Thơ bố viết tặng con gái sắp chào đời

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi support, 19/6/2014.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Con gái yêu à, con có biết không, chỉ đến mai thôi bố sẽ được ôm con trong lòng...

    [​IMG]

    Con gái yêu à, con có biết không?

    Chỉ đến mai thôi bố sẽ được ôm con trong lòng,
    Sẽ được ngắm nhìn con - thiên thần nhỏ bé,
    Được hít được hà thỏa ngày tháng đợi mong.

    9 tháng 10 ngày mẹ vất vả ngóng trông,
    Trằn trọc trở mình mỗi khuya con "thức muộn"
    Vẫn chẳng thở than bởi chỉ một mong muốn,
    Con khóc - chào - đời, mẹ hạnh - phúc - lệ - tuôn.

    Rồi ông rồi bà cũng tất bật sớm hôm,
    Chuẩn bị gọn gàng từ khăn xô sữa tắm,
    Từ áo từ quần từ bao tay xinh xắn,
    Đến sữa đến thìa hay nhỏ xíu bông tăm.

    Ngày con chào đời sẽ vào giữa tháng 5,
    Khi khắp phố phường nhuộm chỉ màu của nắng,
    Có phải là con nên không gian vốn vẫn thường im lặng,
    Nay bỗng rộn ràng trĩu nặng yêu thương.

    Khi sớm mai về trên lá những giọt sương,
    Bố sẽ chờ con với đôi tay giang rộng,
    Hãy nhớ khóc to để đón chào cuộc sống,

    Con gái yêu à, con có biết không?

    Anh Quân
    Nguồn: VnExpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. trangiabaohd

    trangiabaohd mẹ bé gia bảo

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    1,543
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Thơ bố viết tặng con gái sắp chào đời

    hihi ông bố tâm lý thế :) :) :)
     
  3. Fukuya

    Fukuya Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/4/2014
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thơ bố viết tặng con gái sắp chào đời

    Lần đầu tiên làm bố là thế đấy
     
  4. MaiPhuong83

    MaiPhuong83 Banned

    Tham gia:
    22/6/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Thơ bố viết tặng con gái sắp chào đời

    Bố tâm lý thế. chẳng bù cho chồng nhà mình
     
  5. songa81

    songa81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    1,263
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Thơ bố viết tặng con gái sắp chào đời

    hihi, thế có khi chồng e có họ với chồng bác rồi :D
     

Chia sẻ trang này