Thông tin: Thơ sưu tầm cho bé

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi thiepgiaycuon, 18/9/2012.

  1. thiepgiaycuon

    thiepgiaycuon thiepgiaycuon

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Mình có sưu tầm thơ cho con gái. Các mẹ tham khảo rồi in cho con nhé.



    BẠN MỚI

    Bạn mới đến trường
    Hãy còn nhút nhát
    Em dạy bạn hát
    Em rủ bạn chơi
    Cô thấy cô cười
    Khen em đoàn kết

    NGĂN NẮP
    Giờ chơi đã hết
    Ta cùng mải miết
    Thu dọn đồ chơi
    Cất nơi quy định.
    Đồ chơi rất đẹp
    Trò chơi rất vui
    Bé luôn nhớ lời
    Gọn gàng ngăn nắp.

    MẸ VÀ CÔ

    Buổi sáng bé chào Mẹ
    Chạy tới ôm cổ Cô
    Buổi chiều bé chào Cô
    Rồi sà vào lòng Mẹ.

    Mặt trời mọc rồi lặn
    Trên đôi chân lon ton
    Hai chân trời của con
    Là Mẹ và Cô giáo.

    BÉ LỄ PHÉP

    Bông hoa xinh xắn
    Miệng cười thật tươi
    Lễ phép vâng lời
    Hoa ngoan là bé.

    Đi nhẹ nói khẽ
    Gọi dạ bảo vâng
    Học giỏi chuyên cần
    Đáng yêu thế nhỉ!


    SỐ

    "Mẹ ơi con đã thuộc bài
    Số 1 cầm gậy, số 2 cổ cò
    Số 3 như cái lò xo
    Số 4 vắt chéo, 5 co chân vào
    Số 6 bụng phệ làm sao
    Số 7 cao ngỏng gạch vào giữa lưng
    Số 8 đeo kính giống ông
    Số 9 vác nặng lưng cong hơi gù".

    BÉ NGOAN

    Cô giáo dạy bé
    Đi học về nhà
    Khoanh tay thưa ba
    Cúi đầu chào mẹ

    Bé biết thỏ thẻ
    Nói lời cảm ơn
    Không được dỗi hờn
    Khi hư mẹ mắng

    Không chơi ngoài nắng
    Không đùa ngoài mưa
    Lễ phép có thừa
    Nói thưa gọi dạ!...


    CÔ GIÁO DẠY HỎI CÁI KẸO

    Mẹ, mẹ ơi cô dạy Kẹo ơi kẹo có biết chăng?
    Phải giữ sạch đôi tay Ăn xong đi ngủ sún răng mất rồi!
    Bàn tay mà dây bẩn Kẹo cười tại bạn đấy thôi
    Quần áo cũng bẩn ngay Chứ đâu phải lỗi tại tôi ngọt ngào.

    Mẹ, mẹ ơi cô dạy
    Cãi nhau là không vui
    Cái miệng bé xinh thế
    Chỉ nói điều hay thôi.


    ĐÈN XANH ĐÈN ĐỎ

    Đi chơi phố
    Gặp đèn đỏ
    Dừng lại thôi
    Không qua vội
    Đèn vàng rồi
    Tiếp đèn xanh
    Nào nhanh nhanh
    Qua đường nhé!

    DẶN MẸ
    Mẹ ơi, con dặn
    Mẹ để ý này
    Chiếc bút cầm tay
    Đừng bôi ra áo.

    Mẹ ơi con dặn
    Mẹ tô nhẹ nhàng
    Tô dọc, tô ngang
    Trong hình thôi nhé.

    Ơ kìa, kìa mẹ
    Mẹ tô ra ngoài
    Như thế là sai
    Mẹ cần cố gắng!

    Ngoài sân hạt nắng
    Rơi đầy từ lâu
    Dạy mẹ tô màu
    Bé làm ... cô giáo!


    CỐC, CỐC, CỐC

    Cốc cốc cốc
    Ai gọi đó
    Tôi là thỏ
    Nếu là thỏ
    Cho xem tai

    Cốc cốc cốc
    Ai gọi đó
    Tôi là nai
    Nếu là nai
    Cho xem gạc

    Cốc cốc cốc
    Ai gọi đó
    Tôi là gió
    Nếu là gió
    Xin mời vào
    Kiễng chân cao
    Vào cửa giữa
    Cùng soạn sửa
    Đón trăng lên
    Quạt mát thêm
    Hơi biển cả
    Reo hoa lá
    Đẩy buồm thuyền
    Đi khắp miền
    Làm việc tốt.


    LỢN ĐẾN NHẬN ĐUÔI

    Loài vật trên trái đất
    Xưa kia chẳng có đuôi
    Khi đuổi muỗi, đuổi ruồi
    Phải nhờ bạn bè giúp
    Những ngày hè nóng bức
    Thật khốn khổ đủ đường
    Ngọc Hoàng thấy mà thương
    Mới tìm cách giúp đỡ
    Hẹn trước ngày, giờ nọ
    Muôn loài đến nhận đuôi
    Tự đuổi muỗi đuổi ruồi
    Khỏi phải nhờ hàng xóm
    Thế là từ sáng sớm
    Sóc đến nhận đầu tiên
    Ngọc Hoàng có lời khen
    Cho đuôi to hơn cả
    Rồi ngựa, trâu, hà mã
    Rủ nhau đến nhận phần
    Tùy độ lớn của thân
    Tự gắn đuôi đủ hết
    Riêng lợn ra ụt ịt
    Trưa rồi vẫn ngủ khì
    Gọi mãi chẳng chịu đi
    Bèn mắng cho một thôi
    Và lục lọi một hồi
    Mới tìm ra một mẩu
    Vừa nhỏ lại vừa xấu
    Lợn đành nhận cho rồi
    Eo ơi! Thật buồn cười
    Đuôi lợn ta ngắn cũn.


    DÁN HOA TẶNG MẸ

    Ngày mùng tám tháng ba
    Cô dạy bé dán hoa
    Về làm quà tặng mẹ
    Miệng bé xinh thỏ thẻ
    Yêu mẹ lắm mẹ ơi
    Giọng mẹ hát ơ hời
    Ấm nồng ru bé ngủ
    Trong vòng tay ấp ủ
    Bé khôn lớn nên người
    Kính chúc mẹ vui tươi
    Miệng cười như hoa thắm.

    QUẢ CHUỐI NHỎ
    Quả chuối nhỏ
    Bé bóc vỏ
    Mời bố xơi
    Bố mỉm cười
    Nhường phần mẹ
    Mẹ lặng lẽ
    Đưa biếu bà
    Bà cười xòa
    Dành cho bé



    SÔNG

    Sông là hay ốm lắm
    Thấy lúc nào cũng nằm
    Khi uống nhiều nước đục
    Đau bụng réo ầm ầm.

    ÔNG BÀ

    Ông già rồi
    Bà cũng thế
    Ông nhờ bé
    Bé vâng ngay
    Bà rửa tay
    Em múc nước.

    ẾCH CON HỌC BÀI

    Ếch con ngồi học
    Dưới tàu lá khoai
    Lời thầy giáo giảng
    Rung rinh cánh bèo.

    Chuyên cần chăm chỉ
    Ếch lớn từng ngày
    Biết đọc, biết viết
    Ếch nhớ ơn thầy.

    ĐỒNG DAO ĐI HỌC

    Nu na nu nống
    Cái bống cái bang
    Bài học sẵn sàng
    Bài làm sạch sẽ.
    Áo quần gọn gẽ
    Nét mặt vui tươi
    Chào hỏi, vâng lời
    Nói năng lễ phép
    Điểm mười vở đẹp
    Xứng đáng trò ngoan
    Bè bạn hân hoan
    Nu na nu nống.

    ĐẾN BAO GIỜ

    Bao giờ em biết nói
    Những lời rất yêu thương
    Bao giờ đi trên đường
    Em không vấp, không ngã.

    Và đến bao giờ nữa
    Em không còn mải chơi
    Nét chữ đã đẹp rồi
    Những điểm mười về mãi.

    Và đến bao giờ nữa
    Mẹ không buồn vì em
    Chỉ cần em đừng quên
    Vâng lời và chăm chỉ.

    Thì đến mai thôi nhỉ
    Em đã là con ngoan.

    BƯỚM VÀ HOA

    Bướm con về mách mẹ
    Hoa hồng cắn con đau
    Mẹ bảo hoa hiền lắm
    Chẳng độc ác vậy đâu.

    Chắc là con có lỗi
    Khi đến hút nhụy hồng
    Con đã quên không nói
    Xin phép và cảm ơn.


    YÊU MẸ

    Mẹ đi làm
    Từ sáng sớm
    Dậy thổi cơm
    Mua thịt cá
    Em kề má
    Được mẹ thơm
    Ơi mẹ ơi, con yêu mẹ lắm.



    CHIM ÉN

    Én vui chao liệng từng đàn
    Báo mùa xuân tới rộn ràng trời xanh
    Bé yêu chim Én xinh xinh
    Chở niềm vui nhỏ trên mình lượn bay.


    KẸO MÍA

    Ai đã đem nước đường
    Tẩm vào trong đoạn gỗ
    Mình róc đi cái vỏ
    Được kẹo mía bố ơi!

    Nhưng kẹo mía nhai rồi
    Sao con không nuốt được
    Càng nhai càng hết ngọt
    Nhả ra tiếc, tiếc là.

    Tiếng cười bỗng vỡ òa
    Trước ngây thơ con trẻ
    Cả nhà nhai kẹo mía
    Dường như là ngon hơn.




    HƯƠNG THỊ

    Trái thị thơm thơm thế
    Rụng xuống vạt áo bà
    Vạt áo thơm thơm thế
    Bà ơi, bà đi xa.




    GÀ CON TẬP VIẾT

    Gà con tập viết
    Bằng ba ngón chân
    Để dành ngón út
    Đến khi nào cần.
    Móng chân thì sắc
    Trang đất lại mềm
    Mà sao nét chữ
    Cứ đổ ngả nghiêng.

    THẮC MẮC

    Gió không có cánh
    Mà gió bay nhanh
    Xe không có chân
    Mà xe chạy miết !

    Cái ghế buồn thiệt
    Bốn chân ngồi lỳ
    Cánh cửa mở khép
    Bao giờ bay đi.


    BÉ NGOAN

    Bé tập đếm
    Một, hai, ba...
    Bé nghe bà
    Không bêu nắng
    Bé im lặng
    Bà nghỉ trưa
    Không chơi mưa
    Không nghịch bẩn
    Không chen lấn
    Khi xếp hàng
    Không nói càn
    Khi chưa nghĩ
    Bé thủ thỉ
    Cùng với bà
    Bé lên ba
    Ngoan bà nhỉ!

    CHÀO LỚP MỘT

    Lớp một ơi lớp một
    Đón em vào năm trước
    Nay giờ phút chia tay
    Gửi lời chào tiến bước.

    Chào bảng đen cửa sổ
    Chào chỗ ngồi thân quen
    Tất cả chào ở lại
    Đón các bạn nhỏ lên
    Chào cô giáo kính mến
    Cô sẽ xa chúng em
    Làm theo lời cô dạy
    Cô sẽ luôn ở bên

    Lớp một ơi lớp một
    Đón em vào năm trước
    Nay giờ phút chia tay
    Gửi lời chào tiến bước.


    MƯA RƠI

    Một hạt mưa rơi
    Từng hạt mưa rơi
    Bé đang ngồi chơi
    Vội đóng cửa sổ.

    Mưa như pháo nổ
    Tóe muôn bóng tròn
    Bé chạy lon ton
    Xếp thuyền thả nước.
    Mưa làm thuyền ướt
    Thương quá là thương
    Bé muốn ra đường
    Cứu nguy thuyền giấy.

    Nghĩ thì nghĩ vậy
    Bé chẳng dám đâu
    Sợ bị ốm lâu
    Nghỉ học buồn lắm.


    TÌNH BẠN

    Gà cùng Ngan Vịt
    Chơi ở bờ ao
    Chẳng may té nhào
    Gà rơi xuống nước
    Không chậm nửa bước
    Ngan Vịt nhảy theo
    Rẽ đám rong bèo
    Vớt Gà lên cạn...

    ÔNG MẶT TRỜI

    Ông mặt trời óng ánh
    Tỏa nắng hai mẹ con
    Bóng con và bóng mẹ
    Dắt nhau đi trên đường
    Ông nhíu mắt nhìn em
    Em nhíu mắt nhìn ông
    Ông ở trên cao nhé
    Cháu ở dưới này thôi
    Hai ông cháu cùng cười
    Mẹ cười đi bên cạnh.


    CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM

    Cái trống trường em
    Mùa hè cũng nghỉ
    Suốt ba tháng liền
    Trống nằm ngẫm nghĩ.

    Buồn không hả trống
    Trong những ngày hè
    Bọn mình đi vắng
    Chỉ còn tiếng ve.
    Cái trống lặng yên
    Nghiêng đầu trên giá
    Chắc thấy chúng em
    Nó mừng vui quá!

    Kìa trống đang gọi
    Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
    Vào năm học mới
    Giọng vang tưng bừng.

    ĐÀN KIẾN

    Một đàn kiến nhỏ
    Chạy ngược chạy xuôi
    Chẳng ra hàng một
    Chẳng thành hàng đôi
    Đang chạy bên này
    Lại sang bên nọ
    Cắm cổ cắm đầu
    Kìa trông xấu quá
    Chúng em vào lớp
    Sánh bước hai hàng
    Chẳng như kiến nọ
    Rối tinh cả đàn.

    TẶNG MẸ

    Mẹ ơi con tặng mẹ
    Chẳng phải là hoa đâu
    Mặc dù hoa rất đẹp
    Thắm tươi bao sắc màu.

    Mẹ ơi con tặng mẹ
    Chẳng phải là nắng đâu
    Mặc dù nắng rất trẻ
    Bao la khắp địa cầu.

    Mẹ vẫn dành vụ sau
    Hạt giống vàng chắc mẩy
    Con chẳng muốn tặng đâu
    Những gì con đã thấy.

    Vần thơ con run rẩy
    Con viết tặng mẹ yêu
    Bao nhiêu là trang giấy
    Sao chẳng nói được nhiều?

    Mẹ ơi con tặng mẹ
    Cái điều mẹ từng mong
    Mẹ chăm con khôn lớn
    Rồi gieo trên cánh đồng...

    QUẠT CHO BÀ NGỦ

    Ơi chích chòe ơi!
    Chim đừng hót nữa,
    Bà em ốm rồi
    Lặng cho bà ngủ

    Bàn tay bé nhỏ
    Vẫy quạt thật đều
    Ngấn nắng thiu thiu
    Đậu trên tường trắng.

    Căn nhà đã vắng
    Cốc chén nằm im
    Đôi mắt lim dim
    Ngủ ngon bà nhé.

    Hoa cam, hoa khế
    Chín lặng trong vườn
    Bà mơ tay cháu
    Quạt đầy hương thơm.


    MÙA THU CỦA EM

    Mùa thu của em
    Là vàng hoa cúc
    Như nghìn con mắt
    Mở nhìn trời êm.

    Mùa thu của em
    Là xanh cốm mới
    Mùi hương như gợi
    Từ màu lá sen.

    Mùa thu của em
    Rước đèn họp bạn
    Hội Rằm tháng Tám
    Chị Hằng xuống xem.

    Ngôi trường thân quen
    Bạn thầy mong đợi
    Lật trang vở mới
    Em vào mùa thu.


    GỌI BẠN

    Tự xa xưa thuở nào
    Trong rừng xanh sâu thẳm
    Đôi bạn sống bên nhau
    Bê Vàng và Dê Trắng

    Một năm, trời hạn hán
    Suối cạn, cỏ héo khô
    Lấy gì nuôi đôi bạn
    Chờ mưa đến bao giờ?

    Bê Vàng đi tìm cỏ
    Lang thang quên đường về
    Dê Trắng thương bạn quá
    Chạy khắp nẻo tìm Bê
    Đến bây giờ Dê Trắng
    Vẫn gọi hoài: "Bê! Bê!"


    NGƯỜI MẸ THỨ HAI

    Mỗi sáng em đến lớp
    Lại được nghe giọng cô
    Giọng cô thật ấm áp
    Miệng cô cười thật xinh.

    Ôi long lanh đôi mắt
    Trông cô thật hiền từ
    Cô dạy cho em biết
    Những điều lạ điều hay.

    Những bài toán bài văn
    Cô luôn luôn giảng kĩ
    Những lần em không hiểu
    Cô giảng lại nhiệt tình.

    Ôi cô giáo của em
    Như người mẹ thứ hai
    Dìu chúng em từng bước
    Vững tin đi vào đời.

    ÔNG NỘI VÀ CHÁU
    Ông nội ngồi đọc báo
    Cháu vội đến bên ông
    Thỏ thẻ: “Ông biết không?”
    Cháu cao bằng ông đấy.

    Buổi trưa ngủ trên giường
    Thẳng hàng gối to nhỏ
    Lại líu líu, lo lo
    Cháu dài bằng ông nhỉ?

    Cháu trèo lên trên ghế
    Ông cúi xuống quét nhà
    Lại tíu ta tíu tít
    Cháu cao hơn ông mà.

    Dạo chơi dưới vườn vải
    Nâng cháu thơm hoa thơm
    Hai mái đầu áp sát
    “Cháu lại vẫn cao hơn”.


    NGÀY KHAI TRƯỜNG

    Sáng đầu thu trong xanh
    Em mặc quần áo mới
    Đi đón ngày khai trường
    Vui như là đi hội.
    Gặp bạn, cười hớn hở
    Đứa tay bắt mặt mừng
    Đứa ôm vai bá cổ
    Cặp sách đùa trên lưng
    Nhìn các thầy, các cô
    Ai cũng như trẻ lại
    Sân trường vàng nắng mới
    Lá cờ bay như reo
    Từng nhóm đứng đo nhau
    Thấy bạn nào cũng lớn
    Năm xưa bé tí teo
    Giờ lớp ba, lớp bốn

    Tiếng trống trường gióng giả
    Năm học mới đến rồi
    Chúng em đi vào lớp
    Khăn quàng bay đỏ tươi.
    MƯA
    Mưa ơi sao rơi mãi?!
    Mẹ vẫn chưa về mà!
    Đường làng trơn bước ngại
    Lắc lẽo cầu khó qua!

    Bé thấy lòng xót xa
    Thương mẹ dầm mưa lạnh
    Mưa ơi sao chẳng tạnh?!
    Để mẹ bé về nhà.
    Trời tuôn giọt mưa sa
    Mẹ xem chừng sẽ cóng
    Bé dõi nhìn lóng ngóng
    Thương mẹ chẳng yên lành.

    Mưa ơi ngừng nhanh nhanh!
    Đừng ướt đầm lưng mẹ
    Bé buồn ngồi thỏ thẻ
    Mưa rơi tuôn mắt nhoè!


    MƯA

    Sắp mưa
    Sắp mưa
    Những con mối
    Bay ra.
    Mối trẻ
    Bay cao
    Mối già
    Bay thấp
    Gà con
    Rối rít tìm nơi ẩn nấp.
    Ông trời
    Mặc áo giáp đen
    Ra trận
    Muôn nghìn cây mía
    Múa gươm.
    Kiến
    Hành quân
    Đầy đường. Lá khô
    Gió cuốn
    Bụi bay
    Cuồn cuộn.
    Cỏ gà rung tai
    Nghe.
    Bụi tre
    Tần ngần
    Gỡ tóc.
    Hàng bưởi
    Đung đưa
    Bế lũ con
    Đầu tròn
    Trọc lốc.
    Chớp
    Rạch ngang trời
    Khô khốc.
    Sấm
    Ghé xuống sân
    Khanh khách
    Cười.
    Cây dừa
    Sải tay
    Bơi. Ngọn mồng tơi
    Nhảy múa.
    Mưa
    Mưa
    Ù ù như xay lúa
    Lộp bộp…
    Lộp bộp…
    Rơi…
    Đất trời
    Mù trắng nước
    Mưa chéo mặt sân
    Sủi bọt
    Cóc nhảy chồm chồm
    Chó sủa
    Cây lá hả hê
    Bố em đi làm về
    Đội sấm
    Đội chớp
    Đội cả
    Trời mưa.


    ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ

    Anh đội viên thức dậy
    Thấy trời khuya lắm rồi
    Mà sao Bác vẫn ngồi
    Đêm nay Bác không ngủ.

    Lặng yên như bếp lửa
    Vẻ mặt Bác trầm ngâm
    Ngoài trời mưa lâm thâm
    Mái lều tranh xơ xác.

    Anh đội viên nhìn Bác
    Càng nhìn lại càng thương
    Người Cha mái tóc bạc
    Đốt lửa cho anh nằm.

    Rồi Bác đi dém chăn
    Từng người từng người một
    Sợ cháu mình giật thột
    Bác nhón chân nhẹ nhàng.

    Anh đội viên mơ màng
    Như nằm trong giấc mộng
    Bóng Bác cao lồng lộng
    Ấm hơn ngọn lửa hồng.

    Thổn thức cả nổi lòng
    Thầm thì anh hỏi nhỏ:
    - Bác ơi! Bác chưa ngủ?
    - Bác có lạnh lắm không?


    - Chú cứ việc ngủ ngon
    Ngày mai đi đánh giặc!
    Vâng lời anh nhắm mắt
    Nhưng bụng vẫn bồn chồn.

    Không biết nói gì hơn
    Anh nằm lo Bác ốm
    Lòng anh cứ bề bộn
    Vì Bác vẫn thức hoài.

    Chiến dịch hãy còn dài
    Rừng lắm dốc lắm ụ
    Đêm nay Bác không ngủ
    Lấy sức đâu mà đi.

    - Lần thứ ba thức dậy
    Anh hốt hoảng giật mình
    Bác vẫn ngồi đinh ninh
    Chòm râu im phăng phắc.

    Anh vội vàng nằng nặc:
    - Mời Bác ngủ Bác ơi!
    Trời sắp sáng mất rồi
    Bác ơi: Mời Bác ngủ

    - Chú cứ việc ngủ ngon
    Ngày mai đi đánh giặc
    Bác thức thì mặc Bác
    Bác ngủ không an lòng

    Bác thương đoàn dân công
    Đêm nay ngủ ngoài rừng
    Rải lá cây làm chiếu
    Manh áo phủ làm chăn...


    Trời thì mưa lâm thâm
    Làm sao cho khỏi ướt
    Càng thương càng nóng ruột
    Mong trời sáng mau mau.

    Anh đội viên nhìn Bác
    Bác nhìn ngọn lửa hồng
    Lòng vui sướng mênh mông
    Anh thức luôn cùng Bác.

    Đêm nay Bác ngồi đó
    Đêm nay Bác không ngủ
    Vì một lẽ thường tình
    Bác là Hồ Chí Minh.


    NIỀM TIN CỦA MẸ

    Đường xa mờ bụi nắng
    Vé số cầm trên tay
    Mẹ rong ruỗi cả ngày
    Nám đen vầng trán mẹ.

    Mẹ tảo tần nuôi bé
    Vất vả nỗi nhọc nhằn
    Dù muôn vàn khó khăn
    Mẹ vượt qua tất cả.

    Hôm đói người mệt lả
    Mẹ ăn vội củ khoai
    Gượng sức sống qua ngày
    Miếng ngon dành cho bé.

    Nhìn bé yêu lớn khoẻ
    Mẹ quên cả gian nan
    Thương yêu bé vô vàn
    Bé niềm tin của mẹ.


    BÉ VÀ TRĂNG

    Trăng treo cao quá
    Sao với được đây
    Bé dùng cành cây
    Khều trăng rớt xuống.

    Dưới ruộng rau muống
    Kìa ánh trăng vàng
    Bà ơi bắt thang!
    Xuống ao cháu vớt.

    Trăng bằng cái thớt
    Hay to bằng vung
    Dùng vợt vải mùng
    Vớt trăng lọt thỏm.

    Bé lội bì bõm
    Tan ánh trăng vàng
    Bé ngồi khóc than
    Hu hu hư nhỉ?!...

    MẸ VÀ CON NGÔ

    Thân ngô là mẹ
    Bắp ngô là con
    Thân mẹ gầy còm
    Thân con béo chắc
    Mỗi cây mấy bắp
    Hạt căng mẩy tròn
    Dùng sức nuôi con
    Mẹ đâu có tiếc
    Tất cả về con
    Con ơi có biết.

    MẶT TRỜI VÀ BÉ

    Buổi sáng trời se lạnh
    Mẹ cho mặc áo hoa
    Bé vui sướng hát ca
    Mẹ ơi con thích lắm!...

    Màu áo hoa đỏ thẩm
    Ánh hồng gương mặt xinh
    Lúng liếng nói một mình
    Sao mà vui thế nhi?...

    Bé hồn nhiên thủ thỉ
    Gọi ông mặt trời ơi!...
    Sao không hé môi cười?
    Toả ngàn tia nắng ấm!...


    CÚN CON VÀ BÉ

    Này Cún thân yêu ơi!
    Xuân về thêm tuổi mới
    Có thích không Cún hỡi?!
    Chị cho mặc áo hoa.

    Cún chúc thọ ông bà
    Vòng hai tay trước ngực
    Trong lòng vui náo nức
    Sao Cún sủa gâu gâu?!...

    Cún có thích váy màu
    Chị sẽ cho ướm thử
    Ô kìa sao vui lạ?!
    Mặc váy còn ló đuôi!...

    Cún giận dỗi ngậm ngùi
    Thôi mà cho xin lỗi
    Chị sẽ may váy mới
    Cún dạo khoe khắp làng.


    BÀN TAY XINH

    Mập tròn ngón cái
    Ngón trỏ cao hơn
    Anh giữa hay hờn
    Lêu nghêu cao nhất.

    Ngón áp thích thật
    Dựa bên út cưng
    Cả năm vui mừng
    Yêu thương đoàn kết.

    Hai bàn giống hệt
    Xinh xắn như nhau
    Biết khoanh tay chào
    Vâng lời lễ phép!...

    BÉ VẼ

    Hộp sáp màu xanh đỏ
    Bé có thêm chiếc cọ
    Thành hoạ sĩ tài ba
    Bé sẽ vẽ ngôi nhà
    Có ba cùng với mẹ
    Vẽ xong rồi thỏ thẻ
    Yêu ba mẹ nhất nhà
    Bé vẽ một vườn hoa
    Dành tặng bà tặng mẹ
    Vẽ thêm một búp bế
    Để dành ẳm đi chơi
    Bé vẽ ông mặt trời
    Ánh hồng tia nắng ấm.


    BÉ YÊU BÀ

    Đêm hè gió mát
    Bên chiếc chõng tre
    Bà hát bé nghe
    Ầu ơ bé ngủ.

    Bé thấy thích thú
    Được bà xoa lưng
    Thỏ thẻ ngập ngừng
    Bà ơi có mỏi?!...

    Thường vào buổi tối
    Bà vẫn nhai trầu
    Kể chuyện trời Ngâu
    Ngưu Lang Chức Nữ.

    Bà thạo đủ thứ
    Cổ tích dân gian
    Vinh quy về làng
    Trạng nguyên bái tổ.

    Bé thích truyện ngộ
    Nên khúc khích cười
    Môi hồng thắm tươi
    Bé yêu bà nhất!...


    CHỊ CHỔI RƠM

    Này chị chổi rơm
    Hôm nay mưa lạnh
    Chị vẫn lanh lảnh
    Xào xạt quét nhà
    Bé hát bé ca
    Nắm tay cùng chị
    Làm việc chăm chỉ
    Nhà sạch mát lành
    Giữ môi trường xanh
    Cũng nhờ chị đó
    Trong nhà ngoài ngõ
    Chị đều lướt qua
    Chị hoà khúc hát
    Nơi nào chị đến
    Nơi đó sạch trong
    Ấm áp cõi lòng
    Cùng vui chị nhỉ?!...


    LẤY TĂM CHO BÀ

    Cô giáo dạy cháu về nhà
    Ăn xong nhớ lấy cho bà cái tăm
    Nhưng bà đã rụng hết răng
    Cháu không còn được lấy tăm mời bà
    Em đi rót nước bưng ra
    Chè thơm hương tỏa khắp nhà vui vui.


    VỊT TƠ

    Vịt Tơ mới nở
    Theo mẹ kiếm ăn
    Hay chạy lăng xăng
    Mẹ kêu lại dặn
    Các con cố gắng
    Theo mẹ theo đàn
    Đừng đi lang thang
    Cáo gian bắt đấy
    Mẹ vừa nói vậy
    Thế mà vịt Tơ
    Tách mẹ vào bờ
    Chơi rong thoả thích
    Bỗng nghe vít vít
    Tiếng vịt Tơ kêu
    Phóng nhanh ào ào
    Nhảy tùm xuống nước
    Cáo bắt chẳng được
    Lủi thủi bỏ đi
    Vịt Tơ rù rì
    Đến xin lỗi mẹ.


    THỎ BÔNG BỊ ỐM

    Thỏ Bông bị ốm
    Chốc chốc kêu la
    Miệng cứ xuýt xoa
    Mẹ ơi đau quá
    Thỏ mẹ vội vã
    Bế Bông trên tay
    Đến bệnh viện ngay
    Nhờ bác sĩ khám
    Bác sĩ sờ nắn
    Hỏi đau chỗ nào?
    Thỏ con thều thào
    Đau quanh chỗ rốn
    Bác sỹ liền hỏi:
    Ăn uống gì nào?
    Thỏ Bông thều thào:
    Ăn me với sấu
    Uống nước chưa nấu
    Múc ở ngoài ao
    Bụng sôi ào ào
    Ruột đau như cắt!
    Bác sỹ gật gật
    Đặt chiếc ống nghe
    Nghe xong liền ghi:
    Đau vì ăn bậy.


    TÌNH BẠN

    Hôm nay đến lớp
    Thấy vắng Thỏ Nâu
    Các bạn hỏi nhau
    Thỏ đi đâu thế ?
    Gấu liền vội kể
    Thỏ bị ốm rồi
    Nào các bạn ơi
    Đi thăm Thỏ nhé
    Gấu tôi mua khế
    Khế ngọt lại thanh
    Mèo tôi mua chanh
    Đánh đường mát ngọt
    Hươu mua sữa bột
    Nai sữa đậu nành
    Chúc bạn khỏe nhanh
    Cùng nhau đến lớp
    Học tập thật tốt
    Xứng đáng trò ngoan
    Trò giỏi kết đoàn
    Xứng tình bè bạn.


    CÁI BÁT XINH XINH

    Mẹ cha công tác
    Nhà máy Bát Tràng
    Mang về cho bé
    Cái bát xinh xinh
    Có cành hoa cúc
    Nở xoè rung rinh
    Từ hòn đất sét
    Qua bàn tay cha
    Qua bàn tay mẹ
    Thành cái bát hoa
    Nâng niu bé giữ
    Mỗi bữa hàng ngày
    Công cha, công mẹ
    Bé cầm trên tay.


    MƯỜI QUẢ TRỨNG TRÒN

    Mười quả trứng tròn
    Mẹ gà ấp ủ
    Mười chú gà con
    Hôm nay ra đủ
    Lòng trắng lòng đỏ
    Thành mỏ thành chân
    Cái mỏ tí hon
    Cái chân bé xíu
    Lông vàng mát dịu
    Mắt đen sáng ngời
    Ơi chú gà ơi
    Ta yêu chú lắm.


    HOA PHƯỢNG

    Hôm qua còn lấm tấm
    Chen lẫn mầu lá xanh
    Sáng nay bừng lửa thắm
    Rừng rực cháy trên cành.

    bà ơi sao mà nhanh
    Phượng nở nghìn mắt lửa
    Cả dãy phố nhà mình
    một trời hoa phượng đỏ.

    hay hôm qua không ngủ
    Chị gió quạt cho cây
    Hay mặt trời ủ lửa
    Cho hoa bừng hôm nay.


    VÈ LOÀI VẬT

    Ve vẻ vè ve
    Cái vè loài vật
    Trên lưng cõng gạch
    là họ nhà cua
    Nghiến răng gọi mưa
    chính là cụ cóc
    Thích ngồi cắt chắt
    chuột nhắt chuột đàn
    ăn lưới giọng ngang
    anh em nhà vệ
    thích kiểu tóc bện
    vợ chồng nhà sam
    rền rĩ kéo đàn
    chính là anh rế
    Suốt đời chậm trễ
    là chị ốc sên
    Đêm thắp đèn lên
    là cô đôm đóm
    Giúp người dậy sớm
    là chú trống choai
    Đánh hơi rất tài
    anh em nhà vện
    Mặt hay nhăn nhở
    là khỉ trên rừng
    Đồng thanh hát cùng
    Ve sầu mùa hạ
    Cho tơ óng ả
    Chị em nhà tằm
    Tắm nước quanh năm
    giống nòi tôm cá
    Loài vật hay quá
    Bạn kể tiếp nha.


    THỎ THẺ

    Hôm nào ông có khách
    Để cháu đun nước cho
    Nhưng cái siêu nó to
    Cháu nhờ ông xách nhé!
    Cháu ra sân rút rạ
    Ông phải ôm vào cơ
    Ngọn lửa nó bùng to
    Cháu nhờ ông dập bớt.
    Khói nó chui ra bếp
    Ông thổi hết khói đi
    Ông cười xòa: “Thế thì
    Lấy ai ngồi tiếp khách ?”.


    GIÚP MẸ

    Hai chú gà con
    Lon ton lon ton
    Nhảy trên lưng mẹ
    Se sẽ se sẽ
    Nhặt những bọ gà
    Con giúp mẹ cha
    Ai mà chẳng thích. MƯA

    Trời mua, Vịt ra tắm
    Gà con cũng nhảy theo
    Vịt thì chẳng làm sao
    Gà rét run rồi ốm
    Mỗi khi trời mưa xuống
    Đã nhớ chưa, Gà con!


    DẬY SỚM

    Trời đã sáng
    Gà gáy vang
    Em nhẹ nhàng
    Ra sân tập
    Đập đập đập
    Tiếng gì kêu
    Khiến con mèo
    Bừng mở mắt
    Kêu ngeo ngeo
    Rồi ngủ khèo
    Mèo thật xấu
    Phải như em
    Chăm dậy sớm
    Tập thể dục
    Rồi đánh răng
    Nhanh nhanh nhanh
    Còn ăn sáng
    Ăn một loáng
    Còn đến trường
    Chuông đồng hồ
    Treo trên tường
    Đã đến giờ
    Em đi học.


    BÀ ĐI VẮNG

    Bà đi vắng
    Có đàn gà
    Chơi ngoài nắng
    Cháu đứng ngắm
    Đàn gà con
    Rồi gọi luôn
    Kêu bập bập
    Chúng lật đật
    Chạy nhanh nhanh
    Chúng vòng quanh
    Kêu chít chít
    Gà mãi miết
    Nhặt thóc vàng
    Nắng nhẹ nhàng
    Lùa vào má !


    MƯA RƠI

    Một hạt mưa rơi
    Từng hạt mưa rơi
    Bé đang ngồi chơi
    Vội đóng cửa sổ.

    Mưa như pháo nổ
    Tóe muôn bóng tròn
    Bé chạy lon ton
    Xếp thuyền thả nuớc.

    Mưa làm thuyền uớt
    Thương quá là thuơng
    Bé muốn ra đường
    Cứu nguy thuyền giấy.

    Nghĩ thì nghĩ vậy
    Bé chẳng dám đâu
    Sợ bị ốm lâu
    Nghỉ học buồn lắm.


    CÂY BÀNG

    Cây bàng nho nhỏ
    Trước ngõ nhà em
    Mùa đông lá đỏ
    Mùa hạ lá xanh
    Chim đậu trên cành
    Chim ca ríu rít
    Em yêu tha thiết
    Cây bàng nhà em.



    NGÔI NHÀ CỦA BÉ

    Ngôi nhà của bé
    Xinh xắn gọn gàng
    Trước cửa có vườn
    Trồng hoa rực rỡ
    Sau nhà sân nhỏ
    Cho bé chạy chơi
    Đầy ắp tiếng cười
    Là nhà của bé.


    ÔNG BỊ ĐAU CHÂN

    Ông bị đau chân
    Nó sưng nó tấy
    Đi phải chống gậy
    Khập khiễng khập khà
    Bước lên thềm nhà
    Nhấc chân khó quá
    Thấy ông nhăn nhó
    Cò chơi ngoài sân
    Lon ton lại gần
    Âu yếm nhanh nhảu
    Ông vịn vai cháu
    Cháu đỡ ông lên
    Ông bước lên thềm
    Trong lòng vui sướng
    Quẳng gậy cúi xuống
    Quên cả đớn đau
    Ôm cháu xoa đầu
    Hoan hô thằng bé
    Bé thế mà khoẻ
    Vì nó thương ông.


    ĐÀN GÀ MỚI NỞ

    Đàn gà mới nở
    Mắt đẹp sáng ngời
    Ơi chú gà ơi
    Ta yêu chú lắm
    Mẹ dang đôi cánh
    Con biến vào trong
    Mẹ ngẩng đầu trông
    Bọn diều bọn quạ
    Bây giờ thong thả
    Mẹ đi lên đầu
    Đàn con bé tí
    Líu ríu theo sau
    Con mẹ đẹp sao
    Những hòn tơ nhỏ
    Chạy như lăn tròn
    Lăn tròn trên sân cỏ
    Vườn trưa gió mát
    Bướm bay dập dờn
    Quanh đôi chân mẹ
    Một rừng chân con.


    KỂ CHO BÉ NGHE

    Kể cho bé nghe
    Hay nói ầm ĩ
    Là con vịt bầu
    Hay hỏi đâu đâu
    Là con chó vện
    Hay chăng dây điện
    Là con nhện con
    Ăn no quay tròn
    Là cối xay lúa
    Mồm thở ra gió
    Là cái quạt hòm
    Không thèm cỏ non
    Là con trâu sắt
    Rồng phun nước bạc
    Là chiếc máy bơm
    Dùng miệng nấu cơm
    Là cua, là cáy
    Chẳng vui cũng nhảy
    Là chú cào cào
    Đêm ngồi đếm sao
    Là ông cóc tía
    Ríu ran cành khế
    Là cậu chích chòe
    Hay múa xập xòe
    Là cô chim trĩ.


    BUỔI SÁNG QUÊ NỘI

    Khi mặt trời chưa dậy
    Hoa còn thiếp trong sương
    Khói bếp bay đầy vườn
    Nội nấu cơm, nấu cám.

    Đàn trâu ra đồng sớm
    Đội cả sương mà đi
    Cuối xóm ai thầm thì
    Gánh rau ra chợ bán.

    Gà con kêu trong ổ
    Đánh thức ông mặt trời
    Chú Mực ra sân phơi
    Chạy mấy vòng khởi động.

    Một mùi hương mong mỏng
    Thơm đẫm vào ban mai
    Gió chạm khóm hoa nhài
    Mang hương đi khắp lối

    Buổi sáng ở quê nội
    Núi đồi ngủ trong mây
    Mặt trời như trái chín
    Treo lủng lẳng vòm cây.



    HƯƠNG NGÀY MÙA

    Quê em mùa đến
    Đất trời lên hương
    Mênh mông đồng lúa
    Bao làn gió thơm.

    Ùn ùn rơm rạ
    Phơi kín đường làng
    Hương thơm dậy tỏa
    Quyện thơm nắng vàng.

    Sân nhà trải rộng
    Từng đống thóc đầy
    Em vun em quét
    Thơm cả bàn tay.


    GIÓ

    Tôi tên là Gió
    Đi khắp mọi nơi
    Công việc của tôi
    Không bao giờ nghỉ
    Tháng ngày chăm chỉ
    Tôi dài hơn sông
    Suốt đời mênh mông
    Rộng hơn biển cả
    Tôi tên là Gió
    Các bạn nhớ không ?
    Tôi không dáng hình
    Tên tôi là Gió


    CÂY CẦU MỚI

    Giữa dòng sông trắng
    Cầu mới dựng lên
    Nhân dân đi bên
    Tàu xe chạy giữa
    Tu tu xe lửa
    Xình xình qua cầu
    Khách ngồi trên tàu
    Đoàn người đi bộ
    Cùng cười hớn hở
    Nhìn chiếc cầu dài
    Tấm tắc khen tài
    Công nhân xây dựng.


    GIÚP BÀ

    Chiều nay đi học về
    Trên vỉa hè em thấy
    Một bà già chống gậy
    Muốn tránh xe qua đường
    Em vội dừng bước chân
    Đến bên bà nói nhỏ
    Đường nhiều xe lắm đó
    Để cháu dắt bà qua
    Tay em nắm tay bà
    Cùng bước qua đường rộng
    Chia tay bà cảm động
    Khen mãi em bé ngoan.



    HOA CÚC VÀNG

    Suốt cả mùa đông
    Nắng đi đâu miết
    Trời đắp chăn bông
    Còn cây chịu rét
    Sớm nay nở hết
    Đầy sân cúc vàng
    Thấy mùa xuân đẹp
    Nắng lại về thăm
    Ô chẳng phải đâu
    Mùa đông ít nắng
    Cúc co nắng vàng
    Vào trong lá biếc
    Chờ cho đến tết
    Nở bung thành hoa
    Rực vàng hoa cúc
    Ấm vui mọi nhà.

    CHÚ BÒ TÌM BẠN

    Mặt trời rúc bụi tre
    Buổi chiều hè nghe mát
    Bò ra sông uống nước
    Thấy bóng mình ngỡ ai
    Bò chào "kìa Anh bạn"
    Lại gặp anh ở đây
    Nước đang nằm nhìn mây
    Nghe bò cười toét miệng
    Bóng bò chợt tan biến
    Bò tưởng bạn đi đâu
    Cứ ngoái trước nhìn sau
    Ập ò tìm gọi mãi.


    CON RỒNG CHÁU TIÊN

    Ngày xưa xưa lắm
    Có Vua Lạc Long
    Người thuộc về dòng
    Rồng tiên hiếm có
    Cả nước trăm họ
    Đều mến thương ngài
    Sau Vua Đế Lai
    Gả cho Công chúa
    Dáng như phượng múa
    Đẹp như bài thơ
    Tên là Âu Cơ
    Thuộc dòng Tiên thánh
    Kề vai sát cánh
    Được mấy năm tròn
    Liền sinh bọc con
    Chứa đầy trăm trứng
    Mùa xuân mới hửng
    Trăm trứng nở ra
    Trăm trai tuấn tú
    Giàu sang đầy đủ
    Phúc lộc vẹn toàn
    Vợ đẹp con ngoan
    Đời tươi như mộng
    Một ngày trời động
    Cây rừng xôn xao
    Sóng biển ồn ào
    Cả ngày tạm biệt
    Lạc Long tha thiết
    Nói với bà Âu
    Rằng tôi ở lâu
    Với Nàng không được
    Tôi rồng thuộc nước
    Nàng tiên thuộc non
    Nay chia trăm con
    Mỗi người một nửa
    Tuy con trăm đứa
    Phải ở hai nơi
    Chung sức ngược xuôi
    Xây đời vững chãi
    Bà Âu nghe phải
    Lưu luyến đưa chồng
    Cùng lũ con rồng
    Theo cha về bể
    Đoạn bà gạt lệ
    Đưa lũ con bà
    Lướt sóng bôn ba
    Đến vùng rừng rú
    Đến mùa nước lũ
    Thì bà Âu Cơ
    Bẻ lá đề thơ
    Gửi về bể rộng
    Qua dòng nước lớn
    Thì vua Lạc Long
    Theo ngọn Đông phong
    Mở mang rừng thẳm
    Người xa muôn dặm
    Lòng vẫn gần nhau
    Bể thẳm non sâu
    Chan hòa lý tưởng
    Thì bà Âu Cơ
    Bẻ lá đề thơ
    Gửi về bể rộng
    Qua dòng nước lớn
    Thì vua Lạc Long
    Theo ngọn Đông phong
    Mở mang rừng thẳm
    Người xa muôn dặm
    Lòng vẫn gần nhau
    Bể thẳm non sâu
    Chan hòa lý tưởng
    Sáu người con trưởng
    Thuộc dòng tiên rồng
    Nối nghiệp tổ tông
    Hùng Vương thứ nhất
    Đất nước vạn vật
    Trải bốn nghìn năm
    Sáng như trăng rằm
    Tỏa hồng xuôi ngược
    Vua Hùng dựng nước
    Các chàu giữ gìn
    Lời Bác đã in
    Vào lòng sông núi
    Đồng sức một khối
    Chung sức một lòng
    Quyết chí lập công
    Dưới cờ cách mạng
    Mới thật xứng đáng
    Con Rồng cháu Tiên.


    PHI NGỰA


    Bé ngồi trên lưng ngựa
    Ra roi hự hự liền
    Đã cho phi nước đại
    Sao ngựa còn quanh hiên ?

    Khi nhào lên nhào xuống
    Lúc chồm tới chồm lui
    Ơ, ngựa này trái nết
    Cho ăn đòn ngay thôi.

    Bé vung roi vun vút
    Con ngựa vẫn lầm lỳ
    Cứ giẫm chân tại chỗ
    Lồng lên chẳng chịu phi.

    A, thì ra ngựa gỗ
    Có phải ngựa thật đâu
    Mãi mơ làm Phù Đồng
    Bé nhầm là đúng thôi.


    GÀ NHIẾP NGÃ

    Sẩm chiều gà nhiếp mải chơi
    Hếch mỏ lên trời, ngã oạch xuống ao.
    May sao bác vịt bơi vào
    Xòe đôi cánh trắng làm phao cứu gà.
    Gà nhiếp xấu hổ về nhà,
    Từ hôm ấy chẳng la cà bờ ao.


    BAN MAI

    Chú trống cồ thức dậy
    Đập cánh gọi bình minh
    Ông mặt trời choàng tỉnh
    Ló đầu ra và nhìn

    Đầu tiên là tay nắng
    Vươn từng ngón rất dài
    Gõ lên phím mây trắng
    Thành khúc hát ban mai.


    LÀM ANH

    Làm anh khó lắm
    Phải đâu chuyện đùa
    Với em bé gái
    Phải người lớn cơ
    Mỗi khi em khóc
    Anh phải dỗ dành
    Những khi em ngã
    Anh nâng dịu dàng
    Mẹ cho quà bánh
    Chia em phần hơn
    Có đồ chơi đẹp
    Cũng nhường em luôn
    Làm anh thật khó
    Nhưng mà thật vui
    Ai thương em bé
    Thì làm được thôi.


    HỌC VÕ

    Bé đi học võ
    Mới hai ngày thôi
    Bước về đến ngõ
    Đã gọi : - Mẹ ơi !

    Ngực con đau lắm...
    Tay con mỏi nhừ
    Cổ con khó chịu
    Chân con sưng vù.

    Mẹ dang tay rộng
    Ôm bé vào lòng...
    Lấy lọ dầu nóng
    Mẹ xoa, bảo rằng :

    - Buổi đầu là thế
    Sau dần sẽ quen
    Khó rồi mới dễ
    Phải luôn luyện rèn.


    EM YÊU NHÀ EM

    Chẳng đâu bằng chính nhà em
    Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
    Có nàng Gà mái hoa mơ
    Cục ta cục tác khi vừa đẻ xong
    Có bà Chuối mật lưng ong
    Có ông Ngô bắp râu hồng như tơ.
    Có ao muống với cá cờ
    Em là chị Tấm đợi chờ Bống lên
    Có đầm ngào ngạt hoa sen
    Ếch con học nhạc, Dế Mèn ngâm thơ
    Dù đi xa thật là xa
    Chẳng đâu vui được như nhà của em.



    BÉ LÀM NHIỀU NGHỀ

    Bé chơi làm thợ nề
    Xây nên bao nhà cửa.
    Bé chơi làm thợ mỏ
    Đào nên thật nhiều than.
    Bé chơi làm thợ hàn
    Nối nhịp cầu đất nước.
    Bé chơi làm thầy thuốc
    Chữa bệnh cho mọi người.
    Bé chơi làm cô nuôi
    Xúc cơm cho cháu bé.
    Một ngày ở nhà trẻ
    Bé làm bao nhiêu nghề
    Chiều mẹ đến đón về
    Bé lại là cái cún.


    CẢM ƠN

    Sáng thỏ con đi học
    Không may rơi bút chì
    Học chữ cái tập tô
    Thỏ con buồn muốn khóc
    Ngồi bên cạnh là sóc
    Thấy bạn buồn, rất thương
    Sóc đưa hộp chì sang
    Thỏ ơi! Dùng chung nhé!
    Lại đến giờ học vẽ
    Thỏ vẽ đẹp cô khen
    Thỏ cảm động đứng lên
    Mình cảm ơn bạn Sóc.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thiepgiaycuon
    Đang tải...


  2. Mystique

    Mystique Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/8/2012
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thơ sưu tầm cho bé

    cảm ơn các mẹ nha em về phải dậy bé mới được
     
  3. vonambinh2011

    vonambinh2011 Gâu Gâu-Chít Chít-Meo Meo

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    1,814
    Đã được thích:
    311
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Thơ sưu tầm cho bé

    Rất bổ ích.....cho các bà mẹ trẻ.
     
  4. babyhood

    babyhood Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thơ sưu tầm cho bé

    thơ hay quá .
     
  5. akikoi.vn

    akikoi.vn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thơ sưu tầm cho bé

    Bé nhà mình cũng thuộc 1 số bài trong này, về nghe nhok đọc ngọng líu ngọng lô bùn cười lắm :))
     
  6. tackecon

    tackecon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thơ sưu tầm cho bé

    hí hí mấy bài này quen ghê, về nghe con đọc mà mẹ toàn đọc theo thôi :D
     
  7. Nguyễn Hà My

    Nguyễn Hà My Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thơ sưu tầm cho bé

    thơ người lớn cũng thấy hay....................
     
  8. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,572
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thơ sưu tầm cho bé

    thơ hay quá, in về đọc cho cháu gái nghe, cảm ơn chủ top
     
  9. Toy_Ufo

    Toy_Ufo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/1/2013
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thơ sưu tầm cho bé

    Thơ hay quá ạ. .
     
  10. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thơ sưu tầm cho bé

    hay quá đah dấu dạy con thui thanks chủ top
     
  11. nắng ngơ

    nắng ngơ Nhím còi

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thơ sưu tầm cho bé

    người lớn đọc cũng thấy hay huống hồ trẻ con :)
     
  12. Bomyeu10

    Bomyeu10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2011
    Bài viết:
    1,509
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thơ sưu tầm cho bé

    thanks chủ top. Bé nhà em về cứ đọc số 2 đeo kính giống ông rồi hỏi tiếp mẹ ơi thế nào nữa, em ko thuộc bài này. May mà bác chủ top post lên đây.
     
  13. phuongthuy

    phuongthuy 091.983.1818

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thơ sưu tầm cho bé

    Bé BIN xin góp bài thơ
    Chuối:
    Bà ơi! Buồng chuối xòe tay
    Bàn tay của quả, của cây đậm đà
    Chuối ngoan cũng biết xin bà
    Chín rồi cho được vào nhà thắp hương.
     
  14. babarut

    babarut Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thơ sưu tầm cho bé

    Em vừa trộm được bài thơ này thấy hay hay qua góp vui

    Thỏ Bông bị ốm
    Chốc chốc kêu la
    Miệng cứ suýt xoa:
    Mẹ ơi, đau quá!

    Thỏ mẹ vội vã
    Bế Bông trên tay
    Đến bệnh viện ngay
    Nhờ bác sỹ khám.

    Bác sỹ sờ nắn
    Hỏi: Đau chỗ nào?
    Thỏ Bông thều thào:
    "Đau quanh chỗ rốn!"

    Bác sỹ liền hỏi:
    Ăn uống gì nào?
    Thỏ Bông thều thào:
    Ăn me với sấu

    Uống nước chưa nấu
    Múc ở ngoài ao
    Bụng sôi ào ào
    Ruột đau như cắt!

    Bác sỹ gật gật
    Đặt chiếc ống nghe
    nghe xong liền ghi:
    Đau vì ăn bậy!
     
  15. mekhoithoi08

    mekhoithoi08 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/12/2008
    Bài viết:
    8,433
    Đã được thích:
    1,644
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thơ sưu tầm cho bé

    rất bổ ích ạ.cám ơn chủ top nh nh(u)
     
  16. greeno

    greeno Hương nhang Bồ Đề Tâm

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    3,075
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thơ sưu tầm cho bé

    hay quá! nếu mở trường mẫu giáo học các mẹ trên này là quá ổn!
     
  17. Mẹ Móm

    Mẹ Móm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    2,805
    Đã được thích:
    282
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Thơ sưu tầm cho bé

    thơ hay quá, in ra cho con gái thôi
     
  18. Sơn Hà

    Sơn Hà Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/9/2010
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    264
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thơ sưu tầm cho bé

    Đáng đâuñnnnnnnnnnnñnnmmmmmmmmkjjjhkmmmkkjkkkkkjjjjjjhgg
     

Chia sẻ trang này