Thơ dành cho mẹ!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Le Thuy, 30/6/2007.

  1. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ
    Gánh nặng cuộc đời, không ai không bằng cha
    Nước biển mênh mông, không đong đầy tình mẹ
    Mây trời lồng lộng, không phủ chín công cha
    Tần tảo sớm hôm, mẹ nuôi con khôn lớn
    Mang cả tấm thân gầy, cha che cho đời con
    Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc
    Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Le Thuy
    Đang tải...


Chia sẻ trang này