Đừng để con, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi, thiếu đi món quà thời gian của cha mẹ. Trong tất cả các món quà mà ba mẹ dành cho con mình, thời gian dành cho con là món quà cần thiết nhất cho sự trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Đừng để con, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi, thiếu đi món quà này nếu bạn không muốn tự tay đẩy con vào những hậu họa khôn lường. Gầy, yếu, tự ti… vì không được gần cha mẹ Hết bốn tháng nghỉ sinh theo chế độ, Mai Lan (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) đi làm trở lại. Công việc kiểm toán bận rộn khiến chị không thể đi muộn về sớm như những bà mẹ có con nhỏ khác. Chị quyết định cai sữa con để bé dùng toàn bộ sữa ngoài và giao toàn bộ việc chăm sóc bé cho một cô giúp việc giàu kinh nghiệm chăm trẻ. Tuần đầu tiên mọi chuyện diễn ra bình thường, nhưng sau một tháng con chị giảm cân liên tục và hay gắt gỏng, bứt rứt. Nghĩ con có bệnh nên chị đưa con đi khám ở vài nơi nhưng tất cả các bác sĩ đều kết luận con chị hoàn toàn bình thường. Chỉ đến khi tìm đến bác sĩ tâm lý chị mới hiểu rằng tình trạng của con chị bắt nguồn từ việc bé luôn lo sợ khi không có mẹ bên cạnh và cảm giác thiếu vắng sự vỗ về của bàn tay mẹ. Chị Lan quyết định xin nghỉ không lương thêm nửa năm và quả thực tình hình của bé dần được cải thiện từ khi ở gần mẹ. Đây không phải là trường hợp bé gầy yếu do thiếu “hơi” mẹ hiếm hoi nhưng rất may là tình trạng của bé sớm khắc phục được do mối quan hệ gắn bó mẹ con mới đang chỉ ở tình trạng lỏng lẻo dần. Ngoài việc ốm yếu khi còn nhỏ, những trẻ thiếu vắng sự gắn bó với ba mẹ khi lớn lên thường có khả năng đánh giá về bản thân (hay còn gọi là cái tôi) ở chiều âm tính (Trẻ thường không biết mình thích gì, yêu gì, ghét gì, thậm chí cá biệt có những em dù được thầy cô, bạn bè đánh giá tốt nhưng chính bản thân học sinh đó lại nghi ngờ khả năng của bản thân). Thiếu đi khả năng khắng định những gì bản thân mình có, các em sẽ khó thành công hơn trong cuộc sống sau này. Rối nhiễu tình cảm do xa mẹ Ngoài việc yếu ớt, tự ti, việc thiếu hụt tình cảm mẹ con còn làm cho trẻ bị rối nhiễu tình cảm: thất vọng, không biết cho và đón nhận tình cảm, không biết cách giao lưu tình cảm và khả năng thiết lập tình cảm cũng trở nên hết sức khó khăn. Nghiêm trọng hơn những rối nhiễu từ thủa lọt lòng này còn có thể đi theo suốt cuộc đời đứa trẻ. Tôi còn nhớ một ca tôi trực tiếp tham vấn cách đây ba năm. Người chồng trẻ tìm đến nhà tư vấn để cứu vớt cuộc hôn nhân đang trên bờ chia ly của mình dù mới cưới chưa được bao lâu. Anh lo lắng không biết vợ mình có “chuyện riêng” gì mà rất thờ ơ với chồng. Dù anh có nhiệt tình chăm sóc đến đâu thì vợ anh vẫn đáp lại bằng thái độ thờ ơ, hời hợt. Nghe câu chuyện thoạt đầu tôi những tưởng người chồng kia chắc có lỗi lầm gì đó nhưng đến khi đề nghị được gặp trực tiếp thân chủ, lúc này tôi mới vỡ lẽ nguyên nhân chính là do cô vợ. Từ ngày nhỏ T. (tên người vợ) đã phải sống xa mẹ, cô ở với ông bà nội và chỉ được gặp mẹ khi chuyến hàng kết thúc, một tháng đôi ba lần. Khi mẹ trở về thì cảm xúc vui mừng, chờ mong cũng không còn nữa và càng ngày những cảm xúc đó cứ theo đà mà lớn lên. Cô trở thành người lạnh lùng. Thời thiếu nữ cô chỉ có một vài người bạn xã giao. Dù có không ít chàng trai đến ngỏ lời nhưng kết cục chuyện cũng không đi đến đâu vì chẳng ai chịu nổi “máu lạnh” của cô. Người mà cô lấy làm chồng là người si mê sắc đẹp và học thức của cô. Khi tôi đưa ra những câu hỏi như: tình cảm dành cho chồng như thế nào, hay T. có sợ mọi người đánh gía về mình hay không thì câu trả lời luôn là không quan tâm đến việc mọi người đánh giá về mình, cũng như không sợ nếu tình cảm của chồng ngày càng giảm đi. Với cách sống này, có lẽ ngay cả khi có con T. cũng khó lòng thoát khỏi lối ứng xử thiếu tình cảm như vậy với con mình. Khó thiết lập mối quan hệ xã hội Một hậu quả khác với những đứa trẻ thiếu tình cảm của cha mẹ là khó thiết lập mối quan hệ xã hội. Nếu có thiết lập thì rất dễ là sự tập chung của một nhóm bạn để làm những gì chúng thích và do đó dễ sa đà vào các hoạt động phạm pháp như mại dâm, ăn trộm, hoặc trốn nhà. Những người có tình cảm mẹ con không bền chặt cũng thường không coi trọng cuộc sống gia đình. Điều này có thể xuất phát từ việc họ không tự tin để xây dựng một gia đình mới vì sợ không mang lại cho con của mình một cuộc sống bình thường, nhưng cũng có khi là suy nghĩ cuộc sống gia đình không hứng thú với họ.
Ðề: Thiếu hơi cha mẹ, con gầy yếu Cảm ơn bạn vì bài viết. Hồi nhỏ mình đôi lúc cũng phải xa mẹ vài đêm, vừa nhớ, vừa sợ.
Ðề: Thiếu hơi cha mẹ, con gầy yếu Nói chung thì con cái dù thế nào cũng nên gần cha mẹ, mình nghĩ thế và đã làm thế. Trộm vía con mình thấy rất ổn
Ðề: Thiếu hơi cha mẹ, con gầy yếu nói chung trẻ ko có tình yêu thương của ch của mẹ bao giơ cũng thiếu thốn và khuyết đi 1 phần tình thương.... mong những ng làm cha làm mẹ sẽ thương yêu con mình như chính cuộc sống của mình vậy!!!
Ðề: Thiếu hơi cha mẹ, con gầy yếu nếu tình trang kéo dài trẻ còn có thể mắc bệnh tự kỉ nữa cơ các mẹ ạh
Ðề: Thiếu hơi cha mẹ, con gầy yếu Thế nên mình chẳng bao giờ muốn xa con cả. Hồi con nhỏ ông bà bảo đưa về quê ông bà chăm, nhưng mình kiên quyết không chịu.
Ðề: Thiếu hơi cha mẹ, con gầy yếu buồn lắm, mình cũng không muốn xa con. Nhưng 1 mình không xoay với hai đứa nhỏ được nên đành gửi 1 về với ông bà một thời gian
Ðề: Thiếu hơi cha mẹ, con gầy yếu con tre đặc biệt khi còn nhỏ không thể thiếu bàn tay chăm sóc của ba & me
Ðề: Thiếu hơi cha mẹ, con gầy yếu Đọc bài này nghĩ lại em thấy thương con quá. 4 tháng em cũng đi làm, lúc về đến nhà thấy con hờn 2 tủi 2 theo mẹ, rồi hét ầm lên khi thấy mẹ xách túi đi.
Ðề: Thiếu hơi cha mẹ, con gầy yếu cảm ơn bạn vì bài viết hôm nay mình phải cop bải này cho chồng đọc vì nhà mình chưa xây được nhà thuê thì chật nên cho bé về quê cai sữa được 2 tháng rồi chưa đón lên cứ 2 tuần về 1 lần, mỗi lần mình bảo đưa con lên ông ấy bảo trên này nóng, chật chội, đê ít nữa mát thì đưa lên. thôi đọc bài này chắc phải 2 tuần nữa cho lên. thương con quá.
Ðề: Thiếu hơi cha mẹ, con gầy yếu Mình lúc nào cũng muốn gần con. Đi làm vê cái là quấn quýt. Cảm giác thật hạnh phúc khi được ôm con yêu vào lòng.
Ðề: Thiếu hơi cha mẹ, con gầy yếu Trẻ con luôn rất cần thời gian được ở bên những người thân với mình ngay từ những giây chào đời đầu tiên, mối dây gắn kết vô cùng quý giá. Mình và AX biết điều đó nên luôn rất quý trọng thời gian ở bên bé. Cám ơn bài viết ý nghĩa của mẹ nhé
Ðề: Thiếu hơi cha mẹ, con gầy yếu Ôi ,em đọc mà lo quá... em gửi con về quê với ông bà 2 năm nay rồi... dù cách tuần lại về thăm con nhưng cũng thương con lắm... nhất là mỗi khi chuẩn bị đi, măt con buồn thiu nhìn tội nghiệp
Ðề: Thiếu hơi cha mẹ, con gầy yếu Chẳng gì thay thế được tình cảm cha mẹ dành cho con. K đc gần gũi con nhiều chính là thiệt thòi của người làm cha, làm mẹ, chứ k riêng gì bé đâu. Đc ở bên con là giây phút tuyệt vời nhất đấy
Ðề: Thiếu hơi cha mẹ, con gầy yếu Mình đã tự thề với bản thân rằng dù có đói khổ thế nào cũng không bao giờ xa con & mình cũng chẳng bao giờ đủ can đảm để xa con cả!
Ðề: Thiếu hơi cha mẹ, con gầy yếu Đọc xong bài này em thấy quá đúng.. Khi nào nhớ con sữa tự về mà con em mới 2,5 tháng nhưng lúc mình đi đâu đó nửa tiếng là đã thấy nhớ nó rùi. Quyết tâm không để xa con.
Ðề: Thiếu hơi cha mẹ, con gầy yếu Rất đúng. Bà chị cùng cơ quan với em đi công tác nhiều, y như rằng con còi hơn con người khác