Bé tên:Đoàn Hà Mi Mi Sinh nhật:08/05/2008 bé là niềm vui và là niềm an ủi duy nhất của mình từ khi hôn nhân đổ vỡ đến giờ,bé rất ngoan và biết nghe lời mọi người trong nhà,nhưng bé thích nghịch đem đồ chơi ra quăng lung tung trong nhà nên nhiều khi mình rất mệt với bé.Nhưng bé lại rất người lớn,ghé sát tai mình thủ thỉ:"Mẹ ơi,Mi sắp lớn rồi.Mẹ đợi mi lớn Mi học thật giỏi kiếm tiền nuôi mẹ nhé" hay "Mẹ ơi,con chỉ yêu mình mẹ thôi,con ko yêu ai khác nữa đâu,con sẽ học múa học hát để khi buồn con hát cho mẹ vui nhé mẹ nhé" Những lúc nghe thấy bé nói vậy mình vui lắm,ôm chầm lấy bé hôn bé nhẹ nhàng và nói con mẹ ngoan nhé,học thật tốt sau này giỏi giang có cuộc sống tốt,biết tự lo cho mình thế là mẹ vui rồi.Bé ôm mình rồi hôn thật lâu,đó là những khoảng khắc hạnh phúc của 2 mẹ con.Bé cũng rất hay chơi với các bạn,thỉnh thoảng xin phép mình cho ra chơi với bọn trẻ cùng xóm.......Thật sự mình rất hạnh phúc khi có bé,mình yêu bé nhiều lắm:heart::heart::heart::heart::heart::heart: Mẹ yêu con nhiều lắm con gái ạ
Ðề: Thiên thần bé nhỏ của tôi Niềm hạnh phúc của mẹ - cũng là thứ tài sản lớn và quí giá nhất trong cuộc đời.Bé ngoan dễ thương sau này lớn lên phải thương mẹ nghe không
Ðề: Thiên thần bé nhỏ của tôi Hihi mình sẽ truyền đạt lại lời nói của mẹ cho bé nghe nhé.Cảm ơn mẹ đã quan tâm đến bé,bé sẽ vui lắm khi biết mẹ nói vậy(u)
Ðề: Thiên thần bé nhỏ của tôi hì, mình cũng mong cô công chúa của mình đáng iu và mau lớn để khoe cùng các mẹ đây mà
Ðề: Thiên thần bé nhỏ của tôi hihi chúc công chúa của mẹ hay ăn chóng lớn,càng lớn càng xinh và ngoan ngoãn để cha mẹ vui lòng nha(u)
Ðề: Thiên thần bé nhỏ của tôi bé đáng iu quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Thiên thần bé nhỏ của tôi nhìn bé như thiên thần nhỏ yk'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Thiên thần bé nhỏ của tôi cho hun 1 cái nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Thiên thần bé nhỏ của tôi chúc bé hay ăn chong lớn nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Thiên thần bé nhỏ của tôi bé nhìn xinh và đáng yêu quá nhỉ, chúc hai mẹ con luôn vui vẻ và hạnh phúc nha.
Ðề: Thiên thần bé nhỏ của tôi Bé yêu quá mẹ nó ạ, lại rất điệu đà khi chụp ảnh nữa chứ. Con cái luôn là niềm hạnh phúc, tự hào và hi vọng của bố mẹ, chúc con luôn khỏe, học giỏi
Ðề: Thiên thần bé nhỏ của tôi hihi cảm ơn mẹ nó nhé,chúc bé nhà mẹ nó hay ăn chóng lớn,càng lớn càng xinh,vâng lời cha mẹ