Thơ dành tặng con trai yêu nhân sinh nhật đầu đời

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi hanabi2410, 4/4/2014.

  1. hanabi2410

    hanabi2410 HÀNG ÚC CÓ BILL

    Tham gia:
    9/1/2012
    Bài viết:
    1,425
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    123
    Hôm nay là tròn 1 năm ngày đầu tiên mẹ được gặp con.Mẹ không biết phải tặng quà gì cho con,vì những thứ như quần áo,sữa bỉm,đồ chơi hàng ngày mẹ vẫn mua cho con rồi
    Và mẹ vẫn áy náy trong lòng vì bài thơ mẹ viết để mừng con ra đời vẫn đang dở dang,chưa hoàn thiện,một phần vì mới sinh mẹ đau và mệt,sau đó thì bé yêu của mẹ 10 ngày đã vào viện,làm mẹ chả còn tí tâm trí nào mà thơ với thẩn
    Nên thôi,mẹ tặng con bài thơ này nhé.Thơ mẹ viết riêng cho giai yêu của mẹ đấy.Mẹ yêu con thật là nhiều

    Người ấy của mẹ
    Đen láy mắt tròn
    Tươi tỉnh hay cười
    Lại hay làm xấu

    Người ấy ghét lắm
    Chẳng thích thơm đâu
    Chỉ thích dụi đầu
    Ôm vai tình cảm

    Người ấy và mẹ
    Sao gặp càng nhiều
    Lại thấy càng yêu
    Siết bao cho đủ

    Người ấy của mẹ
    Nay được tuổi tròn
    Ngoan khỏe nhé con
    Mon yêu của mẹ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hanabi2410
    Đang tải...


  2. manhdat12

    manhdat12 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thơ dành tặng con trai yêu nhân sinh nhật đầu đời

    Bài thơ rất hay thích nhất đoạn này
    Người ấy và mẹ
    Sao gặp càng nhiều
    Lại thấy càng yêu
    Siết bao cho đủ
     
  3. hanabi2410

    hanabi2410 HÀNG ÚC CÓ BILL

    Tham gia:
    9/1/2012
    Bài viết:
    1,425
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Thơ dành tặng con trai yêu nhân sinh nhật đầu đời

    Thanks bạn nhé
    Mình chỉ viết theo mạch cảm xúc thôi,không bị chê là thơ con cóc là tốt lắm rùi,cũng ko dám nhận là hay,hihi
     

Chia sẻ trang này