Trc hôm 8/3, thằng cháu m mới 4t nằng nặc đòi mẹ cho đi mua giấy màu, bút về để làm thiệp tặng cô giáo vì "con rất quý cô". Chiều 8/3, thấy con buồn thiu đi về chứ k hớn hở nói cười như mọi hôm, cả nhà hỏi sao thế, con bảo "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác". Hỏi bà chị gái, tức mẹ nó thì cả nhà mới vỡ lẽ, vì trong thiệp con tặng cô k có Bác Hồ. Cho tới tận ngày hôm nay m vẫn thấy buồn, vẫn thấy ám ảnh vì câu hỏi của thằng cháu. Lúc nghe xong bà chị nói mà m chỉ muốn đấm vỡ mặt cô giáo của thằng bé ra. Nó hớn hở là thế, hạnh phúc là thế, yêu quý cô là thế mà sao chỉ vì vài đồng tiền lẻ mà nỡ chà đạp lên tấm lòng của 1 đứa bé cơ chứ. Thử hỏi 1 đứa bé mới 4t thì biết gì về đồng tiền mà lại làm thế. Cứ nghĩ tới chuyện này là m uất quá các mẹ ạ. Giờ có dạy con thương yêu cô chắc gì con đã nghe cơ chứ
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" giờ nó thế đấy chị. các cô là chỉ thích tiền thôi à. ngày nọ ngày kia phong bì cô nhiều thì cô yêu con. k có thì biết rồi đấy.
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" Đúng là buồn thật mn ạ, những ng đc coi là mẹ hiền, ng ươm trồng mầm non của đất nước thì lại vùi dập chúng chỉ vì vài đồng bạc lẻ
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" đúng là buồn thật, cô giáo thật vô ý và đáng trách. nhưng chắc chắn k phải tất cả các cô đều thế đâu các mẹ ạ,
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" mình còn tiền luôn chẳng hoa với phong bì hay thiệp thiếc gì hết nói chung là làm gì bây giờ cũng phải có BÁC HỒ dẫn đường chỉ tội cho trẻ con chúng nó chưa biết gì thôi mình cũng nghĩ ko phải tất cả các cô đều thế đâu mình thấy vẫn có những cô giáo yêu trẻ lắm chắc cô giáo của bé vô tâm quá mới làm vậy thật đáng trách
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" Cô giáo thật đáng trách,Nhưng các mẹ cũng nên nghĩ và thông cảm ,cô cũng hi vọng ngày này để có thêm thu nhập. Các mẹ tính xem,các cô quanh quẩn chỉ có đồng lương,CHẲNG CÓ THÊM THU NHẬP GÌ ngoài 20/10,20/11,8/3 cả. Mà các mẹ thu nhập thế nào các mẹ biết,nhưng các cô quanh năm suốt tháng đi làm,lương 2-3 Tr thì cố gắng chắt bóp cũng chỉ đủ rau dưa thôi. Con em mình vừa xin dạy mầm non,mất vài chục Tr mà lương 1300k/tháng.Tiền xăng hết mấy trăm thì ko biết là cả tháng ăn gì đây!
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" M vẫn biết là k phải cô nào cũng thế cả, và lương giáo viên thì quá là thấp, nhưng mà cứ nghĩ lại buồn cho cháu, chỉ mong các cô có ham bác đến đâu thì cũng nên tế nhị tí, hy vọng cháu m nó sẽ k nhớ j về vụ này, chứ nhớ mãi thì...
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" cô giáo thật là quá đáng, dù rằng đối với cô là vô nghĩa nhưng đối với đứa trẻ thì đó là cả một thế giới!
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" Đọc bải của mẹ nó mà điện hết cả tiết, cô giáo thích tiền thì cũng vừa phải thôi người ta tặng bằng cả tấm lòng mà trẻ con nó yêu nó quý lắm nó mới tự làm tặng, làm tổn thương ghê gớm tâm hồn trẻ thơ, lần sau con cũng chẳng muốn làm tặng ai nữa
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" Doc mà thấy bực thật mẹ nó ạ, khổ thân con trai, cac con còn quá bé mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" Đúng là cô giáo rất đáng trách,thiếu tế nhị.Nhưng thật tâm chúng ta cũng nên thông cảm các mẹ ạ. Các cô hầu như ngày nào cũng vậy,thời gian ở lớp với các con dài,tâm lí ức chế nhiều vì các con khóc,cười,nói ,đánh nhau suốt ngày nhức đầu lắm. Các cô hầu như không có điều kiện để làm thêm ,có thu nhập thêm. Và hơn hết các cô cũng có lúc bấn loạn vì nỗi lo Cơm áo gạo tiền. Thôi thì các mẹ cũng thông cảm cho các cô,cũng mong các cô có đọc được Top này thì rút kinh nghiệm.
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" mẹ nó rút kinh nghiệm lần sau nhé, những ngày này là phải quan tâm tới cô giáo một tý, muôn con hay chữ phải yêu lấy thầy mà, mẹ tặng trước con tặng sau thì chắc chắn sẽ không có trường hợp đấy xảy ra, làm tổn thương con trẻ quá.
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" Thế Mẹ nó có nghĩ, nếu có tiền bên trong thì cô cũng sẽ chỉ lấy tiền và vứt thiệp của bé vào thùng rác ko? Với loại "cô giáo" như vậy mình nghĩ là hoàn toàn có thể. Trường mẫu giáo công lập hả bạn? Có cách nào lấy lại công bằng cho cháu của bạn ko nhỉ? Hic hic. May mắn là mình chưa gặp cô giáo nào như vậy, giả sử có gặp ko biết mình có dũng cảm để chuyển lớp cho bé ko nữa.
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" Bố mẹ biết giải thích làm sao, con còn bé quá. Xã hội bây giờ là vậy đó.
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" Sao mẹ nó biết được cỗ vứt thiệp chỉ có bé biết và nói thì mới biết chứ
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" Cô đc con yêu quý thế màk biết trân trọng, phí cho cô quá
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" hic tôị thân c bé, chỉ mới 4t thôi mà đã bị cô giáo gieo tỏng đầu vì đồng tiền, tấm lòng của trẻ thơ mà cái cô giáo đó nỡ như vậy. Bực mình
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" có những loại cô giáo như thế này chỉ làm hỏng cả 1 thế hệ con em,hôm trước ở trường đứa con bà chị cùng cơ quan mình còn có trường hợp,sáng m8/3 có 1 chj đến tặng hoa cô giáo,khi bỏ ra ko thấy phong bì,cô giáo đó còn mang giấy ra đốt vía...bó tay.do có người nhà làm trong trường nên mới biết.hic
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" Những người như vậy mà cũng đòi đủ tư cách để dạy một thế hê trẻ sao,thật đáng khinh bỉ,tớ nghĩ rằng cháu của bạn sẽ bị tổn thuơng sâu sắc lắm đó,mình đọc còn thấy buồn huống chi đứa trẻ. Hic
Ðề: "thiệp con tặng cô mà sao cô vứt vào thùng rác" Cô này phải gọi là "bá đạo" nhỉ. Thế hệ giáo viên già ngày xưa em rất tôn trọng còn thế hệ giáo viên thời nay thì không có ý kiến gì. Đôi lúc đó là bản chất của xã hội rồi các mẹ ah. Lúc đi học thì tặng BÁC HỒ cho giáo viên của mình để lên lớp, qua môn học ---> tặng BÁC HỒ để được chạy vào biên chế/hợp đồng mà mức lương cũng đâu có khá khẩm gì đâu ---> và cuối cùng thì con trẻ gánh hậu quả. Nhưng mình tin không phải thầy cô nào cũng thế đâu. Lạc quan lên để cho đời đẹp hơn .