Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé Ngoài thềm rơi chiếc lá đa Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé Topic của bạn thật hay và ý nghía. rất hữu ích cho các mẹ để dạy các con thuộc thơ đấy ạ
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé Những trưa tháng sáu Nước như ai nấu Chết cả cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy... Mình thích khổ thơ này trong bài thơ " Hạt gạo làng ta" Nhà thơ đã nghĩ bằng cách nghĩ của trẻ con, tác giả mới so sánh cái nước do mặt trời hun nóng lên ở ruộng với nước nóng mà ta đun, nấu lên; nước nóng đến mức “chết cả cả cờ” thì phải là mắt trẻ con mới nhìn thấy được. Vì sao vậy? Cá cờ có nơi gọi là cá thia lia, thân, đuôi nhiều màu sắc rực rỡ, các cậu bé ở nông thôn mà bắt được là đem về nuôi ở chai, lọ thủy tinh như ở thành phố người ta nuôi cá vàng. Nước nóng chết cả cá, nhưng chết mấy con cá cờ quả là tiếc đứt ruột. Phải có con mắt trẻ con, tâm lí trẻ con mới viết được hai câu thơ: Nước như ai nấu Chết cả cá cờ... “Cua ngoi lên bờ”: không sống ở nông thôn, không có thực tế ruộng đồng không có câu thơ đó. Nóng quá, cua ngoi lên bờ nhưng bất ngờ đến sửng sốt khi: Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy Hai câu thơ, hai hình ảnh đối nghịch nhau gây một nghịch cảnh mà ta thấy rằng để làm được hạt gạo mẹ đxa vất vả thế nào.
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé minhg thích bác ấy. bác ấy là thân tượng là người giúp tâm hôn thơ trẻ và nghe thơ bác ấy thì không muốn về , những ngày đi học tuy ngaị và không thích học văn nhưng em nghe thơ bác ấy thì lại thích văn từ lúc đó, hihihiihih
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé cô phân tích hay quá , cái này thì chấu cũng biết vì chầu ở nong thôn, và nếu nói về tuổi thơ thì chàu thấy trẻ ở nong thôn có cài nhìn hồn nhiên hay hơn ở thành phố không biết mọi người nghĩ thế không nhỉ,
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé Bao giờ mà có tuyển toàn tập, tất cả các bài thơ của Trần Đăng Khoa nhỉ. Có mẹ nào đọc truyện Đảo chìm của bác Khoa chưa? hay lắm ạ. Ngày trước đọc toán tuổi thơ, đọc mục bac ấy nói chuyện mà sao thấy hay thế. Thần tựong tuổi thơ của em đấy ạ.
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé Trần Đăng Khoa đúng là thần đồng thơ !!! Tiếc là bác ấy nghỉ hưu sớm quá. Mười mấy tuổi đã nghỉ hưu rồi
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé Thơ của bác rất giản dị, hồn nhiên và trong sáng giống như tâm hồn trẻ thơ vậy.Topic hay quá, cảm ơn chủ top.
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé Những trưa tháng sáu Nước như ai nấu Chết cả cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy...
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé Em thuộc mỗi bài hạt gạo làng ta, ngày nào cũng hát ru. Đến nỗi mỗi khi cháu 2 tuổi nhà em nghe thấy Hạt gạo làng ta là mồm nhăn nhó: Không, không ngủ đâu. Ke ke. Mấy bài khác cũng hay mà em k thuộc.
Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé lâu không đọc lại hai bài thơ này thấy hay ghê?Đúng là phù hợp với trẻ thơ một thời.