Hum qua vợ chồng mình xích mích.con gái ngồi với mình.thấy mẹ lải nhải nói bố,con gái bảo chứ:thôi,mẹ đừng nói nữa!.mình laị nói tiếp,lần này thì con gái bịt mồm mình bảo:con xin mẹ đừng nói nữa mà Trẻ con tinh tế nhỉ các mẹ nhỉ..bieetsvlaf nói nữa lại cãi nhau nên ngăn chăn luôn!hi
Ðề: thôi!mẹ đừng nói nữa! Đúng là trẻ con bây giờ khôn ghê! Hôm qua cu nhà mình nghịch dây mạng bị mẹ đét vào đít. Cu cậu khóc và gọi " Bố ơi!". Mình quay ra bảo :" Bố về đánh cả bố luôn" ( vì đang tức sẵn vì 10 h vẫn chưa thấy về). Cu cậu lại mếu máo" Bà ơi!". Mình bảo bà ở xa lắm, thế là cu cậu im luôn hết khóc.
Ðề: thôi!mẹ đừng nói nữa! nếu mình ở trong hoàn cảnh ấy, có nóng đến đâu chắc chắc cũng sẽ làm hòa với mẹ nó, cảm ơn con rất nhiều
Ðề: thôi!mẹ đừng nói nữa! Ôi, con bé đáng yêu quá. Thế này thì bố mẹ có nóng đến đâu cũng nguội ngay nhỉ?
Ðề: thôi!mẹ đừng nói nữa! Bé nhà mẹ nó mấy tuổi mà giỏi nhỉ? Con gái tớ mỗi lần thấy bố mẹ to tiếng là sợ khóc nhè ngay. Tốt nhất là bố mẹ hạn chế to tiếng trước mặt con cái. Sẽ có những ảnh hưởng không tốt tới các bé.
Ðề: thôi!mẹ đừng nói nữa! Thật ra các bạn nhỏ cũng tinh tế và hiểu chuyện lắm ah. Con agis chị yêu quá
Ðề: thôi!mẹ đừng nói nữa! con gái bao giờ cũng để ý những chuyện này hơn con trai, con trai tồ hơn hihi