Thơ tình yêu lãng mạn

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi remimotao2, 31/3/2015.

  1. remimotao2

    remimotao2 Khoảng lặng

    Tham gia:
    9/10/2014
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Dành tặng bạn đọc những vần thơ tình yêu cực kỳ lãng man. Tình yêu đôi khi không thể nào diễn tả bằng lời hãy dùng những câu thơ tình yêu hợp tâm trạng này thay lời muốn nói.

    [​IMG]

    Nỗi Nhớ Dịu Dàng

    Từng hạt mưa lặng lẽ giữa phố phường
    Làm run rẩy cánh tường vy đang nở
    Gợi trong ta bao nỗi niềm thương nhớ
    Giọt lệ sầu ướt đẫm cả hoàng hôn

    Em ở đâu nơi nào trong ký ức?
    Để anh tìm trong bong bóng hạt mưa
    Bong bóng vỡ ra trăm ngàn mảnh nhớ
    Kỷ niệm ơi thương biết mấy cho vừa?

    Chỉ còn cao nguyên, nỗi nhớ và anh
    Với giọt mưa rơi tí tách trên cành
    Với kỷ niệm xa tầm tay vời vợi
    Với nỗi buồn, với giọt lệ long lanh

    Đường anh qua con phố bổng vắng tanh
    Bằng lăng tím rủ buồn trong chờ đợi
    Tường vy hỡi giờ xa nhau vời vợi
    Nỗi nhớ dịu dàng… tình đã phôi phai

    Đặng Phan Minh Châu

    ____________________________________________________
    Thơ Tình Yêu Anh Ơi

    Em muốn được cùng anh chung nhịp bước
    Muốn thu mình nhỏ bé trước tình anh
    Chỉ như này là thấy cả trời xanh
    Bình yên lắm khi anh là biển rộng

    Tay đan ngón dệt khung trời thơ mộng
    Khoảng trời riêng chỉ có một em – anh
    Đừng hững hờ để nỗi nhớ mong manh
    Em hay tủi anh nào đâu có biết

    Không có anh chiều tím rồi chẳng thiết
    Cứ một mình thả bước phố buồn tênh
    Mặc ồn ào vội vã cuốn chông chênh
    Để lơ đãng nhuốm trời đông giá rét

    Mình hoà thuận niềm vui nào kể hết
    Nụ cười hiền lại rạng rỡ trên môi
    Khúc khích cười duyên dáng quá đi thôi
    Giận dỗi chút để càng say anh nhỉ?
    ____________________________________________________
    Chiều Không Anh
    [​IMG]
    Chiều không anh chiều ơi! buồn lắm
    Tiếng ve sầu héo hắt trời xa
    Cánh phượng hồng giọt lệ lòng ta
    Buồn tê tái chiều không anh – tê tái.
    *
    Chiều không anh những ngày qua là vậy
    Bờ vai nào em tựa lúc xa nhau
    Và những lần hờn dỗi lệ ai lau…
    Mi đẫm ướt chảy dài theo nỗi nhớ.
    *
    Chiều không anh dùng dằng đi ở
    Con đường xưa một thuở ta về
    Chiều không anh nỗi niềm anh có biết?
    Hoàng hôn buồn chợt tắt phía trời quê.

    Nguồn: http://www.cuocsong365day.com/2015/03/tho-tinh-yeu-lang-man.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi remimotao2
    Đang tải...


  2. la Thanh Hoàng

    la Thanh Hoàng Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/5/2023
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Xin chào !

    Bài thơ "NỖI NHỚ DỊU DÀNG" là của La Thanh Hoàng nhé, không phải của Đặng Phan Minh Châu.
    Xin vui lòng đính chính lại giúp.

    Xin cảm ơn !
     

Chia sẻ trang này