Chở con đi học rất dễ, ngồi học cùng con mới khó. Mua sách cho con thì dễ, đọc sách cùng con mới khó. La mắng con thì dễ, nhẹ nhàng với con mới khó. Nắm tay con thì dễ, buông tay con mới khó. …. Ba mẹ nào cũng thương con, vì lẽ đó nên ba giành hết mọi cái khó trên về phần mình, với mong muốn con được lớn lên một cách tự nhiên và thoải mái nhất. Con không thích sự gò bó, áp đặt, trách mắng phải không. Ba sẽ không làm điều con không thích con nhé! Con không thích nghe giảng đạo lý, ba cho con trải nghiệm đạo lý. Con không thích ngồi học, ba cho con học trong sự vui chơi. Và con cần ở ba sự lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông và tôn trọng? Ba sẽ trao con điều con cần con nhé! Thương con rất nhiều nhưng ba vẫn chưa phải là người ba tốt, vẫn còn đó sự ích kỷ nơi ba, vẫn còn đó sự mong muốn, hy vọng nơi con : Ba không mong con ngoan ngoãn nghe lời, nhưng ba mong con hiểu chuyện nên người. Ba không mong con thông minh hơn người, ba mong con trí tuệ thù thắng. Ba không mong con thành đạt xuất chúng, ba chỉ mong con khiêm cung, bao dung và sẻ chia. “Sinh con là bản năng, làm ba là thiên chức, dạy con là trách nhiệm”. Và với tất cả tình thương, ba sẽ cố gắng làm tất cả…vì con.
làm ba mẹ khó lắm, vừa phải làm việc chăm chỉ để nuôi con nhưng vẫn phải quan tâm con, dành đủ tình yêu thương cho con.