Thông tin: Thơ dịch tả trên Ykhoanet

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi gaume2009, 22/5/2009.

  1. gaume2009

    gaume2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Thơ tả dịch
    Lãng Tử

    Ban đầu là tại mắm tôm,

    Tiếp theo thịt chó, bao gồm rau xanh

    Cấm tôm, cấm chó, cấm xanh…

    Đến mùa chiến dịch, ban ngành ra quân.

    Bến xe, chị bị khám quần,

    Quán ăn, anh phải mang găng, chống ruồi.

    Lại thêm đề nghị rụng rời:

    Ông nào tiêu-chảy-cấp thời … mang gông.

    Bệnh danh thì đặt dài dòng.

    Dân nghe chẳng hiểu quý Ông muốn gì.

    Phẩy khuẩn nhầm với Coli,

    Nhân dân góp ý, ông thì gạt ngang…



    Cứ theo sách vở đàng hoàng,

    “Dân thiếu nước sạch”, nhà quan nhớ giùm.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi gaume2009
    Đang tải...


Chia sẻ trang này