Kinh nghiệm: Theo Giới Mà Hành Động

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi ngoinhahanhphu, 14/4/2017.

  1. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,499
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    Hoa Nguyen

    A Di da phat, da thua thay. Con co thac mac muon duoc hoi thay. Hom truoc thay co gap 1 con ran. Luc do, con cung co thay 1 con ran nho o truoc garage nha. 1. Giet Chet no thi k danh gi no qua nho. 2. Tha no Di thi so se co hau qua khac. Vay Theo thay minh se lam gi khi gap Truong hop nay?

    Chan Phap Dang

    Mọi loài đều tham sống sợ chết. Mọi loài đều có nghiệp riêng của mình. Làm sao bạn hiểu nỗi đời riêng của con rắn mà bảo nên cho nó sống hay giết nó. Bạn bảo thả nó đi thì sợ sẽ có hậu quả khác. Con rắn nhỏ ấy có đời sống của nó. Nó cũng cần ăn để sống. Nó cũng biết thương yêu, biết đau khổ...

    Ta cứ nghĩ là loài rắn đáng sợ nhưng nhìn lại loài người, ta ăn các loài chúng sanh nhiều hơn các loài khác. Bụng ta là một bãi tha ma của vô vàn chúng sanh. Vậy ai đáng sợ hơn ai mà nghĩ rằng ta có quyền định đoạt sự sống loài khác. Ở đây rắn rung chuông rất độc nhưng nếu ta không đạp nó thì nó không cắn người, vì thế ta nên tôn trọng sự sống của muôn loài.

    Đệ tử Bụt nên sống và thực hành theo giới luật mà mình đã tiếp nhận, và giới thứ nhất là không sát sanh. Đó là câu trả lời.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ngoinhahanhphu
    Đang tải...


Chia sẻ trang này