Chào các mẹ, Chẳng là em mở cái topic này để kêu than tí. Không biết các mẹ có như em không, tính làm thêm tí để kiếm cái chút tiền tiêu tết, thế mà cũng chẳng có duyên. Giờ em chỉ ước thanh lý hòa vốn, kể cả lỗ luôn mà cũng ì ạch. Kiểu này tết này em đói mốc quá. Mà công việc chính của em lương chẳng được là bao. Em biết trên này có các mẹ cũng quyết tâm lắm nên em toàn lên lấy tinh thần. Tình hình các mẹ sao rồi?
Ðề: Thời buổi khó khăn quá các mẹ ạ! Bây giờ bán cái gì mà chả khó khăn hả mẹ cháu, thôi cứ cố gắng thôi
Ðề: Thời buổi khó khăn quá các mẹ ạ! đúng là thời buổi khó khăn mình cũng đang muốn kiếm công việc làm thêm để cải thiện cái tết mà chưa được
Ðề: Thời buổi khó khăn quá các mẹ ạ! ôi tình hình khó khăn chung mà, mới bán thì khó khăn càng tăng lên, cố gắng dần dần thôi
Ðề: Thời buổi khó khăn quá các mẹ ạ! Chắc là do nhà em may mắn, đầu tư mở tiệm may đo thì đã hòa vốn rồi, còn nhập măng và thịt trâu gác bếp về bán, từ giờ đến tết mà bán được nhiều thì cũng lại có nhiều, trộm vía, em bán dịch vụ và bán hàng trên facebook tốt lắm ạ, do em đi học mấy khóa Facebook ADS, google ADS sắp tới xã em đi học SEO nữa là đẹp ạ
Ðề: Thời buổi khó khăn quá các mẹ ạ! Chắc em cũng phải đầu tư đi học mấy khóa SEO như mẹ nó thôi. Em cũng đang lên kế hoạch kinh doanh dự kiến triển khai trong năm tới để kiếm tiền làm đám cưới mà thấy tình hình có vẻ khó khăn quá
Ðề: Thời buổi khó khăn quá các mẹ ạ! khó khăn là tình hình chung rồi mà mẹ nó. Đối với ng mới kinh doanh thì lại càng khó hơn.