Tối hum nay ( ngày cuối tháng ạ) Em vs bạn đi chơi trên cầu Long Biên về, đến cuối cầu ( chỗ ga thì phải) đường vào HN ý ạ. Cái đoạn mà k đi thẳng được, bắt buộc phải quặt . Thì bị các bác cơ động tuýt còi dừng xe ( lúc đó đã có 1 cơ số k hề ít xe bị tuýt lại). Hỏi ra mới biết mình mắc tội k bật xi nhan trên cái đoạn đường k còn lối nào để đi nữa ạ. Đứng lại nói lý vs bác " cáo xanh" bác ý nói cùn, thì vác ra một quyển luật ( e nghĩ là bác ấy đã xào nấu cái trang luật ấy) . Bác ấy còn bảo là bác ấy gặp nhiều loại người rồi, bla bla ... rằng cỡ như chú k lại được vs anh ở đây đâu . Hix. ](*,)](*,) Tự dưng thấy nhớ lại mấy thằng cai trong chuyện " Tắt đèn" thấy na ná
Ðề: Thông báo để mọi người cảnh giác ạ Em thi thoảng cũng thấy mấy bác đứng ở đoạn này, lúc ngoặt mình mới thấy được. Đường này mà xi nhan thì thành ra hơi dở, dở hơi ợ vì có mỗi đường này, ai chả đi thế. Hự. Em tưởng bác ý bắt mấy em giai trẻ để kiểm tra cốp xem có hàng vũ khí nóng k, vì em k bật xi nhan gì mà vẫn đi vèo vèo, k bị giữ lại. Chỉ thấy có giai đằng sau bị giữ, giờ em mới biết lý do này. Thui, lần sau ta xi nhan cho nó chắc cú.
Ðề: Thông báo để mọi người cảnh giác ạ cảm ơn b đã ra lời cảnh báo, cuối tháng cẩn thận hơn thôi mọi ng ơi, có lần đi mạn đường rẽ vào hầm Kim liên mới thấy bắt 1 loạt, đang thắc mắc vì sao mà bị bắt khi có gương và mũ bh rùi mới hiểu là ko xi nhan cũng vô bắt hết
Ðề: Thông báo để mọi người cảnh giác ạ đi đường tốt nhất là cứ tuân thủ mọi luật cho nó ko còn cớ nào bắt mình nữa . chứ để bắt rồi mình kiểu ji cũng sai, khó mà cãi lại được
Ðề: Thông báo để mọi người cảnh giác ạ tới chỗ nào có ngã rẽ,ta rẽ đều cần xi nhan,đèn đóm gương lược đầy đủ và mũ nghiêm túc đi đúng luật thì ko việc gì phải sợ các mẹ nhé.
Ðề: Thông báo để mọi người cảnh giác ạ đúng rồi nhiều khi nhanh 1 phút -chậm cả đời. Tiền khó kiếm thì để dành mua sữa cho con chứ "dở à mà mua bia cho cn" mn nhỉ!
Ðề: Thông báo để mọi người cảnh giác ạ Em còn nghe đồn cơ động cũng" bị áp doanh số " nữa ạ. :||||||||||||||||||||||||||
Ðề: Thông báo để mọi người cảnh giác ạ hic, bây giờ kinh tế khó khăn nên sinh ra nhiều luật để mấy ông ý kiếm sống lắm. Chỉ khổ dân thường mình . cứ bị tuýt còi là kiểu gì cũng có tội
Ðề: Thông báo để mọi người cảnh giác ạ biết là vậy nhưng mình k cãi đc, thôi thì lần sau chú ý hơn, các mẹ chú ý khu này nhé
Ðề: Thông báo để mọi người cảnh giác ạ HIc. nhiều trước hợp oái oăm lắm mà mọi người chưa biết hết. Các mẹ các bố đã gặp phải trường hợp dở khóc dở cười ... vs CA và CĐ rồi , hãy chia sẻ để mọi người rút kinh nghiệm để biết mà tránh nhé
Ðề: Thông báo để mọi người cảnh giác ạ Hôm nọ cũng vừa bị CSGT hỏi thăm, mấy thằng mất dạy, đang dừng đèn đỏ xông ra bắt kêu đi ngược chiều, TÔI NGHE BỘ ĐÀM BÁO ANH ĐI NGƯỢC CHIỀU ĐƯỜNG THỢ NHUỘM, 2 vc mắt tròn mắt dẹt, mà mình đi thẳng từ quán sứ, lại chuyển sang kiểm tra giấy tờ, giấy tờ đủ, cuối cùng là hỏi anh đi đâu tôi chỉ đường cho, Haizz, một bọn mất nết Xã hội loạn mất rồi
Ðề: Thông báo để mọi người cảnh giác ạ Oạch. Kiểu này mà là mấy đứa em ngơ ngơ thì kiểu gì cũng có tội này tội nọ.
Ðề: Thông báo để mọi người cảnh giác ạ mình cũng bị, ức chế lắm vì đoạn được rẽ phải ko xi nhan nên bị bắt. mà bao ng ko xi nhan nó ko bắt đúng là số nhọ/ hicic. 100k chê ít mất 200k các mẹ ạ. mất tiền ngu
Ðề: Thông báo để mọi người cảnh giác ạ Em cũng hay bị mắc cái tội quên xi nhan khi rẽ, rớp e hay mắc ở đoạn Bigc rẽ Hoàng Minh Giám, có lần còn chớm vượt đèn đỏ ở đường Trần Cung. Nói chung gan e nhỏ nên bị bắt là ngoan ngoãn nộp phạt không dám cự cãi, lúc ấy mặt xanh như đít nhái. Thank mn nó cảnh báo cung đường mn bị hạn nhé.
Ðề: Thông báo để mọi người cảnh giác ạ Túm lại là các bác khi chuyển làn,hoặc rẽ thì nhớ xi nhan dùm cho,nó chả bắt mình vào đâu được(kể cả một mình một đường nhé.