Ngày kí Hiệp định Paris em à . Bên này có 26 ngày lễ Tết + 18 ngày phép năm. Sướng, tèn tén ten. Phải tội toàn nghỉ lẻ tẻ.
nghỉ nhiều chị nhỉ,,, ở bên này cứ ngày nghỉ ngày lễ là kéo nhau về quê bác ở bên đó thôi thì tự thưởng cho bản thân, ăn chơi ngủ nghỉ du lịch,,, ạ,,, c có hay về nhà mình k ạ
Chị được nghỉ nhiều nhưng chồng chị làm nhà máy nên khó nghỉ, thành ra nghỉ lễ thường ở nhà. Chị đang muốn về lắm đây nhưng kìm nén để tháng 11 có lễ lớn, về được lâu hơn. Từ đây chị về Khánh Hòa thì mất 2 chặng xe, gần 1 ngày 1 đêm em ạ. Đi máy bay cả mấy triệu bạc, uổng tiền quá hế hế, nên chị chưa đi bao giờ.
nếu k say xe và có time thì đi ô tô cũng đc chị ạ,, tiết kiệm xiền để ăn để chơi để biếu mọi người,hihi cũng sắp tháng 11 rồi,,, về nhà chơi tha hồ vui c nhỉ,, c làm dâu đc mấy năm trên đất cam rồi ạ
Chị cưới hơn 2 nằm rồi, nhưng qua Camp để làm dâu thì mới hơn năm thôi em ạ. Ngày trước chị cũng say xe nhưng vô SG học, đi xe buýt lượn lách riết hết say . Với vụ Camp, Nha Trang như đi chợ nên quen. Hôm nay em nhiều việc không?
e ngày xưa sinh viên đi học đi làm cũng có 1 time đi xe bus mà vẫn say ngày nào cũng say bg đi xe máy rồi, thì về quê đi vẫn say xe, còn đi chơi đi ô tô khách thì e lại ổn, k sao,hihi Công việc của e hnay chỉ có ngồi chơi và làm báo cáo công việc tuần thôi ạ đợi giờ chiều về chị ơi,, nên e mới thèm nghỉ chứ, Nghỉ nghỉ c nấu món gì ngon ngon cả nhà cùng xơi nhé
e thì riêng khoản ăn uống, đi ăn đi chơi là k bao giờ ngại ngần gì, hnay thời tiết đẹp lắm, xõa thoải mái đi chị,hihi
Sáng mới rủ xã tối nay xem phim One Day, xã hỏi xem phim ở rạp với xem ở nhà có gì khác. Chán, nói hoài k hiểu.
hihi trước e cũng nghỉ giống xã chị nhưng đi vài lần xem phim ở rạp chán xem ở nhà luôn nên chị cứ cho ổng đi và cảm nhận dần dần, quan điểm sẽ được thay đổi thôi
Sáng 2 vc đi ăn hủ tiếu, chồng chị gọi tô có nhiều xương hơn, đắt hơn. Chị chọc thì bị nói lại là đi xem phim đắt tiền hơn ăn hủ tiếu ><. Ghét cái mặt.