Theo sát con trong việc học hành là như thế nào? Làm thế nào để con có thể đạt tối đa lực học của mình? Các nấc cần quan tâm trẻ theo mình biết là như sau: (có thể đúng, có thể sai tùy vào cảm nhận của mỗi người - ai đồng quan điểm thì có thể lấy những gì các bạn cho là nên nhé!)Cấp I : - lớp 1 cần đặc biệt quan tâm để tạo nếp học. Tớ ngồi cạnh khuyến khích con học : 2 -3 tháng đầu lớp 1 và 1 tháng sau Tết.ngồi cạnh 2 tháng đầu lớp 2 và 1 tháng sau Tết.từ lớp 3 là không bao giờ ngồi cạnh con học nữa. VIỆC HỌC LÀ VIỆC CỦA CON: CHO CON. CHA MẸ KHÔNG ĐÁNH MẮNG CŨNG KO THƯỞNG vì HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN.Chỉ là sẽ rất vui hoặc rất buồn mà thôi. - lớp 4 việc học của con chuyển từ được nâng niu , chăm chút sang tự lực và bị kéo căng hết sức: đây là bàn đạp cho lớp 5 và cấp II: mọi người rất nên để tâm. ở lớp 4 các con cần được học với sức căng rất lớn đến mức nhiều bé(ví dụ: bé Trang nhà mình luôn học giỏi ở phía đầu lớp) phát khóc. Khi đã quen với độ căng này sẽ lại cho chùng lại 1 chút và các con thấy mọi thứ Ơ sao dễ thế nhỉ?! và các con bắt đầu hăng hái: lúc này lại căng tiếp. Cứ như vậy cho đến hết lớp 4 thì các con đã có 1 khả năng làm việc hoàn toàn khác: chịu được sức ép lớn. Lên lớp 5 dù bài vở rất nhiều các con lại phản ánh là dễ hơn lớp 4 (hihi, tớ choáng). Đặc biệt là nếu được cô giáo rèn như thế này thì lên cấp II : các con học hành có phương pháp và thấy rất nhẹ nhàng. Tớ xin cung cấp thêm thông tin ạ: bé thứ 2 nhà tớ năm nay lên cấp IIvào lớp 6) tớ học theo cách của bé chị và cô giáo của con: yêu cầu mỗi tối con sắp xếp 1 chồng sách vở gồm các môn hôm sau và 1 chồng khác là các môn hôm nay. Rồi đọc lại và làm nốt những bài tập còn thiếu chuẩn bị cho ngày mai, đọc qua 1 lượt bài mai sẽ học; sau đó làm hết bài tập về nhà của những môn hôm nay. Nhờ thế mà bài của ngày mai thường đã đc làm hết hoặc gần hết và con sẽ luôn đảm bảo bài vở. Đồng thời khi vừa học xong thì con rất nhỡ những kiến thức đã học để làm bài thật tốt, hôm sau đọc lại cũng là để ghi nhớ 1 lần nữa. Tớ luôn cho các con bắt đầu ăn từ 5h30-6h là cùng. Để tầm 6h30-7h là con theo nếp ngồi vào bàn học (trừ những hôm phải đi học thêm về muộn thì cố gắng cho ăn trước rồi học thêm về chỉ học thôi). Tớ dành ra 1 -2 tháng đầu năm để giúp con tạo thói quen học theo cách này, sau đó tớ ký vở BT: lúc này kiểm tra số lượng BT cô cho thật chính xác để đảm bảo con đã làm hết. Rồi bắt con dọn dẹp sạch sẽ bàn học. He he, nhìn con học yêu ghê cơ ý! Cấp II:- lớp 7 là lớp quan trọng để tạo đà đẩy lên lớp 8 và đặc biệt là lớp 9. Nếu học tốt từ lớp 7 thì con có thể chịu đc việc học cực nhiều của lớp 9: chuẩn bị tốt cho thi chuyển cấp. Tớ nghĩ nếu mình lo cho con đúng phương pháp thì thi chuyển cấp để đạt điểm cao vào trường tốt là rất đơn giản.Cấp III: tớ chưa có kinh nghiệm ạ! Để tớ đi thu thập tin tức tiếp nhá!THI ĐH : bé nào cũng đỗ nếu cha mẹ giúp con học chắc và đúng phương pháp ngay từ bây giờ. Thêm chút ở chỗ này: Con gái lớn năm nay đã lên lớp 8: nghĩa là đã trải qua giai đoạn lớp 7 một cách tốt đẹp. Trong giai đoạn lớp 7 con luôn đảm bảo bài vở và học không hề vất vả: ngày nào cũng có giờ chơi và nghỉ ngơi. Năm nay vào lớp 8 con vẫn luôn duy trì tốt cách học mà đã dạy em trai ở trên. Đồng thời dạo này rất có ý chí phấn đấu trong học tập (trước nay con vốn không nặng nề về học, con không bị tớ ép học và học 1 cách thoải mái từ nhỏ - cái này nói cũng không hoàn toàn chính xác - vì tớ không ép nhưng thường khuyến khích hay có thể nói là ép 1 cách khéo léo - He he, nhưng dạo này thấy giơ tay quyết tâm làm 1 việc định sẵn với nhiệt tình hiện lên trong ánh mắt). PS: Phần trên là mình viết năm ngoái! Năm nay con gái đã lên lớp 9 , con trai lên lớp 7: con gái thì mình hoàn toàn không phải lo lắng gì nữa rồi. Nhưng con trai mình thì trải qua giai đoạn thay đổi tâm sinh lý rất mạnh. Rất may là mình liên lạc liên tục với cô giáo để theo sát con, kịp điều chỉnh con, cũng như ở nhà mọi người đều âm thầm để ý con: nên khi phát hiện ra con chơi điện tử, con thích bạn gái, v.v mình đều kịp thời và bình tĩnh xử lý. Cho đến ngày hôm nay thì mình tạm yên tâm về con trai vì con đã thực sự thay đổi rất nhiều, thực sự đã bắt đầu biết tập trung học, nhận thức tốt hơn về việc học. (Mình viết thêm đoạn này để nói rằng: các con tính cách rất khác nhau, giai đoạn phát triển thì: nói chung là giống nhưng vẫn nhiều điểm khác biệt mà bậc cha mẹ phải linh hoạt để giúp con phát triển.) Tớ mong là những tâm sự trên đây có thể giúp các bạn giúp con học tập và vui chơi chứ không quá áp lực việc học cũng như ko lơ là việc học.