Thiếu nữ 14 tuổi giấu xác bé gái trong tủ quần áo

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi liti85, 10/5/2009.

  1. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,257
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    Thiếu nữ 14 tuổi giấu xác bé gái trong tủ quần áo

    Mở cánh cửa tủ nhà nghi phạm đang trong độ tuổi vị thành niên, cảnh sát phát hiện túi nilon màu đen, bên trong chứa thi thể của bé gái đã mất tích hơn 1 ngày.


    [​IMG]

    Tủ quần áo chứa gói nilon thi thể cháu bé.
    Ảnh: Phan Hữu.
    Do bận việc nên từ Tết, bố mẹ cháu Anh gửi con cho ông nội tại khu khu phố 7, phường Tam Hiệp, TP Biên Hoà, Đồng Nai trông giữ. Sáng 7/5, ông nội đem cháu gửi cho cô hàng xóm chuyên giữ trẻ. Đến 11h trưa, ông đi đón bé về thì cô này cho biết, Nguyễn Thị Bích Huyền (14 tuổi) đã bế cháu về nhà chơi. Lọ mọ sang nhà hàng xóm đòi cháu tiếp nhưng Huyền lại bảo đã trả cháu rồi. Nóng ruột vì mãi không tìm thấy cháu, người ông đã trình báo công an.
    Khai với cảnh sát, Huyền thừa nhận, có đưa bé gái về nhà chơi nhưng đến khoảng 10h, phải đi đón em nên thiếu nữ này đã dắt Anh ra sau nhà cho tự về. Công an TP Biên Hòa đã tiến hành khám nghiệm nhà của Huyền và phát hiện tại đây có mùi hôi thối, khác lạ. Mẹ của Huyền mở túi nilon màu đen trong tủ con gái đã choáng váng khi nhìn thấy thi thể của bé Anh đang bắt đầu phân hủy. Cùng lúc, Huyền bỏ trốn. Tuy nhiên, tối ngày 9/5, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm này.
    Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị thương tích trên đầu, bầm tụ, chảy máu não phần mềm, màng phổi có nhiều chấm máu nhỏ… Kết luận, nạn nhân chết do ngạt, khả năng bị bịt mũi, miệng dẫn đến ngạt thở.
    Theo ông nội cháu, hai tai cháu bị vết xước và đôi bông tai bằng vàng đã bị mất.
    Nhiều hàng xóm quanh nhà nghi phạm cho biết, Huyền mới học lớp 8 nhưng có dấu hiệu ham chơi, mê điện tử và game.
    Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
    Phan Hữu
    * Tên nạn nhân đã thay đổi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi liti85
    Đang tải...


  2. Bongxinhxinh

    Bongxinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2007
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    123
    sợ quá, không biết nói gì nữa,,,khổ thân bé quá.
     
  3. MrSLaN

    MrSLaN Thành viên mới

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    k thể tưởng tượng đc nữa. bé gái mơí học lớp 8. mình cũng như mẹ bongxinhxinh. k biết nói gì nữa.
     
  4. MONKEY2008

    MONKEY2008 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/9/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Không thể hiểu nổi, tại sao có thể xảy ra như vậy. Không thể tưởng tượng được, không chấp nhận được
     
  5. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,257
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    Bàng hoàng vụ bé gái 3 tuổi bị sát hại dã man


    Đã 1 tuần trôi qua nhưng người dân ở khu phố 7, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ sát hại cháu Nguyễn Thị Ngọc Ánh (3 tuổi) mà kẻ thủ ác là cô học trò nghiện game mới 14 tuổi.


    Thiếu sự giáo dục và “nghiện” game
    Nguyễn Bích Huyền sinh ra trong một gia đình có 3 chị em gái (Huyền là con trưởng) và cha mẹ là công nhân nghèo. Không chăm lo cho gia đình, cha của Huyền là ông Nguyễn Minh Thuyên thường xuyên bạo hành với vợ con trong mỗi cơn say.
    Sinh trưởng trong hoàn cảnh gia đình như vậy nên Huyền sớm trở nên lì lợm bởi quen với đòn roi và chửi bới của cha. Khi đến trường cô bé chẳng những không lo học tập mà còn sớm bước vào con đường ăn chơi và chẳng mấy chốc “máu game” đã ngấm vào người.

    [​IMG]
    Bà Thảo và chiếc tủ nơi Huyền giấu xác bé Ánh vào sau khi cháu bị giết

    Được biết tại trường Huyền là một trong những học sinh cá biệt, học kém, hay bỏ học đi chơi… Đã nhiều lần trường học gửi giấy mời phụ huynh lên làm việc nhưng đều bị Huyền qua mặt bằng cách thuê người ngoài đến.
    Quá nhiều lần vi phạm kỷ luật, học kỳ I vừa qua, cô học trò lớp 8 này đã bị đuổi học và như thường lệ người cha chỉ biết “dùng vũ lực” để dạy con. Có lần ông Thuyên trói Huyền nhốt trong nhà, cắt dây xích chó quấn quanh cổ Huyền với mục đích “cho nó thẹn với bạn bè để bớt chơi bời”.
    Còn ông Đinh Minh Hoàng (bác ruột bên ngoại của Huyền) cho biết: “Tôi khẳng định một điều chắc chắn rằng con bé này nghiện game, bởi mỗi lần gia đình đi tìm thì đều phát hiện Huyền đang ngồi ở hàng game”.
    Trao đổi với PV, bà Đinh Thị Mai Thảo (mẹ của Huyền) nước mắt chảy dài cho biết: “Vợ chồng tôi suốt ngày lo đi làm kiếm tiền để mưu sinh. Hôm nào cũng đến tối mới về nên không có thời gian dạy bảo con cái thành thử mọi chuyện mới nên nông nỗi thế này”.

    Thản nhiên sau khi gây án
    Hậu quả việc thiếu sự giáo dục của gia đình và nhà trường cộng với “nghiện” game là việc Huyền giết cháu Nguyễn Thị Ngọc Ánh để cướp đôi bông tai vàng bán lấy tiền chơi game.
    Cháu Ánh là con một cặp vợ chồng trẻ từ Nghệ An vào, gửi cho ông nội là Nguyễn Đăng Khoa nuôi. Vì Ánh chưa đủ tuổi đi trẻ nên mỗi buổi sáng, ông Khoa gửi cháu cho bà Đỗ Thị Hồng Thắm, người cùng khu phố, để đi làm.
    Nhà Huyền ở sát nhà bà Thắm nên cô bé thường sang chơi và biết được những “sơ hở” trong việc đưa đón bé Ánh. Buổi sáng định mệnh 7/5, khi bà Thắm sang nhà một người bạn, Huyền đã dụ bé Ánh qua nhà mình chơi rồi gỡ lấy đôi bông tai của Ánh nhưng bé không cho và khóc thét lên.
    Sợ mọi người nghe thấy, Huyền đã bóp cổ và nhét giẻ vào miệng Ánh. Khi thấy bé đã chết, hung thủ gỡ lấy đôi bông tai rồi bỏ xác nạn nhân vào bao ni lông nhét vào ngăn tủ. Tất cả hành động mất nhân tính trên, kẻ sát nhân chỉ thực hiện trong vòng 5 phút.
    Tối đó, khi cả khu phố túa đi tìm cháu Ánh thì Huyền vẫn nằm ngủ trong căn phòng đã gây án, bên cạnh chiếc tủ giấu xác cháu bé. Nhận được trình báo của ông Khoa, cơ quan công an đã vào cuộc. Mọi nghi vấn đều tập trung vào Huyền nhưng 2 lần công an phường gọi Huyền lên để lấy thông tin thì cả 2 lần đều “bó tay” trước thái độ “lạnh như tiền” của cô bé.
    Ông Nguyễn Văn Hưng, người trực tiếp điều tra vụ án cho biết: “Khi tôi hỏi, Huyền đều trả lời “cháu không biết gì cả…” và kể ra hàng loạt những mốc thời gian ngoại phạm có người làm chứng với sắc mặt không một chút biểu hiện sợ sệt”.
    Chiều 8/5, Huyền bỏ trốn không quên mang theo đôi bông tai tang vật rồi nhờ bạn bán được 200.000 đồng để ăn uống và... chơi game. Cũng trong chiều ngày ấy, vợ chồng bà Thảo phát hiện mùi khó chịu bốc ra từ trong phòng và tá hỏa khi phát hiện xác cháu Ánh nằm trong tủ.
    Đến ngày hôm sau, khi lực lượng công an tóm được thì Huyền vẫn thản nhiên ăn quà tại siêu thị Co.op Mark. Cái chết của cháu Ánh và hành vi giết người man rợ của cô bé mới 14 tuổi, một lần nữa báo động về trách nhiệm của gia đình và xã hội trong việc giáo dục thế hệ trẻ.

    Theo ông Đỗ Hữu Hào, luật sư tại TPHCM thì: “Với hành vi phạm tội nghiêm trọng nói trên, theo điều 60 của bộ luật Hình sự, Nguyễn Bích Huyền gây án khi chưa đủ tuổi vị thành niên cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
    Sau khi có kết luận điều tra của cơ quan công an, rất có thể Huyền sẽ phải nhận mức án dưới 20 năm tù giam. Trong thời gian chờ đủ tuổi tuyên án, cơ quan chức năng sẽ đưa Huyền vào trại giáo dưỡng”.

    Theo Vân Sơn
    [​IMG]
     
  6. GauBien

    GauBien Nhận làm sổ sách kế toán

    Tham gia:
    28/7/2008
    Bài viết:
    3,347
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Dã man quá, sao bây giờ nhiều trẻ hư hỏng chỉ vì nghiện game mà con giết bố, trẻ con cũng giết người :oops:
     
  7. thảo mộc

    thảo mộc Thành viên mới

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Trời ơi hồi này sao lắm tội phạm nghiện chơi games thế. Trong một thời gian ngắn mà có mấy vụ trẻ em giết các em bé, giết bố lấy tiền chơi games. Thật kinh hoàng!

    Đây là hậu quả của việc buông lỏng giáo dục con cái, cả việc sơ hở không trông nom con cháu cẩn thận của nhà hàng xóm!
     
  8. mecobi

    mecobi Thành viên hội Cún :)

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Khổ thân cháu bé. Chẳng biết nói gì nữa. Kinh hoàng quá. Xin chia buồn với bố mẹ cháu bé.
     
  9. monalisa09

    monalisa09 Banned

    Tham gia:
    16/5/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Game làm hỏng tương lai của nhiều trẻ em quá,nên trách ai bây giờ???
     
  10. MeMocCun

    MeMocCun Hàng thùng đẹp MeMocCun

    Tham gia:
    16/5/2009
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thiếu nữ 14 tuổi giấu xác bé gái trong tủ quần áo

    Trời ơi, hậu quả của game kinh khủng quá! Lỗi này phần lớn cũng thuộc về gia đình, bố mẹ của Huyền nữa.
     
  11. hanhvy83

    hanhvy83 0127 456 4557

    Tham gia:
    10/1/2010
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    647
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thiếu nữ 14 tuổi giấu xác bé gái trong tủ quần áo

    Kinh khủng thât, mình giết con gà còn thấy ghê tay thế mà nó thản nhiên giết 1 bé gái trong có 5 phút còn nằm ngủ cạnh chỗ giấu xác thì hết chỗ nói luôn. Po tay
     
  12. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thiếu nữ 14 tuổi giấu xác bé gái trong tủ quần áo

    Đúng là kinh hoàng quá! Gần đây bọn trẻ ngày càng dễ nhiễm tính bạo lực và man rợ từ game. Suốt ngày chơi game chém giết nhau trên mạng nên không quen rồi đấy!
     
  13. orchidhn

    orchidhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2,242
    Đã được thích:
    514
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thiếu nữ 14 tuổi giấu xác bé gái trong tủ quần áo

    Có một điều mình k thấy có mẹ nào lưu ý là vì đôi bông tai bằng vàng mà cháu bé thiệt mạng. Mặc dù khá nhiều người cảnh báo về việc cho trẻ em đeo trang sức đắt tiền (hoặc được cho là đắt tiền) là không nên vì sự an toàn của trẻ nhưng ra đường mình cũng nhìn thấy nhiều mẹ k để ý đến điều đó.
     
  14. Mẹ Minie

    Mẹ Minie Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    2,307
    Đã được thích:
    568
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thiếu nữ 14 tuổi giấu xác bé gái trong tủ quần áo

    Um, mình thì mình cũng đồng ý với mẹ nó vụ này. Các con xinh yêu ai mà chẳng tự hào, đeo 1 sợi dây bé tí hay 1 đôi bông xíu xiu trông bé càng yêu hơn , nhưng chắc cũng k có sao đâu! Mình cũng có lúc tặc lưỡi nghĩ như thế khi bé được bà con tặng trang sức khi thôi nôi nhưng bà ngoại cháu đặc biệt k cho nên mình chẳng dám cho cháu đeo, bây giờ vẫn mới tình tinh trong tủ ý. Tốt nhất là k nên đeo thứ gì quí giá cho các con các mẹ ạ- có khi món đồ chỉ hơn 100k mà lại xảy ra chuyện như trên thì hối k kịp. Vì sự an toàn của các con thôi
     
  15. Bin_keo

    Bin_keo Thành viên mới

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thiếu nữ 14 tuổi giấu xác bé gái trong tủ quần áo

    cái này lâu rồi mà ...... nhg nghe lại cũng thương thật
     
  16. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,224
    Đã được thích:
    947
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thiếu nữ 14 tuổi giấu xác bé gái trong tủ quần áo

    Một nén hương lòng cầu mong cho vong linh cháu sớm được siêu thoát
     
  17. csv1985

    csv1985 Đại Lý Bảo Hiểm VietLife

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    4,007
    Đã được thích:
    682
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thiếu nữ 14 tuổi giấu xác bé gái trong tủ quần áo

    Tội nghiệp em bé quá, cầu mong linh hồn em bé được siêu thoát
     

Chia sẻ trang này