơ sở vật chất tốt hơn thui. Mẹ nó đã đưa vào trường công thì như huấn luyện bộ đội ý , tớ xem con lớp tớ đúng như thế luôn hì hì...............sáng đến lớp xong tâp thể dục xong , xếp hàng đi vào nhà vệ sinh buổi sáng , còn trong ngày lúc nào buồn thì tự đi cách đấy khoảng 50m vệ sinh chung . đến 11h ăn trưa đúng thời gian ai ăn không xong là dọn (vì con tớ về kể là hôm nay con không được ăn dua hấu vì ăn châm đến giờ các cô dọn hết ) hôm sau nó về kể (hôm nay con ăn nhanh được ăn dua hấu rồi mẹ ah ) . Vì con nhà tớ đi học tư từ 15Thang nên cũng tự lập ăn và vệ sinh được rùi nên đi học cũng yên tam. Con rai thứ 2 thì cho đi hoc từ 14 tháng ,
    Nếu như mẹ nào sót con qua thì chắc không đi vào cái lò trường công được rồi.
     

Chia sẻ trang này