Thứ 6 ngày 13 có gì đáng sợ chứ? Thứ 6 ngày 13 có gì đáng sợ đâu? Chúc cho những mẹ thấy bài post này gặp nhiều may mắn. Mẹ nào còn sợ thì điểm danh tại đây, em sẽ úm ba la, hết sợ liền hì hì. Chúc các mẹ một ngày thứ 6 nhiều điều vui vẻ và tốt lành.
thứ 6 ngày 13 bình thường như bao ngày khác, ko thấy có gì đặc biệt ạ , à chỉ ko vui cái là mình giảm cân mà người ta lại bảo béo lên nên hơi bùn tý
Cái này do ảnh hưởng quan niệm phương Tây thôi. Chính xác là của Pytago khi quan niệm gắn thế giới với những con số. Một ngày xảy ra bao nhiêu chuyện thì việc ngẫu nhiên cũng là bình thường. Phương Tây họ đâu có thờ tổ tiên như mình mà vẫn giàu. Nên cứ thoải mái sống thôi
thứ 6 ngày 13 là ngày mình đi nghe tim thai của con, hôm ý con yêu mình dc 6 tuần 3 ngày đã có nhịp tim 132l/p. Nên mình thấy thứ 6 ngày 13 bình thường, chẳng có gì phải sợ cả