Những Cảnh như thế này thì không hề ít trên đường phố Hn những kiểu chở thịt và 1 đống xương lợn bọc trong túi bốc mùi đc con người mang đến xưởng chế thành ... Thịt lợn bán ở chợ thật sự ko hề vệ sinh mà rất bẩn nên các mẹ mua thì nhớ về đun sôi rồi hãng làm gì thì làm . chứ rửa qua nước rồi rang nên thật sự rất bẩn
các mẹ để ý nhé chứ giờ cái gì cũng bẩn lắm ạ . thịt lợn họ mang từ đâu đâu về vẩn chuyển kiểu này nhìn phát khiếp
Nhà em mỗi lần luộc thịt hay nấu canh xương toàn thấy bọt đen sợ lắm. hic. Đi đường cũng hay gặp cái cảnh chở thịt lợn phân phối khắp hà nội như thế, hic.
sạch bằng niềm tin hở mẹ nó, ngay cả những cửa hàng thực phẩm sạch cũng thé, mang tiếng thực phẩm hữu cơ nhưng vẫn nuôi như bình thường, chẳng qua ít vỗ béo hơn thôi
cũng chả tin đc mẹ nó à. thời buổi bây giờ ngay cả gà nuôi thóc đến khi thịt mấy biết là nuôi = thóc hay = cám tăng trọng
Nói chung là khuất mắt thì cứ tin tưởng chứ kiểu gì cũng rửa hay sơ chế qua, nhưng lợn ăn cám tăng trọng.... thì làm sao mình biết dc,
thịt lợn bây h toàn dùng cám tăng siêu trọng thôi các mẹ nó ạ, giết thì sạch nhưng thịt thì không sạch
Khi mình luộc lên thịt lợn nuôi bằng bã đậu hoặc bỗng rượu có mùi thơm khác hẳn các mẹ à, nuôi tăng trọng, khi đun sôi ngoài nước không đc trong ra mà khi mình mở vung thử hít khói bốc ra mùi hôi, oi kinh lắm. Chọn thịt thì mình để ý, mỡ phải trắng tinh, dầy , lấy tay ấn mạnh vào miếng thăn rồi đưa lướt qua mũi ngửi k có mùi thì thịt ít tăng trọng( Mình đc 1 bà chuyên làm hàng ăn bày thế cũng thấy đỡ, giờ toàn chung mấy nhà thịt 1 con lợn nuôi bộ rồi đóng đá ăn dần thôi, ăn thịt này thơm đến khi lỡ bữa mua ngoài chợ mùi khác luôn).Chưa kể có chợ bày thịt trên bàn còn đỡ, có chợ thịt đc bày trên giấy xi măng dưới đất-trông đã thấy ghê.