Dạo này thịt lợn rẻ quá các bác ạ. Ở quê toàn tầm 25-30k/kg mà ăn phè phỡn luôn. Ấy thế mà trên Hà Nội, t cứ nghĩ nó cũng rẻ đi. Ai ngờ hôm trước ra chợ, mua cân về để tủ ăn dần mà 90k lận ( tại mua toàn thịt nạc). Em sốc quá. Mới hôm qua, bà bạn cùng công ty bảo, thôi chịu khó ra ngoài ngoại thành mà mua cho rẻ, giá cũng tầm như ở quê thôi. Nhưng mà tiền xăng xe đi đi về về cũng tốn. Giờ Hà Nội cái gì cũng đắt, với đồng lương ít ỏi. Người nông dân biết phải làm sao
Em gái mình nó đặt mua ở đâu ý, ship khắp HN luôn. Mà rẻ lắm, rẻ nhất 45k/1kg, đắt nhất cũng 70k thôi. Còn ở chợ vẫn 90k/1kg.
Thịt lợn ở quê mình cũng rẻ lắm, có 18k/kg lợn hơi. Mấy tuần nay về quê hay được thịt lợn, chẳng là dân chỗ mình hỗ trợ nhau, ăn chung với giá cao. Nhưng ở chỗ mình ở giá thịt lợn vẫn cao ngất ngưởng.
Nếu chị nào ở quanh khu vực Mỹ Đình thì em có thể cung cấp thịt lợn quê cho ạ. Nhà chị gái em bán thịt lợn . Em cũng toàn mang từ quê ra ăn
Bọn mình ở Cầu Giấy, nhưng em gái mình học Mỏ-Địa chất. Trường nó có mấy bạn sinh viên lập team mua lợn hơi ủng hộ bà con nông dân nên bán thịt rẻ hơn. p/s: để lát nó đi học về mình hỏi sđt đã
Gì cũng có chị ạ. Chị đặt trước 1 ngày là ngày hôm sau chị em mang ra cho ạ. Chị em tự mổ ở làng . Sường, ba chỉ, mông, thăn , tim , cật. Lợn thì chị yên tâm luôn nhé.
Lợn ở quê rẻ, chỉ mong có thể bán được cho bà con thôi chị à . Chị xem có ai mua chung nữa thì báo em nhé. Vừa được ăn lợn biết nguồn gốc lại rẻ ạ