e có 2 bé cách nhau 2 tuổi, đi mẫu giáo ko sao, 2 bé về nhà là đau đầu, mệt muốn khóc luôn các mẹ ạ. giúp e với.
Nhà mình cũng thế đấy, bình thường mình phân xử, nhưng nhiều hôm bận hoặc mệt thì bảo "hôm nay mẹ bận/mệt không phân xử được đâu nhé, liệu mà chơi cho hòa thuận, chành chọe nhau cho ra ngoài sân đứng hết". Đến lúc chành chọe thật thì không cần biết đứa nào đúng sai, đuổi cả 2 ra ngoài sân, rồi đóng cửa lại, 1-2 phút sau hỏi vọng ra "hòa thuận chưa để cho vào nhà?" chỉ 2-3 lần như thế là biết điều chơi ngoan với nhau ngay
kinh nghiệm mn hay tóa, tối về thực hành lun xem sao. khổ nỗi nhà e đông dân wa nên cũng khó dạy. ngày nào cũng hò hét, quát mắng, oánh... 2 bé nói với nhau "mẹ như phụ thủy(phù đấy) .... trời, con với cái, ai làm mẹ ra nông nỗi này cơ chứ. dc cả oxa "mẹ j ghê gớm, fai nhẹ nhàng với con chứ."...hu...hu...có zoi mới hiểu....
Ko có thì ước ao, có rồi thì muốn trốn ạ. Ôi sự hi sinh của người mẹ... đúng là thích nhất thời con gái thôi.
Theo m, nếu 2 bé đang chơi với nhau mà chành chọe nhau thì trước hết, mn không nên phân xử xem ai đúng ai sai làm gì, bởi trẻ con thường hiếu thắng nên rất khó để bắt chúng hiểu và chấp nhận rằng mình đã sai, thay vào đó thì nên giải thích cho 2 bé hiểu được việc không nên chành chọe khi chơi cùng nhau, và sau đó cho mỗi bé ra một góc ngồi để bình tĩnh lại, một lúc là 2 bé sẽ lại bình thường thôi à vì trẻ con vốn tính ham chơi, không thù dai
mẹ nào kinh nghiệm về " ông mặt trời thức dậy" và " chiến tranh bữa ăn giữa mẹ và bé" thì share e với. - Sáng nào dậy gọi nhẹ nhàng ko nghe, hò hét cũng ko nghe, đến khi cầm roi chưa đánh đã ỉ ôi rồi. Mở mắt ra đã ôm cục bức xúc. Đi làm thì gặp khách khó tính.... thần kinh sắp rung rinh. - chiều đón con về, bữa ăn nào cũng cực hình. Để tự ăn thì chắc thành bộ xương di động, mải chơi ko thiết j ăn. Cho bé ăn thì mẹ hò, mẹ chạy, mẹ oánh, mẹ nịnh nọt.....nhanh thì 1 tiếng, chậm thì 2-3 tiếng xong bát con cơm... bé nhìn gầy như cá mắm....hic...hic.. e nuôi con jong cực hình wa.
Về việc đánh thức bé dậy buổi sáng thì mn cũng từ từ giải thích cho bé hiểu, có thể gắn thêm với các hoạt động như đá bóng hay tập thể dục buổi sáng cùng bố mẹ để các bé thích hơn, còn nếu không thì mn thảo luận với bé về nội quy gia đình, ai không thức dậy đúng giờ sẽ bị đánh 1 dấu (-), thức dậy đúng giờ đánh 1 dấu (+), cuối tuần nếu bé có nhiều dấu (+) hơn thì sẽ được thưởng (đi chơi, ăn kem, đi vườn thú...), còn nếu nhiều dấu (-) thì sẽ bị phạt (không được đi vườn thú, đi chơi, ăn kem vào cuối tuần...) Nếu nội quy này được áp dụng với cả gia đình thì bé sẽ lại càng tự giác hơn nữa ạ. Về việc bé biếng ăn thì mn cứ để cho bé ăn theo nhu cầu ạ, một bữa ăn không nên kéo dài quá 30 phút và tránh cho bé chơi, đi lung tung hay xem tivi trong khi ăn, cũng nên tránh ép bé ăn hay đánh bé bởi như vậy sẽ ức chế việc tiết enzym của bé trong giờ ăn, khiến càng ngày bé càng biếng ăn ạ. Ngoài ra, trước giờ ăn, mn có thể cho bé chơi các trò chơi vận động, việc này sẽ kích thích bé thèm ăn và đói ăn tự nhiên, tuy nhiên mn cũng nhớ quy định và nói trước thời gian chơi cụ thể để tránh việc bé ham chơi không chịu về ăn nhé, nếu khi chuẩn bị về mà bé vẫn ham quá thì có thể nói rằng ngày mai lại chơi tiếp hoặc 5 phút nữa rồi về nhé ạ
Bài nhà tham.hp hật bổ ích, chiều về áp dụng lun. Nhưng cũng fai kiên trì và có time nhỉ. E kinh doanh nên cũng bận lắm ko biết có áp dụng dc tí nào ko. Cho bé đi chơi thì tháng có tháng không. Học các mẹ dạy con thì đc vài buổi. Tất cả đều do mình mải kiếm xiền nhỉ., bít vậy sao ko chịu thay đổi chứ... hic.. thank mn nhìu nhìu..
Nếu bận quá thì mn có thể cho bé đi chơi gần cũng được, hoặc ra ngoài chơi lúc buổi tối rảnh, hoặc mua đồ chơi mới cho các bé (mấy bộ xếp hình bằng gỗ nhiều màu sắc hoặc lego càng tốt), hoặc cho bé chơi nhiều hơn 30 phút so với mọi khi hay đơn giản là những câu khen như "con mẹ giỏi quá, con mẹ ngoan quá" cũng sẽ có tác động rất tốt đến tinh thần của bé mn ạ, miễn là làm sao mình linh hoạt và kiên trì trong việc áp dụng một phương pháp nào đó để dạy bé thì kết quả đạt được sẽ tốt hơn ạ.
Con ngoan mẹ đi làm chỉ muốn về chơi với con, ngày nghỉ thì tíu tít với nhau. Con nghịch và quấy tthì: mẹ ơi, chỉ muốn độn thổ. Sợ ngày nghỉ luôn.